Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình hay tập cho bé cách cầm đũa, cầm muỗng tự xúc ăn sao cho dễ, không làm đổ thức ăn ra ngoài mỗi khi cho bé đi ăn ngoài, theo mình đây cũng là ích lợi nho nhỏ của việc cho bé đi ăn ngoài đó nha;)
     
    Đang tải...


  2. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Ăn ngoài tiệm thì bé có thể vừa chơi vừa ăn, bé cùng mẹ ngày càng thân thiết hơn, và các mẹ cũng đừng nghĩ rằng là nấu ăn ở nhà thì bé sẽ ăn ngon miệng hơn nha, bé phải thay đổi môi trường để ngày càng trưởng thành hơn chứ, đúng không các mẹ???
     
  3. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Chị này nói đúng nè, bé ra ngoài ăn cho đỡ ngán, không bé biếng ăn thì ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nữa đó, không tốt cho sự phát triển của bé đâu nha...
     
  4. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình cũng vậy đó, mỗi lần cho bé đi đâu ăn là cũng hỏi món này món gì, món kia tên gì, thấy bé hiếu kì lắm đó, không thụ động như ở nhà....
     
  5. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Đổi khẩu vị là tốt cho bé mà, bé ăn nhiều hơn, mau ăn chóng lớn nữa, không phải cứ là mẹ cho con ăn gì thì con ăn đó, như vậy bé sẽ không thích đâu, bé dễ bị bệnh lắm nha...
     
  6. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    các mẹ thì không biết cứ hay để con mình ở nhà hoài, rồi tự ý nấu đồ ăn mà không biết con mình thích ăn hay không, trẻ con thì thích nhìn ngắm mọi vật xung quanh, thích có người cùng chơi với mình. Vì vậy, khi dẫn bé ra ngoài ăn thì nhiều khi bé cũng được kết bạn, biết được nhiều thứ đang diễn ra xung quanh mình hơn.....
     
    satcanhcungconbenconiu thích.
  7. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Việc tập cho bé tự ăn cũng rất quan trọng vì bé có thể không cần nhờ đến mẹ, mẹ không cần phải quan tâm bé nhiều nữa, mẹ cũng bớt lo phần nào vì bé đã học được cách tự ăn rồi, và bé tự mình biết ăn như thế nào để không bị đổ ra ngoài rồi đó...
     
  8. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Chị bạn mình vừa chỉ cho mình xem 1 thông tin thú vị trên báo Thanh Niên về cách nuôi dạy con hiệu quả hiện nay, mình thấy rất hay và muốn chia sẻ ngay với các mẹ ^_^ mọi người cùng tham khảo nhé:

    Mẹ còn nhớ, vừa bước chân vào nhà sách, con đã thích thú chạy thoăn thoắt quanh các dãy kệ đầy màu sắc rồi đột nhiên đứng ngẩn ra nhìn một dãy những cuốn sách tranh đủ màu dành cho thiếu nhi, với đủ hình ảnh, từ các nàng công chúa, đến các chú chó, hoa cỏ… Mẹ còn đưa Nhím đến một khu rất vui, đầy những bức tượng nhỏ màu trắng mà những bạn trạc tuổi Nhím đang cặm cụi sơn phết. Cuối buổi, bàn tay nhỏ nhắn dính đầy màu của Nhím chìa ngôi nhà giờ đây có đủ màu về phía mẹ nói như reo. “Mẹ ơi, con tặng mẹ này!”. Khuôn mặt hồ hởi làm mẹ xúc động vô cùng.

    Từ dạo đi nhà sách cùng mẹ, Nhím không chỉ thích kể chuyện, thích tìm hiểu con này vật kia, mà còn tỏ ra dạn dĩ hơn hẳn, chẳng còn núp sau lưng mẹ mỗi lần gặp người lạ nữa. Chưa kể khi ra ngoài, con được tung tăng chạy nhảy, trở nên nhanh nhẹn hoạt bát, từ Nhím “nhát” bỗng chốc trở thành Nhím “lanh”. Việc ra ngoài chơi cùng mẹ trong thời gian đầu đời đem lại lợi ích rất tốt cho trẻ. Khi trẻ mang một tâm lý thoải mái, vui vẻ thì sẽ tiếp thu nhanh hơn, vì sự phấn chấn này sẽ kích thích hai bán cầu đại não, tăng cường sự tiếp thu và lưu trữ thông tin mới.

