Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Khi bé ăn ngoài, bé có thể bắt chước người lớn cách ngồi ăn như thế nào, cách cầm muỗng và qua đó, bé còn thể hiện được tình thương của mình với ba mẹ vì bé đã biết cầm muỗng rồi kìa, bé biết gắp thức ăn cho mình và cho cả ba mẹ nữa, vậy là các mẹ đã biết lợi ích của việc ra ngoài dùng bữa rồi nha!!! ;)
     
    Đang tải...


  2. concuatoi

    concuatoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Cuộc sống bận rộn, mẹ thì đi làm nên không ở bên con được, mẹ sẽ dẫn con đi làm cùng mẹ luôn nha để con có thể được mẹ quan tâm nhiều hơn, mẹ sẽ có thời gian ở bên con của mẹ nhiều hơn nữa! Con của mẹ sẽ không cảm thấy cô đơn khi con phải ở nhà một mình, những lúc thế này, mẹ sẽ chỉ dẫn con những điều mà con chưa biết nha!!!

    Bây giờ thì con cùng đi với mẹ đến phòng làm việc của mẹ luôn nè!!!Hai mẹ con mình ở cạnh cùng nhau nhé!!

    [video=youtube;kpn9ACFNqXU]http://www.youtube.com/watch?v=kpn9ACFNqXU[/video]
     
  3. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,034
    Đã được thích:
    10,711
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    hihi, trông bé iu chưa kìa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     
  4. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Xem bé trong clip hứng thú với bàn làm việc của mẹ chưa kìa, bé tìm tòi mọi thứ trong bàn làm việc của mẹ, mẹ thì ân cần chỉ bé thứ 7 và chủ nhật là 2 ngày nghỉ, mẹ không phải đi làm, ở nhà chơi với con, mình thấy khi đi làm cùng với mẹ thì con cũng được học hỏi nhiều thứ đó chứ!!!
     
  5. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Các mẹ thay vì bỏ con mình ở nhà thì theo các chuyên gia, các mẹ cũng nên dẫn con mình đến chỗ làm một giờ thử xem sao để con học hỏi thêm công việc của mẹ và cũng là lúc để mẹ có thời gian bên con nhiều hơn, con cũng sẽ biết được khi mẹ vắng nhà thì mẹ thường làm gì, mẹ và con khi đó cũng sẽ hiểu nhau nhiều hơn, mẹ cũng sẽ không phải lo lắng khi con ở nhà một mình...:D
     
  6. lovemom09

    lovemom09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mình thấy ý kiến này rất hay đó, nếu như các mẹ bận đi làm, không có thởi gian bên cạnh con thì hãy cứ dẫn con đi làm chung thì con sẽ cảm thấy yêu mẹ nhiều hơn, con mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, và mẹ có thể tận dụng thời gian đó chỉ con những điều mà con chưa biết cũng giống như các chuyên gia nói hãy dành nhiều thời gian cho con nữa nhé!!
     
    benconiu thích bài này.
  7. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé nhà mình lúc trước đút ăn vất vả lắm, mỗi lần ăn là mẹ cứ phải chạy vòng vòng theo con, nhưng có 1 lần dẫn bé đi ăn ngoài thì thấy bé ngồi ăn ngay ngắn lắm nên mình nghĩ đây cũng là 1 cách tốt để tập cho bé cách tự ăn trước khi đi học nên đọc thông tin này mình thấy đồng cảm và ủng hộ lắm:D
     
