Một diễn viên không chuyên đó chính là Nghé_em Mẹ đặt tên Nghé_em vì em tuổi Nghé và em là em út của chị Gà nữa Buổi chụp hình mệt mỏi, bao nhiêu tấm mới lọc ra được vài tấm iu thiệt iu của Nghé đó Mẹ iu Nghé lắm, mỗi khi ở cơ quan, nhớ Nghé là mẹ lại mở ra xem và mẹ lại tự cười 1 mình. Tự cười với tác phẩm của mình, với cục vàng của mình và tình yêu của mình nữa Ai nói đứa con gái thứ 2 không được yêu cơ chứ? Mẹ đã có chị Gà rồi mà mẹ lại iu Nghé như chưa từng yêu vậy. Ba hay đùa rằng: Mẹ mới có đứa con gái đầu tiên Nghé có sở thích riêng của mình, có cá tính riêng của mình, có khả năng chọc người khác cười đặc biệt của mình. Những điều đó làm tình yêu mọi người dành cho Nghé cũng ngày càng đặc biệt hơn...
Ðề: Khoảnh khoắc của Nghé mà mỗi lần mẹ nghĩ tới thôi đã không...chịu nổi ^^ Trời ạh, yêu thế...................... chúc bé vui nhé..................
Ðề: Khoảnh khoắc của Nghé mà mỗi lần mẹ nghĩ tới thôi đã không...chịu nổi ^^ Nghé đáng iu wá, CCD làm quen jới Nghé dc hok? CCD gần 13th rùi, còn Nghé. rãnh wa nhà CCD chơi nhen.
Ðề: Khoảnh khoắc của Nghé mà mỗi lần mẹ nghĩ tới thôi đã không...chịu nổi ^^ 5 sao cho pic thứ nhất, chúc bé mau ăn chóng nhớn và có nhiều khoảnh khắc đẹp bên ba mẹ nha.