Vậy tốt quá, rùa con mình thấy hình như ban đêm vẫn còn tè nên vẫn chưa dám bỏ tã, nghe lời các mẹ mua tã goon thấy mỏng và hút hên huggies
Tả Goon đỡ nóng hơn hả rùa con, để mình mua cho thằng Chuột nhà xài thử. Ah, rùa con chỉ mình làm chữ ký giống rùa con với. Mình hỏng biết làm. hihi
hihi,, học hỏi của mẹ nấm nem mãi mới làm được cái thước đo này bạn vô trang www.giadinhnho.com tạo một user riêng, sau đó chọn tạo sticker tạo thước đo, sau đó chọn chức năng lấy mã nhúng, copy cái liên kết đầu tiên (Clt-C) Sau đó vô tài khoản của bạn ở diễn đàn lamchame, chọn phần sửa chữ ký, gõ , chọn xem lại và kiểm tra xem có đúng hay không, đây là mẫu mình làm của rùa con: Bạn làm thử đi nhá
Mình không đóng bỉm cho con khi đi ngủ vì sợ nó bức bối, khó chịu, lại dễ hăm nữa. Mình cứ để nhóc tự tè dầm, khi nào dậy sờ thấy ướt thì thay quần và tã lót. Mình làm như thế có đúng không? Nó đang ngủ mà bế dậy xi sợ mất ngủ thì tội lắm! Nhưng cứ để tè dầm thế có sao không nhỉ?
Có hôm ngủ say quá không biết gì, cũng có hôm bé bị lạnh nên ọ ẹ. Thấy ngọ nguậy là dậy thay quần. Mình sợ sẽ tạo thói quen đái dầm mất. Nhưng bế dậy xi thì sợ mất ngủ, đóng bỉm thì bức bối lắm.
Lúc nhỏ mẹ Rùa con có chịu xi tè cho con ko mà đái đêm dữ vậy, em xi tè bé nhà em từ lúc được hơn 1 tháng nên con không mấy khi tè dầm và cũng ko phải đóng bỉm. Buổi đêm trước thời gian bỏ bỉm ra thì mẹ chịu khó dậy vào 1 giờ nhất định và xi tè cho con, ko nên đeo bỉm nhiều vừa tốn xiền mà còn làm trẻ rất khó chịu. Mẹ Rùa con thử thức dậy vào lúc 2 giờ sáng và xi cho con xem, dần con sẽ quen thôi. Mình cứ dịch giờ đi 1 chút, nếu bé ngủ quên thì tỉnh giờ nào mình xi giờ nấy cũng được, như vậy con sẽ hình thành ý thức trong việc vệ sinh. Chúc 2 mẹ con rùa con vui khỏe.
Hihi, mắc cỡ quá, thằng Chuột nhà mình vẫn đóng tả ngủ thôi. mình hỏng thức xi cho con được lần nào hết đó. hic hic
Cám ơn mẹ nó hướng dẫn nhá, mình hiện nay chỉ xe tè cho bé ban ngày, còn đêm thì lười thức quá, mà sao rùa con ban đêm tè nhiều lắm, có đêm mình phải thay 2,3 cái tã. Nếu mình xi bé tè đêm vậy bé có thức k mẹ nó? Rùa con mình khó ngủ lắm, khi dỗ bé ngủ được rồi mình không dám làm động sợ bé thưc thì mẹ lại khổ, sáng đi làm cứ ngủ gà ngủ gật
Mới đầu bé sẽ thức giấc nhưng khi quen rồi, hắn vừa ngủ vừa tè, song việc là mẹ lại ngủ tiếp thui mẹ Rùa con ạ, chịu khó tý vừa giảm chi phí vừa tốt cho sức khỏe của con, tạo cho con thói quen tốt.
Vậy à, vậy để mình chọn dịp nào có nhiều ngày nghỉ liên tục tập si bé tè ban đêm thử xem sao, thật ra bây giờ mang tã cho bé thấy cũng tội, mình xài cái tã Goon mà sao thấy nó vẫn ẩm ướt quá, mỗi đêm thay 2,3 lần mà vẫn thấy ẩm, sợ bé bị hâm thì tội
Mình thì 1 cu 22 tháng, 1 cu 5 tháng. Cu nào trước khi ngủ mẹ cũng vệ sinh sạch và rắc phấn rôm vào bẹn, xong là mang tã đến sáng luôn. Vẫn để 1 cái bô nhỏ ở góc phòng để tập cu lớn đi tè, ị đúng vị trí. Ban ngày thì ok nhưng đêm mà xi tè là bé mê ngủ với sợ con mất giấc ngủ nên chưa kiên quyết làm. Mà mình cũng chưa thấy con mình bị hâm hay gì gì cả, có vẻ bé cũng không thích mang tã nhưng đành phải mang thôi. Mình chỉ lâu lâu ngửi mùi xem bé có ị không thì phải thay ngay, chứ không thì 1 tã/đêm thôi vẫn OK. Mẹ ngủ con ngủ khỏe, lâu lâu một đứa thức dậy khóc tí lên là đứa còn lại cũng hòa vào dàn đồng ca làm ba mẹ bơ phờ luôn!
Ôi hai đứa như vậy chắc mẹ nó vất vả lắm, mình có 1 mà cũng bơ phờ đây. Không biết đến khi nào thì bé tự chủ được việc tiêu tiểu của mình hé? Nghĩa là khi mắc tè thì tự thức dậy đi khỏi cần ba mẹ si nữa ấy ????
cu tý nhà mình 27 tháng đêm con tè 2 lần, hè này nóng lên mình ko đóng bỉm nữa, làm cái lọ đêm lọ mọ dậy xi, hi hi. Hôm nào mà lười thì sáng y như rằng phải đi giặt ga
Một đêm mà thay 2,3 cái tã thì ớn tiền tã mỗi tháng lắm ha. Con mình 3 tuổi rồi nhưng vẫn còn mặc tã, bé tiểu cũng nhiều lắm. Khi còn nhỏ, bé xài HUGGiES nhưng lúc 2 tuổi thì 1 cái tã k đủ sức chứa lượng nước thải/ đêm. Nếu k thay tã thứ 2 thì bé tè ướt hết cả đùi và bẹn, lại sinh ra bệnh ! may mà sau đó mình phát hiện ra 1 loại tã mà đến giờ con mình 3 tuổi vẫn còn đang xài, tã của Taiwan hiệu SEALER sumo, size XXL, dùng cho bé 12kg trở lên, 120.000. Lạ cái là HUGGIES cũng có loại cho bé 12kg trở lên mà lại k bằng tã này, hút nhìu nước. Đến sáng bé vẫn khô ráo và cái tã thì "trĩu nặng" . Bạn tìm mua thử xem, mình nghĩ sẽ có kết quả tốt
Mẹ nó nói đúng quá, cái Huggies nó ghi loại trên 14 kg, con mình 13 kg mặc vẫn thấy chật, chuyển qua xài goon loại 12-20kg thì thoải mái, có điều goon mắc quá, để mình thử loại tã mẹ nó giới thiệu nhá (tã này có bán ở coopmart không mẹ nó?), mà bé 3 tuổi mà vẫn còn mặc tã thì mẹ còn tốn tiền tã dài dà rồi há huhu
Báo cáo cả nhà là hai hôm nay, Rùa con mình đã bỏ tã ngủ đêm được rồi nhá, đêm đầu tì hoàn toàn không xi luôn, còn đêm qua thì giữa khuya mình dậy cho bé ngồi bô 1 lần rồi ngủ tiếp. Thế là giấc mộng bỏ tã cho bé đang thành sự thật rùi