Ðề: Khi ta 30 tuổi......... KHi tớ 30 tuổi, thằng lớn nhà tớ vào lớp 1, thằng bé thì vẫn đi mấu giáo, lúc ý nó sẽ được 3 tuổi, lúc ý tớ bắt đầu thảnh thơi!!
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ôi thời gian.... tuổi 30, nét mặt dịu dàng của em hồi nao sao đáng yêu thế, ôi thời gian... tuổi 30, em đã có hai thiên thần nhỏ, ôi thời gian... tuổi 30, chồng em không còn tặng hoa cho em nhiều như trước... tuổi 30, em bận đến 12h đêm em mới được online cùng lamchame.... Các mẹ ca thêm nhé....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... e và nhà bác chủ top có cái tên giống nhau nhưng e chưa đến tuổi 30 có được hóng hớt không ạ????????
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... đánh giấu để đọc và nhín nhận lại cuộc sống của mình cũng đang trong giai đoạn bước qua tuổi 30,
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Ai chẳng một lần qua cái tuổi 30 . Nếu mẹ nào đã qua rồi thì vào chia sẽ xem vào tuổi 30 mẹ ấy mơ ước gì, suy nghĩ ntn.... Còn mẹ nào chưa đến ngưỡng này cũng vào để chia sẻ nhé..........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... E chỉ ước 30 tuổi, 40 tuổi vẫn trẻ đẹp và chồng con đều ngoan ngoãn đáng yêu thôi! Có tham quá ko nhỉ??? hi hi hih
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... e chưa nghĩ ra 30 tuổi mình sẽ thế nào các mẹ ạ. không biết lúc đó có khổ như bây giờ không nữa.................
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hì, tớ tuổi Gà đây. Khi ta 30. Ta đã có: - Một ông chồng tạm được - Một công việc tương đối nhàn hạ - Một công việc kinh doanh riêng khá vui vẻ - Hai đứa con đều rất tuyệt vời - Một bà mẹ chồng rất biết lo cho con, cho cháu - Rất nhiều bạn tốt ( Vì lúc này ta bắt đầu họp lớp, gặp lại vô số bạn cũ từ cấp 1 trở đi, bạn bè trong các diễn đàn, bạn bè trong những lần chuyển đổi công ty, khách hàng cũng là bạn của ta nữa...) - Không còn run sợ và lo lắng trước bất cứ điều gì - Không còn cảm thấy buồn vì một sự vô tâm nào đó của chồng - Ta bắt đầu có thời gian để ẹnoy những thói quen thời con gái: đi cafe, ăn uống, hát hò với bạn, đi chụp ảnh, du lịch bụi, lang thang đâu đó gần gần với chồng...và một số điều mới khi có con: cho con đi chơi, đi đâu đó mà bọn trẻ con thực sự thích. 30 tuổi, vẫn còn trẻ mà. Đã già đâu. Hihiih, cố mà sống thêm hai cái 30 nữa để tha hồ mà enjoy cuộc sống, các nàng nhé ;-)
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... mấy hôm nay không thấy có c nào vào đây cả, e đang bon chen để học hỏi khi 30t sẽ thế nào đây ạ.
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cái dòng đỏ đỏ là cái mình thích nhất vào tuổi này đấy mẹ nó ạ. Đọc những gì mẹ nó viết là đủ thấy mẹ nó đang có 1 cuộc sống vẹn đầy đáng mơ ước của tuổi 30 rồi đó.........................
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Toàn tự mình phải tạo ra chứ bạn. Mình cứ phải hô hào thì cả nhà lại ủng hộ theo mà. Cũng còn nhiều điều không như ý lắm nhưng mà mình toàn phải đơn giản hóa nó đi. Cuộc đời con người ngắn ngủi lắm, phải không mẹ nó? Nếu không làm những gì mình thích thỉ để đến bao giờ? Hai cái 30 là đến nhanh lắm đấy. Chúc mẹ nó cũng có một cuộc sống như ý nhé. ;-)
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đúng vậy mẹ nó ạ. Và chưa có khi nào em cảm thấy thời gian trôi nhanh như tuổi này.... Hay là mình bắt đầu sợ già, sợ chết... hi hi . -------------------------------------------- Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Anh, anh ơi, tình non đã già rồi; Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi, Mau với chứ! thời gian không đứng đợi. Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới; Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa. Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ, Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết! Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt; Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài; Gấp đi anh, em rất sợ ngày mai; Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến; Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành. Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh, Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ. Vì chút mây đi, theo làn vút gió. Biết thế nào mà chậm rãi, anh ơi? Sơm nay sương xê xích cả chân trời, Giục hồng nhạn thiên đi về cõi Bắc. Ai nói trước lòng anh không phản trắc; Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ? - Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ, Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói; Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Anh vui đi, răng nở ánh trăng rằm, Em hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự. Mau với chứ! vội vàng lên với chứ! Anh, anh ơi! tình non sắp già rồi...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ nó thấy thời gian trôi nhanh vì mẹ nó mải mẹ nó bận làm ăn, lo con cái, đối nhân với gia đình chồng... nên nhanh già thế đó
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đâu có. Tớ ở trên công ty nên cứ bật LCM lên thôi. Nhiều khi tưởng online thế nhưng thực ra có online đâu. Thi thoảng tranh thủ vào buôn tý thôi........ Nhưng công nhận là suốt ngày dùng máy tính..........