Đúng rồi bác ạ, bố mẹ mình hay thương cháu nên cứ chiều theo ý nó, nó biết thế nên cứ suốt ngày ông bà
Đúng như tuổi thơ của thế hệ anh/em mình anh nhỉ? Lúc bé toàn nghịch đất cát, rồi theo bố mẹ ra đồng bắt châu chấu, thiếu thốn đủ thứ mà luôn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Tụi trẻ con thời công nghệ số rất thông minh mà thể chất lại yếu đuối hơn rất nhiều. Cơ mà, trên thành phố cũng ít không gian chơi cho các con nên các con cũng thiệt thòi hơn .
Cho các bé tiếp xúc với kiến thức sớm tý, như thường xuyên đưa cho bé đến chỗ đông người và nói một thứ tiếng khác sẽ giúp não bé phát triển hơn.