CHÚC CẢ NHÀ TA 20-10 VUI VẺ HẠNH PHÚC. Em xin khoe phát, công ty em mới phát cho mỗi chị em 1 tờ 200k, ít nhưng mà cũng là cải cách so với mọi năm. Còn ông xã thì chưa thấy gì cả, sáng ra chỉ thấy cười bí hiểm bảo vợ là: sáng nay anh tranh thủ đi siêu thị mua sữa cho con vợ nhé, không biết có gì ngoài sữa không nữa, kè kè
em vừa nhận được 1 món quà tặng từ trái tim từ tổng đài gồm lời chúc mừng của chủ tich hội phụ nữ VN, và 1 bài hát "tôi yêu đi bộ dưới hàng cây... và tôi cũng yêu em...". Không biết ai gửi tặng nhưng hạnh phúc cực kì.
Món quà này vô giá thật, chúc mừng bạn nhé. Mình thì năm nay nghỉ làm đi học nên ko đc nhận quà từ công ty như năm ngoái. Chỉ có xã tặng cho 500k để mua đồ thôi nhưng mình vẫn thích đc tặng 1 bông hồng thật đẹp
Trộm vía 2 bé nhà mẹ nó thích thế! Đây là quà to nhất rồi còn gì mẹ nó nhờ! Em cũng chẳng có gì! Em cũng ngắm con em cho đỡ chán! Hì hì
Giờ là 10.30 am 20/10 rùi, bạn đã được tặng gì để chứng tỏ mình là phụ nữ chưa? Tớ thì chắc không phải là phụ nữ rùi vì không có quà!
mọi người được tặng quà mà e tủi thân công ty em chẳng bao h biết đến thưởng nhé! sáng sớm nay, chồng vào Viện vì ngày hqua nằm sốt ly bì. Em đang bầu bí nên ko dám vào Viện cùng chồng mà phải nhờ em chồng đưa đi buồn quá! Shop hoa tươi đành để mấy đứa em care nốt
Làm việc với Tây, ờ thì chấp nhận chẳng được gì! Nhưng chồng là chồng Ta mà, sao cũng ko đc gì nhỉ? Ko quà, ko hoa, lời chúc muộn mằn sau tất cả những thằng đàn ông giời ơi đất hỡi khác. Thất vọng toàn tập!
Nghe các mẹ khoe mà mình thèm quá Cơ quan mới vào làm nên chưa có gì, còn à thì mình nhớ từ lâu lắm rồi chẳng gì hết Con gái (3T)thì hôm qua thấy ng ta có hoa thì kêu mẹ mua hoa tặng con đi chứ. Mình mua hoa cho nó thì nó về tặng bà nội, về cháu tặng BN bà chẳng khen lại che 1 câu xanh rờn ' hoa như dở hơi' Chán chẳng buồn chết :???:
hihihi mình cũng kheo tý, hôm qua cơ quan mình tổ chức hoành tráng, thi hát karaoke cho nhau nghe, cũng tranh giải nhất nhì búa xua, rồi sau đó thi trang phục của các chị em mặc đi dự tiệc, cũng top 10, rồi top 5, sau đó ăn uống no say 1 trận ở nhà hàng. Hôm nay nhận mỗi người 200k về mua sữa cho con, hehhehe
Chỗ tớ (cấp phòng thôi) có hai cô nữ, mọi năm có hoa, quà và ăn ngọt, năm nay cải tiến mua một bó hoa cắm hưởng chung và cho pbì mỗi cô 100k, sếp nói là cải tiến (Sếp mới), mình tự nhủ mọi năm hoa và quà cũng phải hơn 200k, năm nay cải tiến hóa cải lùi, chán, mà có nhõn hai cô, năm ngoái là 3 cô
Thích nhỉ, mình làm công ty này, chưa bao giờ có tiền vào mấy ngày đó cả, từ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10. 50k cũng ko có luôn.
20/10 là sinh nhật công ty mình! Híc bọn mình mua hoa tặng công ty, thường thì hàng năm công ty dẫn đi lên Sen Tây Hồ đập phá, nhưng năm nay cắt luôn. Không thưởng, không quà, mà lại là ngày 20/10 nữa chứ. Hic Công ty mình chỉ thưởng duy nhất 1 ngày đó là ngày tết âm lịch 500k. Chán! Nản!
Ðề: Khoe quà 20/10 nào các mẹ ơi. nhân tiện vụ 20-10 hỏi các mẹ luôn, Con em mới đi học nhà trẻ nên cũng chưa có kinh nghiệm, các mẹ mua quà gì cho cô giáo?Em định phong bì nhưng cũng ko biết nên để bao nhiêu. Lớp cháu 5 cô liền. Hic
Ðề: Khoe quà 20/10 nào quà 20-10 của em là được ăn uống bét nhè và lượn lờ phố xá, hoàn toàn thả lỏng đầu óc. em tự tặng quà cho mình đấy ạ. hì hì
Ðề: Khoe quà 20/10 nào hay thật biết là hoa mua phí xiền nhưng ai cũng thích tặng hoa mới lạ chứ. từ sáng giờ toàn nhận được tin nhắn thui CQ cho co 100 hi hi.ÔXX thì chưa thấy tăm hơi gì
Ðề: Khoe quà 20/10 nào các mẹ ơi. nhân tiện vụ 20-10 hỏi các mẹ luôn, Con em mới đi học nhà trẻ nên cũng chưa có kinh nghiệm, các mẹ mua quà gì cho cô giáo?Em định phong bì nhưng cũng ko biết nên để bao nhiêu. Lớp cháu 5 cô liền. Hic Mách cho mẹ nó nhá Mua một cái bánh gato là hay nhất tậm ~ 200 là ổn vì tháng sau còn 20/11 nưa mờ
Ðề: Khoe quà 20/10 nào Hic...hic....ax nhà em đầu tiên mua quà cho vợ thì cứ úp úp mở mở, lát sau em suy luận là ra ngay quà (chẳng cần phải nói)
Ðề: Khoe quà 20/10 nào 20/10 năm nay thấy các mẹ ít khoe quà nhỉ. Tớ nghỉ phép nên ứ được đi ăn cùng công ty và phòng. Xã thì nhăn nhở, bảo tặng hoa hồng đen từ hồi còn tán nhau, bao giờ hoa đó hỏng thì tặng tiếp (hoa ướp hóa chất bít bao giờ tàn chứ, hix)