Khóa Topic giúp em ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi medaudau139, 8/10/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. botruonggiaoduc

    botruonggiaoduc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2015
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Có một cách rất hay để tránh cãi nhau là: khi bắt đầu thấy bực mình thì tìm cách tránh mặt chồng càng sớm càng tốt. Có thể ra chỗ khác, sang phòng khác hay thậm chí xách xe chạy lòng vòng đâu đó. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem mình có sai ở đâu không, "nó" sai ở đâu và làm cách nào để giải quyết. Cái nào nhỏ nhặt thì quên đi cho nhẹ đầu. Vài điều chia sẻ, hy vọng bạn bớt những phút bực mình và thêm nhiều giờ vui, ngày vui...
     
    Đang tải...


  2. dinhtrang223

    dinhtrang223 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em với người yêu thì chả mấy khi cãi nhau, tình yêu cứ bình bình đến phát chán ý. Nhiều khi muốn cãi nhau 1 tí như nhà chị cho có tí thay đổi mà khó quá
     
  3. nam05y

    nam05y Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2009
    Bài viết:
    3,788
    Đã được thích:
    486
    Điểm thành tích:
    173
    Chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân thôi: ck cũng lười, thề là lột tất vứt toẹt xuống sàn nhà, ăn đâu bỏ đấy, gần như không giúp vợ việc j kể cả chửa vượt mặt, con ốm. Nhưng giờ thì khác rồi: rửa bát và gập quần áo là việc của ck (nấu cơm là BMC nấu vì tớ ở cùng) . đầu tiên là tớ lấy cơ dủ rửa cùng ===> chuyển cho rửa hết, gập quần áo thì lấy cớ gập cùng, rồi người gập người cất ===> giờ cũng là ck tớ thực hiện. lau nhà cũng vậy .... thật ra đàn ông tớ thấy ưa nịnh hơn. nhưng lúc vui cũng sẽ nói chuyện thẳng. như tớ nói luon là tại sao ko đáp ứng đc khi có nhu cầu vì tớ quá mệt mỏi. ngày nào cũng đi làm về, cho con ăn, tắm rửa, dọn dẹp, dạy con học... phơi quần áo, rồi check ib bán hàng, chia đơn hàng sáng mai cho ship đi giao... em lên giường toàn hơn 12h rồi. sáng lại dậy sớm cho con dậy, đánh răng rửa mặt.... thì e còn sức mà hứng thú đấy. còn anh đi làm về ăn xong ngồi chơi xem tv... thì chả nhiều sức khỏe hả. Anh cứ thử xem hôm nào a mệt anh có muốn làm j không....,nói nhiều rồi cũng có sự thay đổi và giờ thì đỡ vợ rất nhiều việc ( kể cả ở cùng làm hết :) ) ===> chúc mn tìm ra biện pháp để cải thiện nhá
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này