Khi con lười ăn ...

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Mẹ Sao Khuê, 15/12/2005.

  1. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay cho mẹ SK bán than tí nhé...Xì chét quá đi mất!!!!
    Bé SK nhà mình 1 tuần nay lười ăn quá thể!!! Mỗi lần cho con ăn mẹ cứ như đi tập trận ấy. Lúc trước bé ăn ngoan lắm, cho lên ghế ngồi ăn há miệng ngoan ngoãn cho mẹ đút, ăn no là ọe ọe làm dấu cho mẹ biết để ngưng. Mình cũng không ép bé ăn, thấy bé có vẻ no là thôi không cho ăn nữa.
    Thế mà bây giờ...mới thìa đầu tiên là đã lắc đầu ngoay ngoảy, tay khua lia lịa chả chịu ăn gì cả. Ép lắm thì được chỉ khoảng 50ml là cùng. Đổi món các kiểu mà cũng chả chịu ăn. Xong 1 bữa ăn là mặt mũi con tèm lem, đồ ăn vẩy từ trên đầu xuống dưới chân, be bét ra ghế. Khổ ghê.
    Sữa thì không chịu uống, đến giờ bột cũng không chịu ăn. Chỉ được mỗi cái phô mai bình thường ăn được nửa cây thì bây giờ được 2 cây. Sữa mẹ thì hở tí là vạch áo mẹ lên đòi ti, không cho ti thì sợ con đói, mà cho ti thì con lại lưng lửng không chịu ăn bột. :roll: :roll:
    Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu....Có mẹ nào trong tình trạng giống mình bây giờ không nhỉ???
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Sao Khuê
    Đang tải...


  2. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ SK ơi, bé Su nhà mình cũng có thời kỳ như vậy đấy. Lúc đó, cứ thức là nhất định kg chịu ăn, kể cả bú sữa. Chỉ khi bé thiu thiu ngủ, cho sửa vào miệng mới vừa mút vừa ngủ. Thậm chí có đợt mình phải nấu bột lỏng ra, đục núm vú lớn một chút rồi cho bé mút lúc bé vừa mới ngủ ( ngủ say quá thì lại kg mút đâu). Nói chung là cực kỳ căng thẳng! :x :evil: :evil:
    Vì vậy mẹ SK đừng xì chét làm gì, một thời gian là bé sẽ ăn uống bình thường lại thôi mà. Bé nào cũng có thời gian thử thách bố mẹ như thế đấy. :lol:
     
  3. Gia dinh NganTrangTan

    Gia dinh NganTrangTan Thành viên mới

    Tham gia:
    12/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Sao Khuê đừng có lo lắng quá! Bé Thu Anh nhà mình cũng thi thoảng như vậy đấy, nhưng chỉ rồi bé sẽ ăn lại như bình thường thôi mà. Mình nghĩ trẻ con cũng như người lớn . Đôi khi thấy không thoải mái trong người là ăn ít đi ý mà.Mẹ Thu Anh lúc trước cũng hay ép bé ăn cho thật nhiều, bữa nào cũng phải đầy một bát cơ. Nhưng khi nghĩ lại thấy có phải lúc nào mình cũng ăn như mọi khi được đâu, có lúc này lúc khác chứ.Mẹ Sao Khuê thấy đúng không? :)
    À mà mình thấy nhiều người bảo cai sữa tầm 12 tháng cho bé là vừa đấy, bé lại chịu khó ăn hơn và đêm ngủ cũng ngon hơn, không tìm ty mẹ nữa. 14 tháng là mình cai sữa cho bé. Trộm vía bé ngoan lắm, chỉ 2 đêm ko ngủ với mẹ mà đến đêm thứ 3 bé đã không đòi ti mẹ nữa rồi, từ đó bé ngủ một mạch đến sáng, đêm không dậy như trước nữa và ăn thì trộm vía được nhiều hơn trước. Mình thấy vui lắm :D Nghĩ lại mấy tháng trước mà sợ, bé cứ gần mẹ là vạch áo mẹ đòi ti. Nhiều lúc bực mình lắm! Bây giờ khi cai sữa cho bé rôì, thỉnh thoảng mình lại thèm được nhìn bé ti mẹ, Nhưng còn lâu nhé, thấy ti là nó lắc đầu và chạy thật nhanh ra chỗ khác :( Buồn cười không?Bé Thu Anh nhà mình giờ ăn ngoan lắm, chẳng bám mẹ nhiều như trước nữa. Bé cứ tha thẩn chơi đồ chơi. Ba mẹ thích làm gì thì làm :D Rảnh ghê cơ \:D/
     
