Khó gần vì “những viên bi” của chồng

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi dungtq1611, 25/1/2010.

  1. dungtq1611

    dungtq1611 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Không phải người phụ nữ nào cũng có thể hòa hợp với những "món ăn chơi" của chồng.



    Theo các bác sĩ Nam khoa, khi đến khám, không ít ông đã nhờ bác sĩ tháo ra vì vợ từ chối quan hệ với "đồ lạ". Thậm chí các bà vợ còn bị đau rát, trầy xước khi gần chồng.

    - "Bác sĩ có cách nào lấy nó ra không?", người đàn ông ngập ngừng nói với bác sĩ Nam khoa. Gương mặt anh đầy vẻ đau khổ và ngượng ngùng.

    - "Lấy gì ra vậy ạ", bác sĩ thắc mắc.

    Người đàn ông lưỡng lự một lúc mới trả lời: "Dạ thưa... chỉ có mấy viên bé xíu xìu xìu à".

    Bác sĩ vẫn chưa hiểu rõ. Người đàn ông ngập ngừng đề nghị được khám thử. Đến lúc đó bác sĩ mới vỡ lẽ, bệnh nhân của ông đang phải gánh chịu hậu quả từ những cuộc ăn chơi thời trẻ.

    Ôi, tôi không làm sao "ngủ" với vợ

    "Khi tôi còn trẻ, nói thật tôi khá đẹp trai và có tài ăn nói nên rất được lòng các cô gái. Tôi đắt đào là chuyện đương nhiên vì có quá nhiều lựa chọn. Tôi không muốn dừng chân ở một bông hoa nào vì sợ bỏ phí những bông hoa khác. Thế nên tôi đã chơi xả láng. Có nhiều khi sáng tôi đi với cô A, chiều tối lại với cô B, tối lại chèo kéo cô C. Tôi thấy mình oách lắm và luôn cố gắng để tận hưởng hết những thú vui của cuộc sống, đặc biệt là chuyện quan hệ nam nữ...", anh Hoàng Khương, bệnh nhân "đặc biệt" tâm sự.

    Vì thế, trong một lần tụ tập bạn bè, anh Khương đã hào hứng đồng ý cho bạn "cẩn hột" vào "của quý". Theo lời kể của anh Khương, bạn anh đã lấy bi từ các chai rượu ngoại (loại bi đặt ở nắp chai để hạn chế rượu chảy quá nhiều khi rót), giũa lại cho nhỏ, rửa sạch. Sau đó, anh ta chích thuốc tê, dùng dao phẫu thuật rạch một đường thật nhỏ rồi nhét viên bi vào những vị trí cần thiết trên thân dương vật và may lại bằng chỉ tiêu.

    Lần đó, anh đã dùng bốn viên bi và cảm thấy mình "rất oách" khi gần gũi các cô gái. Sau khi "chồn chân, mỏi gối" với những cuộc ăn chơi bất tận, anh Khương gặp Hoàng Oanh, một cô sinh viên ngành sư phạm mầm non. Cô hoàn toàn khác với những cô gái mà Khương gặp. Oanh hiền lành, ngoan ngoãn và là con nhà gia giáo.

    Anh Khương trân trọng Hoàng Oanh như báu vật và thương yêu cô hết mực. Anh xác định đây là người phụ nữ mình sẽ lấy làm vợ.

    Đêm tân hôn trở thành cơn ác mộng với Oanh, cô khóc thét lên khi gần chồng. Những viên bi tưởng chừng là tuyệt chiêu của anh khiến Oanh đau đớn. Mỗi khi gần gũi, cô sợ hãi đến độ phải gồng cứng người để chiều chồng. Nhìn vợ như thế, Khương không còn thấy hứng thú. Anh chỉ biết ôm vợ mà lòng rối bời. Hơn ai hết, anh biết nguyên nhân từ đâu.

    Khi vợ hỏi về những "cục là lạ" ở chỗ đó, Khương đành nói dối: "Đó là thịt dư em ạ".

    [​IMG]
    Không phải người phụ nữ nào cũng có thể hòa hợp với những "món ăn chơi" của chồng

    "Tôi mà nói ra làm sao cô ấy chấp nhận được. Cô ấy còn bảo tôi đi đốt điện, bắn laser để xóa mấy cục thịt đó. Thật khổ tâm", anh Khương chia sẻ.