  8. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình thì cũng hay cho bé đi ăn ngoài để tập cho bé ăn được món này món kia, bé cũng đỡ biếng ăn hẳn, chỉ cần các mẹ chú ý chọn món phù hợp với bé và hợp vệ sinh là mẹ và bé tha hồ thưởng thức các món ăn khác nhau rồi nha:D
     
    lovemom09 thích bài này.
  9. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình nghĩ cách cho bé đi ăn bên ngoài ở những nơi hợp vệ sinh sẽ rất tốt cho bé, nào là tập cho bé làm quen với môi trường xung quanh, tập bé ăn những món mới, bé cũng có thể bắt chước mọi người xung quanh ngồi ăn ngay ngắn mà cả nhà cũng có được thời gian bên nhau vui nữa:D
     
    benconiubeiu06 thích.
  10. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Các mẹ ơi! Bé tập làm nhà thám hiểm tí hon này!Mẹ dẫn bé ra ngoài, vòng vòng trong khu xóm để bé có thể khám phá thế giới xung quanh mình đó! Theo các chuyên gia thì các mẹ đừng ngại cho bé ra ngoài làm quen với láng giềng xung quanh nhé! Vì việc này sẽ giúp bé gắn bó hơn với nơi gia đình mình đang sinh sống cũng như trở nên thân thiện hơn với mọi người đó nha các mẹ!!

    Hoan hô bé Sữa! Bé biết cách chào hỏi người lớn rồi kìa!! Bé còn được mẹ chỉ dẫn nhiều điều nữa..."Thấy cái lon thì con không được đá nó nhé, con phải lượm bỏ vào thùng rác nha!!!".... Cùng khám phá bé làm nhà thám hiểm tí hon nha mọi người!!:rock:>:)

    [video=youtube;Z5vV1CQVcKk]http://www.youtube.com/watch?v=Z5vV1CQVcKk[/video]
     
  11. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé tập làm nhà thám hiểm trong khu xóm nhà mình đó mọi người ơi, việc mẹ dẫn bé ra ngoài chơi trong xóm như vậy sẽ giúp bé tự tin hơn trong giao tiếp đó nha mọi người, bé sẽ biết cách giao tiếp với người lớn, tạo được thiện cảm với những người xung quanh, cách cư xử của bé cũng làm cho mọi người yêu mến bé nhiều hơn đấy nhé!!:)
     
  12. concuatoi

    concuatoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé chơi với những người láng giềng xung quanh thì ngoài việc là giao tiếp thì bé còn học được nhiều thứ hơn từ người lớn nữa đó các mẹ ơi, việc cho bé tiếp xúc với môi trường bên ngoài như vậy sẽ làm cho bé phát triển hơn tình thương với mọi người đó, không những gia đình không đâu nhé!!bé cũng sẽ mạnh dạn hơn, không suốt ngày đeo theo bên cạnh mẹ nữa!!Bé tập làm người lớn luôn rồi đó!!:)
     
  13. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    theo mình nghĩ thì môi trường bé tiếp xúc nhiều nhất ngoài gia đình ra thì chính là những hàng xóm xung quanh>:) các bé trong xóm sàng sàng tuổi nhau thì hay gặp nhau chơi chung lắm, như vậy chưa cần đi học thì các bé đã có bạn ngay gần nhà để trò chuyện vui đùa chung rồi, đó cũng là cách bố mẹ giúp bé hòa đồng với mọi người đó nha =D>
     
    beiu06 thích bài này.
  14. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình mỗi khi đi học về thường hay gặp bạn trong xóm để chơi chung lắm, các bé thân thiết lắm nha,có gì cũng chia sẻ cho nhau hết, thấy các bé chơi với nhau dễ thương ghê, bố mẹ cũng dễ trông chừng con hơn ;)
     
  15. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    đối với ba mẹ bận rộn thì ngay cả việc cho bé đi lòng vòng trong khu xóm mà cũng chỉ dạy bé được nhiều thứ như vậy thì hay quá, như vậy bé sẽ thân quen hơn những hàng xóm sống xung quanh mình, có nhiều bạn bè gần nhà, biết cách giữ vệ sinh chung nữa, bé biết được nhiều thứ mà không cần phải đi đâu xa hết nữa :p
     
    benconiubameiucon thích.
  16. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    các bé trong xóm mình buổi chiều mỗi khi đi học về thường tụ tập bày trò chơi như trốn tìm,đồ hàng,...để chơi với nhau lắm nha các bé thích chơi chung với nhau lắm,mải mê chơi tới giờ cơm luôn nhưng mình nghĩ đây cũng là cách tốt để bé vui chơi tự do mà ba mẹ dễ trông chừng nhất ;)
     