  4. Me cua Moc

    Me cua Moc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Trường hợp của Mẹ Sao Khuê cũng tương tự như mẹ của Mốc. 2 tháng trước cu Mốc nhà mình cũng khảnh ăn lắm và khi bắt đầu ăn thêm bột ngoài thì lại hay bị chớ, nói chung là còi cọc, ốm yếu. Mẹ của Mốc lo lắm, hỏi han thì được người bạn giới thiệu dùng thêm sản phẩm bổ sung dinh dưỡng của herbal life. Mình không biết mọi người thế nào, chứ cu Mốc nhà minh từ khi dùng sản phẩm dinh dưỡng bổ trợ thì không còn hiện tượng chớ như lúc trước nữa, nhìn cũng cứng cáp hơn nhiều.
     
  5. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Sao Khuê ơi e cũng đang stress giống chị đây. E vừa "bán than" với mẹ Luti, sau khi được mẹ Luti chỉ dẫn cũng đỡ stress rùi. Chị vào mục của mẹ Luti tham khảo thêm nhé.
     
  6. Ba miumiu

    Ba miumiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Me_be_oc cho hoi thuc pham herbal life bán ở đâu , cảm ơn nhiều nhiều
    Ba Míu Mìu
     
  7. Me cua Moc

    Me cua Moc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chac ba miumiu cung biet roi san pham nay mua o nha phan phoi doc lap cua hang. Neu ban chua biet ve san pham nay hay tim hieu cac thong tin ve san pham. Va vi sao hang lai chi phan phoi theo hinh thuc nay. Neu ban can thong tin ve san pham thi hay hoi cac nha phan phoi doc lap cua hang nhe.
     
  8. mebesuxipo

    mebesuxipo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/9/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay thì đến lượt mình street, bé Su nhà mình khoảng 2 tuần nay lười ăn kinh khủng. Cô bé giúp việc đang trông bé về quê, mình phải thay người khác. Cô mới này cho bé ăn thế nào mà bây giờ bé cứ mút một xíu cháo ở đầu muỗng chứ nhất định kg chịu há miệng ra. Thế là một chén cháo ăn hơn một tiếng cũng kg hết, mới có 2 tuần mà gầy hẳn đi, nhìn xót ruột. Cứ đến bữa ăn là mình căng thẳng quá, chẳng biết làm thế nào bây giờ các mẹ ơi, kêu há miệng ra thì bé lại hét lên, không ăn cháo đâu. :oops: Còn cho ăn cơm nát thì cứ nhằn hạt cơm nhả ra mặc dù đã 23 tháng rồi. Muốn điên mất các mẹ ơi....
    Làm thế nào bây giờ các mẹ????
     
  9. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi, Phỗng nhà em thuộc loại ăn ngoan, thế mà mấy hôm nay cũng lười ăn lắm. Bình thường mỗi bữa Phỗng chỉ ăn trong khoảng 10-15 phút, bây giờ thì 30 phút mới xong. Em cũng đang Stress lắm đây, Phỗng nhà em chưa ăn cơm, em đang đổi cho cậu ăn cơm, thì thấy có vẻ khả quan, bé tự xúc ăn một mình ngon lành, có lẽ là em sẽ đổi sang cho bé ăn cơm thôi.
    @mebexuxipo: Em nghĩ là do nhà chị thay đổi người giúp việc đấy chị ạ, vì bé đang quen với người giúp việc cũ, có người giúp việc mới chắc là bé không quen, Phỗng nhà em ở nhà với BN suốt, mấy hôm BN đi vắng, em điệu Bà ngoại lên, phỗng cũng không chịu ăn nhưng BN về thì lại ngon lành ngay. Có thể bé phải có thời gian làm quen chị ạ, em nghĩ là bé sẽ quen dần thôi.
     
