Ðề: Không biết e có thai chưa? Bé nhà tớ là con gái. Nghe đồn là thèm ngọt thì sinh con trai, ko bit đúng ko? Tớ thì hùi đó chả thèm 1 món gì, biếng ăn lắm Đến lúc sinh mà lên có gần 7kg thôi.
Ðề: Không biết e có thai chưa? Em thì ăn khỏe lắm, và rất chóng đói.cũng tăng cân rồi chị ah.hiiiiiiiii
Ðề: Không biết e có thai chưa? Em đc mấy tuần rồi? Ăn đủ chất nhưng vừa phải thôi nhé! Kẻo tăng cân nhanh quá mai mốt hỏng bo đì hết.
Ðề: Không biết e có thai chưa? Hiii tại e cứ thèm ăn ấy, mà e cũng gầy nên e ăn đuọc chồng e phấn khởi lắm, thúc dục ăn nhiều chị ah.hiiiiiiiiiiiii
Ðề: Không biết e có thai chưa? E bt cũng đều lắm ạ. Vòng của em 28 ngày. e cũng mới bị chậm có 2 ngày. bụng dưới tức tức, tức ngực và hơi đau lưng. mong có em bé lắm, nhưng chả bít thế nào. Lần trc em cũng bị chậm mấy ngày nhưng r lại có. Bùn nắm ạ.
Ðề: Không biết e có thai chưa? bạn cứ mua que về thử xém sao đi, tớ có sau hai tuần đã lên vạch rồi, chả cần đợi tới khi chậm kinh.
Ðề: Không biết e có thai chưa? hay em cứ đợi chậm hẳn 1 tuần cho chắc, cơ mà mấy ngày này thấp thỏm quá chị ạ. Cứ đến tháng lại phi vào ngó nghiêng tin tức của các mẹ.
Ðề: Không biết e có thai chưa? Huhu... Hôm nay em tìm vào được topic này của các mẹ. Sốt ruột quá đi... :sad: Có gì các mẹ chia sẻ với em với Chu kỳ của em thường rất đều, 27 hoặc 28 ngày, Ngày thứ 11 em đi khám, siêu âm thấy nang noãn 22mm ở buồng trứng trái, VC em xxx từ ngày 11 đến ngày 16.hí hí... Hôm nay đã là ngày thứ 22 của chu kỳ, vì sốt ruột quá, trước đó em đã thử đến 3 que QS mà chỉ 1 vạch nên chán chẳng muốn thử nữa. E chẳng có triệu chứng gì cả, không đau ngực, chỉ buổi chiều hay chóng mặt và cảm giác người nóng hơn bình thường, ăn uống bình thường và chỉ nhanh đói hơn một chút. Em hy vọng là 1 trong những triệu chứng mang thai thì chồng tương cho một câu là "tự huyễn hoặc, cứ phải từ từ"....
Ðề: Không biết e có thai chưa? phải từ từ chị ah, cơ mà nói thế thôi, chứ em sốt ruột lắm. BT chu kỳ của em là 27, 28 ngày, nhưng hnay là ngày thứ 31 r. em cũng sợ lại tự huyễn hoặc mình thì bùn lắm
Ðề: Không biết e có thai chưa? hic, ai cũng bảo phải thư giãn ra, bình tĩnh nhưng chả thư giãn nổi, cứ có triệu chứng là hí hửng hi vọng. Mẹ nó ngày thứ 31 rồi thì thử que QS luôn thôi. Nhà hết que dữ trữ không ngày nào cũng hóng thử mất, phí tiền thế chứ.
Ðề: Không biết e có thai chưa? Bạn bình tĩnh đợi thêm tuần nưa xem sao, đợt trước mình cũng sốt ruột đi SA đầu dò mà vẫn chưa ra, đến 1 tuần sau thử lên 2v đỏ chót, mừng quýnh!!!
Ðề: Không biết e có thai chưa? em cũng cái kiểu ấy, hóng hớt, nhưng sáng nay thử rồi, vẫn chưa thấy gì chị ah. Em cũng đang cố thư giãn đây, cơ mà lại sợ vận động mạnh, không tốt cho con (. Em lại bị bệnh tham làm
Ðề: Không biết e có thai chưa? Hôm nay là chậm 3 ngày rồi, 2 hôm trước thử thì chỉ có 1 vạch thôi. Nhưng 2 hôm nay mình cứ đầy hơi, ợ hơi liên tục, lại bị tiết nước bọt suốt. Cả đêm qua ngủ không yên, sáng nay dậy sớm thử thì sau 5 phút mới thấy vạch thứ 2 nhưng mờ lắm. 2 tiếng sau lại thử tiếp, kết quả giống như trước. Vậy mình có nên hy vọng k? Cả 2 vợ chồng đều mong có bé nữa lắm rồi, chỉ sợ k đẻ đc nữa thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Không biết e có thai chưa? úi giời, đúng là các CHỊ các EM, món này SAO GIỐNG NHAU ĐẾN THẾ! hehe! hum qua đọc hết toppic, cứ mừng rồi lại vui... liên ....tục. Tối về chj lại thấy ngực xẹp xẹp... úi giời lo quá, sáng nay lại thử lại, lần này rõ hơn 2 hum trước test, hú hồn! nói chung kinh nghiệm là có rồi nhưng cũng phải chờ chậm khoảng 2 tuần, đi SA mới chắc là có an toàn các CHỊ, EM ạ
Ðề: Không biết e có thai chưa? hí hí, chắc có r chị ạ. chị đừng lo nhiều nhé. sáng nay em thử vẫn chưa lên, nhưng cứ chóng mặt hết cả bsang.
Ðề: Không biết e có thai chưa? chị ơi, cũng bít là phải chờ, nhưng những ngày này thấp thỏm lắm í. vừa sợ, vừa lo, vừa hy vọng
Ðề: Không biết e có thai chưa? Chị cũng mong lắm, nhưng lại cứ sợ mình bị tự kỷ ám thị thôi, thành ra........... Chị mà có chị kéo em theo luôn
Ðề: Không biết e có thai chưa? Quả là hồi hộp, mong chờ khó tả...!nhưng cũng phải gọi là có "vật thể lạ xâm nhập" cơ thể mình mới có thay đổi khác lạ! càng làm hồi hộp hơn!!! Cứ ham việc như mọi ngày bt cũng ko sao nếu sk mình trước đây ko có gì đáng phải lo ngại, nhưng đừng quá, ko mấy hum nữa thử 2v lại.. biết thế!
Ðề: Không biết e có thai chưa? vâng, e cũng hy vọng thế. Hồi hộp, thấp thỏm, chóng mặt cả sáng chẳng làm đc việc j, chỉ nghĩ đến nó thôi chị ạ.
Ðề: Không biết e có thai chưa? que thử là chuẩn nhất rồi mẹ nó ạ.mẹ nó thử hôm nào để khoảng 1 tuần nữa thử lại xem sao e chửa đứa trc cũng fai thử đến que thứ 3 mới lên mà ngâm tới tận 10ph hic