Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Năng động luôn tốt cho sức khỏe của bé, trẻ con thì lúc nào cũng muốn vận động ngoài trời để mình nhanh nhẹn hơn và khỏe mạnh hơn, vì vậy các mẹ nên dẫn con ra ngoài vận động nhiều để con từ rùa con nhút nhát thành rùa con khỏe khoắn nha, có vậy thì bé mới mau ăn chóng lớn và khi ăn thì cũng hấp thụ tốt hơn nha các mẹ!!!
     
    Đang tải...


  2. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Cho Rùa ra ngoài vận động không những tốt cho sức khỏe mà còn học hỏi được nhiều thứ, Rùa biết ý thức bỏ rác nơi công cộng rồi đó, vận động càng nhiều, tiêu hao năng lượng càng nhiều, bé sẽ ngủ ngon hơn và ngủ ngon cũng giúp bé phát triển trí não tốt hơn đó các mẹ ơi!!!! :-D
     
    lovemom09benconiu thích.
  3. lovemom09

    lovemom09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé ra ngoài với mẹ, vừa khỏe lại vừa vui, bé lại học thêm được nhiều thứ, kích thích sự phát triển toàn diện của bé, mẹ lại yên tâm hơn khi thấy con mình khỏe hơn, vận động ngoài trời thật có ích cho sự phát triển của bé, vì vậy các mẹ nên dẫn con ra ngoài vận động nhiều hơn nữa nha!!!!
     
  4. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Việc dẫn bé ra ngoài không chỉ là một hình thức vận động ngoài trời mà nó còn là hình thức tập thể dục để bé khỏe hơn và cũng có thể hỗ trợ cung cấp vitamin cho bé. Đây còn là một cách thư giãn hiệu quả cho bé đó nha các mẹ!!!! Vì vậy, chúng ta hãy đưa bé ra ngoài để chơi những trò chơi mà bé thích nha!!:)
     
  5. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mình vừa được bạn mình chia sẻ về việc dạy con tình yêu thương lớn mà bạn mình đã đọc được trên báo Thanh niên, mình cũng hay đọc báo Thanh niên lắm vì trên báo lúc nào cũng có những chuyên mục hay về cách dạy trẻ em như thế nào là hay nhất và có hiệu quả nhất. Bây giờ thì mình cùng tham khảo nha các mẹ để mình học được cách nuôi dạy con mình ngày một ngoan hơn, trưởng thành hơn nha:

    Bé Chíp giờ đây đã lớn khôn rồi các mẹ ơi....Chíp trưởng thành hơn theo từng ngày và mẹ Chíp cũng vui hơn mỗi lúc con trưởng thành và nhất là ngày hạnh phúc nhất trong mọi ngày mà gia đình Chíp đã mừng sinh nhật ông ở công viên Văn Thánh:

    Sinh nhật ông không được tổ chức trong nhà, mà ở… công viên Văn Thánh. Đây là ý tưởng của mẹ để cả gia đình “đổi gió” trong ngày đặc biệt này. Từ sớm Chíp đã dậy lăng xăng cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn thức uống đem theo. Mẹ tranh thủ dạy cô bé con xếp bánh sandwhich vào giỏ “cho khỏi bị bể”. Cuối cùng, Chíp bỏ vào tấm thiệp tự chế mà hai mẹ con “sáng tác” tối hôm qua. Chuẩn bị xong, Chíp chống tay ra vẻ tự hào, đáng yêu lắm!
    Chủ Nhật nên Văn Thánh đông ghê! Nghe lời mẹ, Chíp tự tay cắt bánh kem mừng sinh nhật ông, kết quả là bàn tay lấm lem đầy kem. Ông bà nhìn thấy cảnh ấy không khỏi bật cười: “Cho Chíp ra ngoài thế mà hay nhỉ! Làm được đủ chuyện!” Ông đã cười thật tươi khi Chíp cầm tấm thiệp đem tặng ông “Ông hãy lớn nhanh, khỏe nhanh như cháu!”
    Bây giờ, sau một ngày chạy chơi và khám phá, Chíp của mẹ ngủ vùi trong tay ba trên đường về, còn mẹ cười mãn nguyện. Ngủ ngon con nhé. Ngày mai, mẹ sẽ lại cùng con hòa mình vào thế giới xung quanh, cùng con học cách yêu thương mọi người, Chip nhé!

    Các chuyên gia tâm lý và sức khỏe vẫn khuyên các bà mẹ nên cùng bé thường xuyên tham gia các hoạt động bên ngoài môi trường trong nhà. Đặc biệt, khoảng thời gian vui chơi không gò bó bên ngoài lại càng có ý nghĩa hơn khi mẹ hướng bé đến những hoạt động thân thuộc trong gia đình như chuẩn bị bữa ăn, mua sắm cho người thân, vui chơi dã ngoại... Có thể tự tay chăm sóc cho người thân ngay cả khi không ở trong không gian ngôi nhà quen thuộc, bé sẽ sớm có được ý thức về gia đình và sự yêu thương. Đây chính là bước khởi đầu quan trọng cho việc hoàn thiện nhân cách của bé sau này.

