Tâm sự Khi Con Nghỉ Hè

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Nguyenlan18009, 22/7/2020.

  1. Nguyenlan18009

    Nguyenlan18009 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2020
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhớ những ngày còn nhỏ buổi trưa trốn mẹ đi tìm hoa bắt bướm khắp cánh đồng làng, da xạm đi vì nắng nhưng đó lại là những kỉ niệm mãi mãi không thể nào quên về ngày tháng tuổi thơ !!
    Bây giờ các bạn nhỏ liệu sẽ nhớ gì về những ngày tháng tuổi thơ sau khi lớn lên ?? Chỉ có những trải nghiệm thực tế được chính tay sờ vào đất, ngắt được vài ngọn rau xanh mởn mới có sức mạnh kì diệu hằn in vào kí ức kể cả khi các bạn ấy trưởng thành
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyenlan18009
    Đang tải...


  2. tonhusku

    tonhusku Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2020
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    ký ức
     
  3. Nguyenlan18009

    Nguyenlan18009 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/7/2020
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    đúng vậy chị nhỉ nhiều lúc chỉ muốn xin một vé về tuổi thơ, càng lớn thì lại càng mong mình bé lại
     
  4. Huyền Phan Aviva

    Huyền Phan Aviva Aviva đồng hành cũng bạn

    Tham gia:
    1/8/2020
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ước muốn chỉ là ước muốn b ah, hi cứ nghĩ mn đang tuổi 18, 20. Đơn giản mọi thứ cho đời thêm vui.
     
  5. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    ngày trước cứ nghỉ hè là bạn bè lại tụ tập với nhau, bây giờ lớn hơn một chút thời gian gặp nhau cũng không có nhiều
     

Chia sẻ trang này