Xin chào BTC và các mẹ.Bài này em đã lập topic hôm qua vì nhầm lẫn ngày nên em xin phép lập lại topic khác để dự thi vào đợt 2.Xin BTC và các mẹ thông cảm ạ.Em xin chân thành cám ơn. Con xin chào các cô các chú các anh các chị xa gần ạ.Con tên là Nguyễn Đồng Bảo Nguyên.Con chưa được dự thi bất cứ cuộc thi ảnh nào dù con rất ư là đẹp zai hihi "đó là do con tự si nghĩ thôi ạ" còn mẹ con bảo con xí trai quá nên hổng dám khoe ảnh cho các cô chú chiêm ngưỡng.Thế nhưng hôm nay mẹ con vui đột xuất hay sao í mà lôi 1 mớ hình hồi con còn bé ra làm thành 1 album nói là đi dự thi cuộc thi sắc đẹp gì gì đó.Hihi,thì ra là thi kể chuyện con tắm biển hôm đi phan thiết với cả nhà.Con hồi hộp quá xá,"suỵt,nói nhỏ không mẹ mắng đấy: mẹ con là dốt văn lắm lắm í ạ".Để xem mẹ viết gì về con nào. -Chuyện là thế này ạ.Công ty bố con tổ chức đi du lịch Phan Thiết.Có cả bà ngoại ,bố và mẹ đưa con đi chơi nữa ạ.Lúc này con tròn 20 tháng tuổi cao nhòng mà ốm nhom nên hôm ra bãi biển mẹ bảo không cho mặc bikini tắm biển sợ con lạnh ạ.Lúc đầu con sợ nước lắm,cứ đứng mãi trên bờ thôi,mẹ bảo thế nào cũng nhất quyết đứng im 1 chỗ nhìn sóng biển cứ đánh từng đợt nhè nhẹ vào chân con. [/URL][/IMG] -Thế nhưng chỉ 5 phút sau là con tung tăng chạy ra chạy vào theo làn sóng biển rồi.Hihi,thích quá thích quá mẹ ơi. [/URL][/IMG] -Ùm,con lao xuống nước luôn ạ.Hí hí,nếm 1 ít nước biển con nhăn cả mặt,nước gì mặn quá vậy ta.Con bắt đầu thích biển rồi nhé.Ngồi hẳn xuống nước cho sóng đánh vào mặt, 2 tay bơi bơi cứ như người cá vậy ạ. [/URL][/IMG] -Ngồi bơi chán rồi con lên bờ kéo bằng được bà ngoại xuống tắm chung cho vui.Con đá cho nước văng tung tóe,văng cả vào mặt ngoại luôn hihi. [/URL][/IMG] Tay cầm nắm cát lạ lẫm rồi bỏ cả vào miệng măm măm,nhăm nhăn cái mặt.Hic,món này lạ à nha. [/URL][/IMG] -Giờ tới phần con và bạn hươu xinh đẹp lướt sóng.Ì ạch kéo bạn hươu.Ra khơi nào,bạn ta ơi! [/URL][/IMG] -Con thấy mấy anh mấy chị bơi với phao sao mà dễ ợt,tới phiên con loay hoay mãi chẳng thể chui vào phao thế nên con đành cầu cứu mẹ thân yêu. [/URL][/IMG] -Nãy giờ mới thấy mẹ con xuất hiện hén.Con thích bơi với mẹ nhất cơ.Mặc cho cái phao trôi trôi đâu mất tiêu luôn òy. [/URL][/IMG] -Mẹ đưa con ra xa bờ chút xíu.Sợ quá,sợ quá,sóng đánh vào lưng 2 mẹ con.Con ôm mẹ thật chặt.Mà cũng chừng 2 phút thôi là con buông mẹ ra rồi.Tới phiên con nhá mẹ.1...2....3.... ta tóe nước nào. [/URL][/IMG] -Tắm thỏa thích rồi cả nhà trở về khách sạn.Con vẫn nằng nặc đòi quấn khăn chẳng chịu mặc quần áo vào.Mẹ lại dụ khị con bằng cách mang máy ra chụp hình.Mẹ này mẹ này !!! Người ta đang xẹc xy thế này mà,đừng chụp,đừng chụp!!! [/URL][/IMG] Mẹ lại làm gợi dậy sở thích chụp ảnh của mình rồi.Thôi kệ,làm dáng 1 bô cho oách nào.Ai ngờ chụp xong mẹ con lại cười lăn cười bò làm con xí hổ chít được.Mẹ bảo con giống mấy cô biểu diễn áo tắm trong mấy cuộc thi hoa hậu í. [/URL][/IMG] Cả nhà con đã cùng nhau tắm biển vui thật là vui.Con về lại sài gòn mà vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đầu tiên chạm đôi bàn chân vào làn sóng nhẹ,nhớ cái vị mằn mặn của nước biển và cả cát nữa chứ.Con nghĩ là con yêu biển thật rồi.....mẹ ạ.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote cho con trai nhé, chúc on may mắn.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Những tấm ảnh thật tuyệt vời! Ủng hộ nhà bé nha
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Hihi,cám ơn cô nhiều nhiều.Cô ủng hộ con 2 lần rồi í ạ.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote lại cho menguyennguyen nè ....
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Ủa, hôm qua mình vote bài này rùi mà! Kỳ vậy?
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote cho con nhé. Dạn nước quá ha.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote cho con trai nhé. Đáng yêu lắm.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Hihi,hôm kia em gửi bài nhầm ngày nên khóa topic củ rồi ạ.Mới mở lại topic khác dự thi đợt 2.Em càm ơn chị vote cho nhà em những 2 lần ạ.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Cháu nhỏ thích biển ghê ta,chúc bé sớm mạnh khỏe vui vẻ nhé....
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Con cám ơn cô nhiều nhiều ạ...
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Con là con mê biển nhất í ạ,lần đầu tắm biển là khi con được 25 tuần tuổi lúc còn trong bụng mẹ con luôn í.hihi.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote cho con trai dễ thương!.......
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Con trai dạn dĩ quá!Vote cho con!
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Con cám ơn cô đã ủng hộ con nha.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Vote đợt 2 cho anh Bảo ngyên nhé.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) hihi, cám ơn chị vote cho bé nhà em nha.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Ủa, đề tài của em đã chuyển là sao mod ơi, cuối ngày mới hết hạn mừ.
Ðề: Khoảnh khắc chạm vào sóng biển....ôi chao...Thích!!!(dự thi đợt 2) Lại vào vote cho con ở đợt 2. Chúc con có quà nhé!