    Mẹ và bé trong nhà sách thật là dễ thương nha ^_^
    [​IMG]
     
  9. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    các bé nhỏ thường rất thích đọc các sách có tranh ảnh nhiều nè, màu sắc sinh động nè nên bé mà được mẹ cho đi nhà sách là thế nào cũng chạy lại kệ truyện tranh, cổ tích cho mà xem, bé nhà mình bây giờ nhớ được nhiều chuyện cổ tích lắm rồi đó nha:p
     
    benconiu thích bài này.
  10. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé nhà mình thì lại rất thích tô tượng trong nhà sách, mê mẩn ngắm tượng này lựa tượng kia dù tô màu tượng cũng vẫn chưa hết lem nhem đâu nha, nhưng mình nghĩ đây cũng là cách để bé phát huy khả năng nghệ sĩ nhí của bé, mẹ cùng tô tượng với bé vui lắm đó nha:p
     
    benconiubameiucon thích.
  11. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    trong nhà sách có rất nhiều người, cũng có bạn cùng tuổi bé nữa nên bé thích được đi nhà sách lắm để cùng chơi với bạn tô tượng nè, cùng mẹ lựa truyện này truyện kia nè, từ từ bé sẽ dạn dĩ lắm nha, hòa đồng dễ kết bạn mới nữa:p
     
    luoniucon thích bài này.
  12. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Hai mẹ con đi nhà sách thương nhau chưa kìa, trong nhà sách thì có nhiều đồ vật mà bé thích ngắm, bé có thể tự trang bị cho mình các dụng cụ học tập như là bút vẽ nhiều màu, nhiều quyển truyện tranh để mở mang kiến thức của bé, và bé có thể trau dồi thêm những kiến thức cần thiết nữa......
     
  13. phamchieunghi

    phamchieunghi Mẹ Chiêu Nghi

    Tham gia:
    5/6/2010
    Bài viết:
    4,199
    Đã được thích:
    1,729
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    nhà mình xa nên con ít được đi chơi công viên, toàn là đi ăn, siêu thị, cafe hay thú nhún vòng vòng thôi. Chắc tuần sau sắp xếp cho bé đi công viên nước thôi, tội con gái quá!
     
  14. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Dẫn con đi nhà sách không những con có thể học hỏi nhiều điều mới mẻ mà còn có thể vui chơi, để tinh thần thoải mái hơn thay vì bé phải ở nhà đọc sách, chơi game, bé sẽ thích thú hơn với những quầy sách nhiều màu, những món đồ chơi ngộ nghĩnh mà bé chưa từng biết...
     
  15. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Chị nói đúng lắm, tôi cũng hay dẫn bé nhà tôi đi nhà sách, vô đó cho nó lựa đồ dùng học tập mà nó thích, rồi tôi để nó tự lựa chọn thay vì phải lựa giúp nó, như vậy thì nó sẽ thích hơn, nó hay mua những cục tẩy xóa nhiều màu lắm, nó rất thích vì có mùi thơm nữa...
     
  16. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Trẻ con thì hay thích những thứ nhiều màu đó chị, con tôi cũng hay mau cho bóp viết nhiều màu để nó đựng viết, mỗi khi vô mua gì là tôi đều kêu nói lặp lại những gì tôi đã mua cho nó, đó cũng là một trong những cách học hỏi cho bé nó lanh hơn đó chị.......
     
  17. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    1 2 3 bé cùng mẹ tập thể dục nào! :pXoay tay rồi xoay chân... hai mẹ con mình cùng tập thể dục giống mọi người xung quanh nha. Trong công viên có nhiều người quá mà bé chưa từng gặp bao giờ cả, sợ quá mẹ ơi! :(Bé đừng sợ nha, đã có mẹ bên cạnh rồi, mẹ sẽ tập cho bé cách làm quen chào hỏi với mọi người rồi từ từ bé sẽ dạn dĩ nhiều lên thôi. Khi đó, bé đi tập thể dục với mẹ sẽ vui lắm nha vì bé đã quen với mọi người rồi và có thêm nhiều bạn nữa. Nào bé cùng mẹ 1 2 3 thể dục thôi!:D

    [video=youtube;iX1WwBYrfTA]http://www.youtube.com/watch?v=iX1WwBYrfTA[/video]
     
  18. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình hay cho bé đi tập thể dục buổi chiều ở công viên gần nhà lắm, lúc đầu bé còn mắc cỡ bám mẹ lắm nhưng giờ bé quen với mọi người xung quanh hết rồi, bé còn có biết thêm được nhiều bạn nhỏ nữa nên chiều nào hai mẹ con cũng ra công viên tập hết đó nha:p
     
    Sửa lần cuối: 28/10/2011
  19. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé thì rất hay sợ người lạ nên các mẹ cho bé đi ra ngoài nhìn mọi người xung quanh trước đã rồi từ đó chỉ bé cách chào hỏi cho lễ phép, như vậy bé sẽ bớt sợ hơn vì đã có mẹ chỉ dẫn rồi nha, cho bé làm quen với mọi người trong xóm là bước đầu tiên tốt nhất đó:p
     
    benconiuconcuatoi thích.
  20. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mình thấy cho bé ra công viên tập thể dục vừa tốt cho sức khỏe mà còn giúp bé tự tin hơn, biết được nhiều thứ xung quanh hơn, quen được nhiều người hơn, với các bé nhỏ là thích lắm đó nha, vừa có mẹ kế bên mà còn có thêm bạn nữa đó nha;)
     
    bameiucon thích bài này.

Chia sẻ trang này