    Làm đủ trò để chứng tỏ bản lĩnh

    Không ít quý ông rơi vào trường hợp "lãnh hậu quả từ những cuộc chơi" như anh Khương. Khi còn trẻ, nhiều ông đã thỏa sức trang trí lên "cậu bé" của mình như một cách chứng tỏ bản lĩnh, tìm thú vui mới trong chuyện vợ chồng. Thậm chí 6/10 chàng trai trẻ tuổi cho rằng: "Làm như thế con nhỏ bồ mình sẽ không bao giờ bỏ theo người khác". Thế là họ mặc sức gắn, cẩn, nạm đủ thứ lên trên "thằng nhỏ" mà không thèm nghĩ hậu quả về sau.
    Không phải người phụ nữ nào cũng có thể hòa hợp với những "món ăn chơi" của chồng. Theo các bác sĩ Nam khoa, khi đến khám, không ít ông đã nhờ bác sĩ tháo ra vì vợ từ chối quan hệ với "đồ lạ".

    Thậm chí các bà vợ còn bị đau rát, trầy xước khi gần chồng. Phổ biến nhất trong chuyện gánh chịu hậu quả từ tuổi trẻ là việc dùng đủ loại thuốc kích thích ham muốn, tăng cường khả năng cương dương... để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, "ta đây là tay chơi thứ thiệt" của các ông.

    Mặc dù báo chí, các phương tiện truyền thông đã cảnh báo nhiều lần về tác hại của các loại thuốc được mệnh danh là thần dược "gối chăn", nhưng các ông vẫn cố tìm mua.

    Tại khu vực đường Châu Văn Liêm, Q. 5, TP. HCM, một ngày mà có rất nhiều người đến hỏi các loại thuốc này. Những cái tên như "Ông già leo núi", "Đại nam nhân"... vẫn được các ông dùng. Hết uống đến thoa, họ tìm mọi cách để đáp ứng ước muốn "cho thỏa chí anh hùng".

    Thậm chí, các ông còn áp dụng những kiểu tăng cường khả năng đàn ông của mình bằng các phương thức tự chế.

    "Có một lần, bạn tôi chỉ cho phương thức giữ khả năng "chào cờ" thật lâu bằng cách uống nửa viên Viagra với ba viên thuốc bổ có chứa sâm của Hàn Quốc. Theo lời anh ta, chỉ cần dùng thuốc như thế, bảo đảm sẽ "không biết mệt".

    "Tôi đã nghe theo và dùng thử. Kết quả, thời gian quan hệ kéo dài thật. Được vài lần tôi cảm thấy rất khó chịu với cảm giác đầu muốn "xuất quân" nhưng "quân" vẫn chưa chịu rời "thành". Cảm giác tức ở bụng, đau rát và bực mình vô cùng lấy hết cảm xúc sung sướng của tôi. Trong khi đó, cô gái tôi quen lúc đó cũng chật vật mãi và cảm thấy không vui".

    "Thậm chí cô ấy còn đẩy tôi ra. Cuối cùng trong một lần dùng thuốc khi "tình một đêm" với một em chân dài gặp ở quán bar, tôi không cách nào "hạ cờ". Tôi đến bác sĩ ngay. Sau lần đó, dù đã được bác sĩ cứu chữa tận tình, nhưng không biết có phải do ám ảnh tâm lý mà tôi chẳng thể nào điều khiển được sự "xuất quân" như trước", anh Ngọc Quân, 27 tuổi, chủ một quán cà-phê tâm sự.

    Người nhận hậu quả không chỉ anh Quân mà còn cả vợ anh. Chị không ít lần khổ sở với sự "bất thường" của chồng. Khi chị chuẩn bị "lên đỉnh", anh đã "không còn tiền", có những lúc chị đã đến đích anh vẫn đang cố hì hục chạy. Họ không có tiếng nói chung nên quan hệ vợ chồng thường không như ý.

    Làm sao bây giờ bác sĩ ơi!

    Khi phát hiện ra những dấu hiệu về "quá khứ ăn chơi" của người chồng, các bà vợ thường tưởng tượng, suy diễn ra nhiều điều tệ hại hơn vì bản tính của họ vốn ưa suy diễn.