  17. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Sáng nào mình cũng đọc báo Thanh Niên hết mà dạo này lại càng thích đọc hơn nữa do có mục nuôi dạy con hiệu quả rất hay và bổ ích đối với các bà mẹ trẻ như mình. Sáng nay lại có thêm một bài viết hay về cách làm cho bé bớt nhút nhát hơn mà còn còn giúp bé khỏe mạnh nữa, mẹ của các bé cùng tham khảo nha ^_^

    Quyết tâm biến Rùa con rụt rè thành Rùa con lanh lợi, mẹ áp dụng ngay một “chiến thuật” mà mẹ mới học được gần đây: mang con đi tập thể dục với mẹ. Ban đầu còn sợ sệt, nhưng được mẹ nắm tay dẫn đến chỗ bác, Rùa an tâm nhìn rồi bắt chước theo. Này thì đá chân, này thì xoay tay, Rùa làm được hết nhé, mỗi tội nhầm bên trái bên phải hết cả, làm mẹ cười ngất. Cứ thế mỗi ngày mẹ và các cô chú tập cho con thêm các động tác mới, Rùa con vừa khỏe người, vừa làm quen thêm được với nhiều người khác nữa. Vận động nhiều, tiêu hao năng lượng nên về nhà con ăn được nhiều, tối ngủ thật ngon, không quấy mẹ nữa. Trong lúc đi và chạy bộ, mẹ và Rùa còn nhặt rác bỏ vào thùng. Ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của Rùa cứ thế mà tăng lên trông thấy. Vừa khỏe vừa vui, lại còn kết thêm được bạn mới, thật là một công đôi chuyện! Vui như thế nên cuối tuần nào Rùa cũng đánh thức mẹ sớm để bắt mẹ dẫn đi tập thể dục, để gặp các cô các chú. Mẹ vui lắm, Rùa của mẹ đã không còn là con rùa nhút nhát nữa rồi.

    Bé giờ đã tự tin chạy nhảy tng tăng khắp nơi rồi nha, không còn là bé con nhút nhát nữa!
    [​IMG]
     
  18. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    ôi, ba mẹ luôn bận rộn nên cũng ít khi cho con đi tập thể dục nên sau khi đọc thông tin này mới biết rằng chỉ cần cho bé đi tập thể dục là đã tập được tính dạn dĩ cho bé rồi đó nha, hay ghê, đi tập thể dục cả ba mẹ cả bé đều khỏe nữa, phải áp dụng phương pháp này ngay thôi:p
     
    bameiucon thích bài này.
  19. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình sao giống y chang bé trong bài báo này ghê, mỗi lần ra ngoài là im re, đứng gần mẹ sát rạt luôn, mẹ đi đâu là cứ tò tò bám mẹ không thôi, chắc mình phải thử áp dụng cách này để bé bớt nhát thôi chứ bé mà cứ sợ người lạ mãi như vậy thì mai mốt đi học sẽ khổ lắm đây, tiện thể cho bé vận động cũng tốt cho sức khỏe của bé nữa:p
     
  20. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình thấy chỉ cần dành thời gian đi tập thể dục cùng bé là đã giúp bé rất nhiều trong việc khám phá thế giới xung quanh rồi đó các ba mẹ bé ơi, bé bớt nhút nhát bám ba mẹ nè, bé được vận động khỏe mạnh hơn nè, quen được nhiều người bạn bè hơn nè, ba mẹ cũng có thời gian bên con vui vẻ nữa, ba mẹ các bé thử cách này cho nhà mình nha:p
     

Chia sẻ trang này