Ðề: Khi gái ế tìm chồng Tác giả đầy tâm trang của gái ế nên mới hay đến thế.Mẹ nào đang ế ở đây có khi viết còn hay hơn ý.Tại chưa có thời gian để bay bổng thôi
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Thôi tớ nghĩ khỏi cần cắt . Trước tớ đi cắt liên tục , cứ thầy nào cao tay là y như rằng hết cô , lại bác .... rình cho được để kéo mình đi . Không đi đến hẳn công ty làm loạn . Tính tất thảy tiền cắt giờ cũng phải ngót nghét đến 150 tr rồi mà đâu hãn hoàn đó nói mãi các cụ hãn thế thôi cứ đi cho các cụ vui . Còn nếu không có điều kiện tốt nhất là không nên đi làm gì vừa mất thời gian , tiền của chả được việc gì . Thầy nào thấy hãn thế đều nói do người ấy nặng duyên , rồi do này do nọ , cuối cùng do con không tin tưởng ở thầy thì thánh cũng không giúp được con
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Tưởng lấy chồng là sướng sao ạ, làm gái ế còn sướng hơn, thanh thản hơn í chứ
Ðề: Khi gái ế tìm chồng hôm qua về quê mẹ lại nhắc khéo tháng 4 rồi con ạ............................đấy các khổ chủ có ai bị như em ko ạ?>???
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Em qua 24t là năm nào cũng bị nhắc bác ạ và năm nào cũng lặp lại điệp khúc cũ " Cuối năm con lấy chồng ạ" ... Chỉ chưa biết là cuối năm nào thôi ạ :-\" Tới nay thì cũng ngót ngét 6 năm với điệp khúc đó roài ](*,)
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Hihi,người ở trong muốn bước ra mà không được,người ở ngoài muốn bước vô cũng không xong :-\"
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Mấy cô ế đầu óc đơn giản, thấy người ta kêu ca lấy chồng khổ, thế là cứ tự kỷ kiểu AQ : Người ta còn khổ hơn mình... Xời xin lỗi chứ mấy bà có chồng toàn thế thôi, kêu là chuyện của mồm, động thử vào chồng các bà ý xem, các bà ý chả cho ăn đủ thứ ấy chứ mơ à. Mà này, miệng các bà ý kêu, khuyên này nọ kia là đừng lấy chồng sớm, nhưng khi các cô quay đi ấy, các bà ý lại cụm đầu vào nhau cười sằng sặc kiểu các cô bị ẩm IC mới ko có thằng nào rước ấy chứ. Vui vẻ chả sao, các cô thử xích mích với người ta xem, ôi câu đầu tiên các cô bị chửi là câu gì các cô tự hiểu luôn nhé, thôi tôi nói hộ cho : Cái loại a b c x y z ... thần kinh chập mạch mới ko có thằng nào nó ngó. Mà chả phải nói gì bêu xấu, đại đa số mấy cô ế toàn là có vấn đề chả ít thì nhiều, nhanh cho nó vuông là thế, tôi nói thật tội gặp nhiều trường hợp kiểu này này. Ế, xấu, thôi thì tạm vớt vát cho là trung bình, công việc thì lẹt phà lẹt phẹt túm lại là vớ văn vẩn... tôi đến tìm hiểu, cũng đưa đi chơi rồi cũng thích lắm, ưng lắm... cơ mà tôi hỏi là thế em có vui ko, có thích ko ? Cảm xúc em thế nào ... Như người ta thì ít nhất cũng phải biết mở cái miệng ra : Dạ em thích, em thấy vui, hay em ko thích... thì cũng phải biết mà noí, đằng này cứ ngậm hột thị mặt đần thối 1 cục ra... Gớm tôi nhiệt tình thì các cô cũng phải biêt đường mà tỏ thái độ lại, đằng này cứ nghĩ việc giai đến với mình là điều đương nhiên, ôi thần kinh ứ chịu đc. => Đấy, tóm lại là ý, cái gì cần thiết, nhu cầu hạnh phúc cấp thiét thì các cô nên cố mà túm lấy, cái gì nó ko tự đến, thì các cô cũng cần biết mà vươn ra nắm, ôm hay kéo... gì gì đó cũng đc, mà nếu vô tình cơ may đến thì lại càng cần phải ôm cho chặt, chứ đừng kiểu hoa lá cành cái này cũng chê cái kia cũng chẳng... xong cuối cùng lại gào lên với thiên hạ là buồn cô đơn đau khổ... Chả mấy mà đến lúc nhặt lá đá ống bơ đâu các cô ạ.
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Hả hững 150 triệu cơ á.Gì mà nhiều ghê vậy nhì,tiền đó làm được khối thứ rồi.Mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó ,mẹ mình thích thôi nhưng chẳng khi nào lừa mình đi đc.Cơ mà ở quê mình có đi cũng chỉ vài trăm nghìn chứ k nhiều vậy đâu à
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Kiểu trog chán ngoài thèm mà. Mình về chơi 30/4 mà chán cả nản ,còn k dám đi đâu chỉ ở nhà chơi với cháu
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Hehe ,a cs vẻ kinh nghiệm ghê,chắc lại bị mấy cô bỏ bom nên ôm cả nắm rồi. Cơ mà cũng phải có tình cảm thì mơi thích mới lấy được chứ anh
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Giống mình nhỉ, 28t mọi người giục, cũng thử gặp vài người. vội vàng nên gặp và quen đúng thằng dẻo mồm, đào mỏ. chuyện qua lâu rồi, mình cũng ko thèm đòi tiền với xe đã cho mượn (vì có đòi cũng chả được ý) nên nhiều lúc nghĩ là thôi "bố thí" cho nó để tư tưởng thoải mái thôi. ông xã thì chỉ khuyên và mong mình quên nó đi, nhưng thú thật nhiều lúc mình thấy akay. Ông trời có mắt nên mình tin cuộc sống sẽ trả lại nó những gì mà nó xứng đáng được nhận. Thế nên bạn nào sắp 30 mà chưa có ai để chung đường thì cũng không cần vội vàng làm gì.
Ðề: Khi gái ế tìm chồng hehe, hay nhỉ??? Vẫn rất nhiều ng tin vào cái này. bà chị gái mình cũng đi cắt duyên âm rồi sau đó lấy chồng, đứa em họ bằng tuổi cũng chạy đôn chạy đáo, hết thầy nọ thầy kia và sau đó lấy 1 thằng lúc 27t. Mẹ mình bàn với chị gái, định giăng bẫy để mình đi cắt duyên âm nhưng mình biết nên ko bị mắc lừa và ko đi. (rủ rê mình đi chơi chỗ này chỗ kia ấy) (mình chúa ghét đi coi bói với tin vào mấy thứ đó) 30t mình lấy ox bây giờ. Thế nên các bạn cũng ko cần phải làm cái việc tốn tiền bạc và thời gian ấy làm gì.
Ðề: Khi gái ế tìm chồng Trời ơi, chắ tại bạn hiền quá nên găp phải người như vậy, thôi cái gì đã qua cho qua,bài học cho phía trước