    [​IMG]
    Các bà vợ thường tưởng tượng, suy diễn ra nhiều điều tệ hại hơn về quá khứ ăn chơi của chồng

    Thậm chí, họ có thể nghĩ đến việc người đàn ông quan hệ bừa bãi với các cô gái và có tiền sử bị bệnh hoa liễu. Cho dù các ông khăng khăng nói rằng mình hoàn toàn không có, những hình ảnh tưởng tượng vẫn in đậm trong đầu óc các bà vợ.

    Kết quả, họ cảm thấy không tin tưởng chồng, xa lánh dần và né tránh chuyện gối chăn. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài có thể dẫn đến chứng lãnh cảm.

    Hiểu được phản ứng của vợ và sợ mình sẽ phải gánh chịu hậu quả từ những "chứng tích" ăn chơi, các ông thường tìm cách loại bỏ, che giấu trước khi vợ phát hiện. Đây là phản ứng đầu tiên của các ông chồng. Nếu vợ không biết rõ, các ông sẽ nói dối về "những cái kỳ lạ" đó rồi tìm cách lấy ra.

    Thế nhưng, chuyện lấy ra, xóa chứng tích không dễ như các ông tưởng tượng.

    Cũng theo các bác sĩ Nam khoa, việc dùng những biện pháp kéo dài thời gian, tăng cường khả năng đàn ông bằng những loại thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây những hậu quả về sau. Các ông có thể bị rối loạn cương dương, tinh trùng yếu, thậm chí có thể bị liệt dương. Ngoài ra, những biện pháp cẩn hột, nạm khắc lên "vùng cấm địa" cũng không phải dễ xóa bỏ.

    Nhiều quý ông bị nhiễm trùng ở vị trí cẩn bi, bác sĩ phải làm tiểu phẫu để lấy những viên bi ấy ra. Việc chữa trị ngoài ảnh hưởng tới sức khỏe gối chăn còn tác động đến tâm lý của các cặp vợ chồng. Câu chuyện của anh Hoàng Tín, chủ một salon ô tô là ví dụ cho đoạn trường "xóa chiến tích".

    "Để xăm được, bạn tôi đã cho tôi uống Viagra và xem sách báo khiêu dâm để giữ "thằng nhỏ" luôn ở tình trạng "chào cờ". Sau đó, anh ta đã xăm tên Michelle Oanh của cô lên trên đó. Mỗi lần tôi "chào cờ", cái tên đó hiện lên rất rõ. Thế nhưng, bây giờ tôi đã chia tay Oanh từ lâu và sắp lấy vợ. Làm sao vợ tôi chấp nhận một cái tên phụ nữ khác trên vùng cấm của chồng mình. Tôi muốn xóa xăm nhưng đi nhiều chỗ rồi, ai cũng lắc đầu từ chối...", anh Tín chia sẻ với vẻ mặt đầy thất vọng.

    Người bạn từng xăm cho biết, anh ta chỉ biết xăm, không biết xóa. Các thẩm mỹ viện, beauty salon càng không dám xóa vị trí này vì việc xóa xăm đòi hỏi kỹ thuật cao và mất thời gian hơn việc xăm rất nhiều.

    Không còn cách nào khác, anh đến đề nghị bác sĩ: "Thay da ở khu vực ấy cho tôi đi ạ".

    Nghe lời đề nghị của anh, bác sĩ trố mắt ngạc nhiên. Anh Tín cứ tưởng việc thay da rất đơn giản. Đến khi bác sĩ nào cũng từ chối, anh càng cuống quít hơn. Anh tuyên bố sẽ đến bất cứ nơi nào có thể giúp anh loại bỏ hình xăm mặc cho bác sĩ cảnh báo nguy hiểm. Lúc này, bác sĩ đành thở dài tiếc cho sự sốc nổi của anh.

    Để giải quyết những hậu quả thời trẻ tuổi này, tốt nhất các ông nên nói thật với vợ vì nếu làm tổn thương tâm lý bạn đời, việc chữa trị sẽ còn khó hơn. Sau đó, nên tìm đến bác sĩ uy tín hoặc Nam khoa tại các bệnh viện để bác sĩ hỗ trợ giải quyết. Đừng vì "bí đường" mà tìm đến những cơ sở không uy tín, tự làm hại mình.

    Nguồn: mienhanhphuc.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dungtq1611
    Đang tải...


Chia sẻ trang này