  10. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ Zĩn thấy các mẹ bị stress mà thấy sợ quá.
    Nhà em cũng có đứa con ông bác, con bé hơn 3 tuổi rồi mà chỉ uống sữa bình thôi, ko có bình là nó cũng ko cần uống luôn. Không tự xúc cơm ăn đâu, chỉ ăn cháo mẹ bón mà ăn xong 1 tẹo là nôn ra hết hoặc đang ăn đã nôn ra rồi. Trước khi đi ngủ tu sữa, đang đêm ngủ tự nhiên trớ hết ra đệm.
    Các mẹ thử vừa cho con ăn vừa nói chuyện cho bé quên mất là mình phải ăn xem có hiệu quả không. Em thấy phương pháp này cũng hay phết. Chứ bé đã không muốn ăn mà bảo há mồm ra thì khó lắm.
    Mong cho các bé hay ăn chóng lớn.
     
  11. Me Nhim Ti

    Me Nhim Ti Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/1/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Minh la thanh vien moi toanh day. Moi nguoi giup minh voi. Em be nha minh duoc 4 thang 4 ngay nhung khong muon an sua ngoai ke ca dung thia bon. Bay gio be bo ca bu me khi minh bat dau di lam (duoc 3 ngay roi, truoc day cung chi bu vao ban dem). Minh da thu cho an bot an lien Nétle (loai danh cho be lat) cach day nua thang nhung be chi thich vai lan dau. Bay gio cu an la be an vai mieng roi ngam, muon nuot thi phai e e khoc. Sot ruot qua di mat. Hai hom nay BN chuyen sang ninh nuoc chao va pha sua vao nhung cung khong thay be thich thu hon chut nao. Hien nay minh dang ep be an 3 bua nuoc chao hoac bot an lien moi ngay (khoang 120ml/bua). Ngoai ra chi dut them duoc khoang 3 lan sua (60cc/lan). Em be nha minh tang can cham lam, moi duoc 6,3kg, minh lo qua. Ai co cach gi giup minh voi nhe. Minh so no lai giong chi no, luoi an den tan bay gio (7 tuoi roi).
    A em be nha minh la boy, sinh 14/9/2005. [/img]
     
  12. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ thử pha bột hơi loãng ra và đừng cho bé ăn lúc bột nguội. Phải ăn lúc nóng vừa ăn vừa thổi ấy thì có lẽ dễ ăn hơn (đấy là kinh nghiệm cho Bốngnhà tớ ăn đấy). Cứ nguội là trẻ không thích ăn đâu
     
  13. Ru - By's mom

    Ru - By's mom Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/1/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con an qua cham?

    Em be cua minh luc truoc an cung tich cuc lam nhung sao bay gio an cham qua suc :wink: . Hai tieng dong ho co khi con hon cho mot bua an. Moi ngay den bua an cua chau la ming on khung khiep. Help me!
     
  14. Me cua Moc

    Me cua Moc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ba miumiu da muc duoc san pham do chua? Ba miumiu mua cho con phai khong? Me Moc cung dang cho con su dung san pham do . Moc duoc 9 thangn can nang 10can . Dac biet chau an rat tot .
     
  15. Haiauinc

    Haiauinc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    2,538
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    98
    Bạn nên cho bé ăn yến sào bạn có thể đến các siêu thị mua yến sào về nấu cháo cho bé ăn đó là một cách ngon miệng bé ăn ngon miệng hơn lần trước mình cũng cho bé nhà mình ăn yến sào mẹ náo ạ.
     

Chia sẻ trang này