    Mình cùng nhau nhìn ngắm cả nhà cùng quây quần bên nhau nè: :rock::roll:>:)

    [​IMG]
     
  6. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Chuẩn bị bữa ăn, mua sắm cho người thân, vui chơi dã ngoại...là những hoạt động mà bé có thể tham gia ngoài trời tuy nhiên các mẹ ơi, các mẹ cũng phải biết cách hướng bé vào những hoạt động thân thuộc đó nha để bé có thể sớm ý thức được tình yêu thương đối với gia đình nha các mẹ!!
     
  7. concuatoi

    concuatoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bản thân người làm mẹ như tôi vì công việc bận rộn nên cũng ít khi đưa con ra ngoài chơi nhưng tôi luôn tranh thủ thời gian dẫn bé đi bất cứ đâu và hay đi mua sắm những đồ dùng trong nhà, quần áo....Có lần gần đến sinh nhật của ba nó thì bé nhà tôi đã tự tay chọn cho ba nó món quà mà nó đề nghị tôi tặng ba, tôi hỏi nó sao con chọn món quà này thì nó bảo ba con thích nên con chọn, các mẹ thấy đó bé đã dần tạo được cho mình tình yêu thương với gia đình rồi....
     
  8. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi cũng hay dẫn con tôi ra ngoài mua sắm lắm để nó có thể mở mang kiến thức thông qua việc mua sắm và tôi thường xuyên tạo cơ hội cho nó để nó có thể phát triển tình thương với gia đình, dần dần bé nhà tôi biết được hết sở thích của từng người, ba thì thích ăn những món nào, thích dùng đồ vật nào, và tôi cũng giải thích cho bé hiểu vì sao ba lại thích nó, rồi con tôi cũng nhớ đến ngày sinh nhật của ba nó...
     
  9. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mình cùng chia sẻ với các mẹ nè, bé nhà mình lúc trước nghịch ngợm lắm và thường xuyên đòi tôi mua cái này cái kia, có những thứ tôi mua cho bé và tôi cho bé biết cả lợi ích tại sao mẹ mua cho con món đồ đó, và cũng có lúc bé đòi nhưng tôi không mua vì món đó có hại cho bé, qua đó bé cũng học hỏi được từ tôi nhiều đó chứ, tôi đưa bé ra ngoài nhưng cũng hướng bé theo những suy nghĩ tích cực để bé trưởng thành hơn trong suy nghĩ của mình.....
     
  10. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Các mẹ ơi, con mình thích đi mua sắm lắm, kể cho các mẹ nghe nè, mỗi lần nhà tôi có tiệc tùng gì thì tôi luôn đề nghị đi ra ngoài chứ không tổ chức ở nhà. Bé nhà tôi luôn thích thú mỗi khi ra ngoài, như khi đi picnic phải mua đồ ăn hay các thứ khác thì bé nó luôn yêu cầu mua nhiều nhiều và để con tham gia vào phụ mẹ nha, mua nhiều để cả gia đình mình được ăn no hơn, không bị đói khi đang chơi....
     
  11. lovemom09

    lovemom09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Nghe các mẹ nói vậy thì mình cũng sẽ tạo điều kiện cho con phát triển tình yêu thương với gia đình, bạn bè, người thân thông qua những hoạt động bổ ích ngoài trời để con tôi khỏe mạnh hơn, nhân cách tốt hơn và biết nghĩ đến tôi và bố nó nhiều hơn nữa...
     
  12. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mình thích bé Chíp với mẫu truyện của bé quá đi, bé biết cách thể hiện trước nhất là tình yêu thương ông bà rồi đó, khi ra ngoài chơi mình đâu chỉ là dẫn bé đi chơi mà còn là cách để bé học hỏi nhanh nhất, không cần phải học lý thuyết trên sách vở mà không thực tế chút nào cả...
     
  13. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Vậy là sau cuộc trò chuyện giữa các mẹ thì mình cũng đã đúc kết được nhiều điều hay từ việc dạy dỗ con mình tình yêu thương lớn, cao cả, mình cũng sẽ hướng bé theo môi trường học tập bên ngoài tốt nhất để bé phát triển tư duy, thông minh hơn hẳn....
     
  14. pibeo

    pibeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé gái trong clip đáng yêu quá, mình cũng thích cho con đi xe đạp trong công viên lắm, thấy con đạp xe mà cười thích thú thấy iu lắm lắm nha, mình cũng thích cho con đi nhiều nơi để con bít nơi này nơi nọ nhưng cũng không làm được nhiều do bận rộn quá, con đừng buồn mẹ nha, mẹ sẽ cố gắng hơn cho con ra ngoài chơi nhiều hơn nữa
     

Chia sẻ trang này