Tâm sự Không Biết Em Có Phải Là Người Nhỏ Nhen Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi nguyenhai89, 2/12/2016.

  1. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Thì tại tưởng gia đình mn kiếm được tiền, "cái máy sản xuất tiền" . Mn nên quan điểm rõ ràng, và về phải tăng cường kêu túng thiếu vào, ông hỏi thì bảo giờ vợ ck con khó khăn lắm. Chỉ bỏ tiền ra khi thấy hợp lý và cần thiết! còn lo cs gia đình nữa. Cứ nói cho ông bà biết hoàn cảnh khó khăn, chứ mình hiểu lúc có không sao, lúc không có ông bà hỏi mà không có đưa thì cũng ngại
     
    Đang tải...


  2. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Hy vọng suy nghĩ của mình sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái hơn.

    Mình thì giống anh 2 của ck bạn đấy mặc dù mình là chị gái, thực sự thì việc lớn nhỏ trong nhà chi phí các thứ đều do nhỏ em gái của mình chi. Đám cưới bảo nhà gái không tốn kém gì, nhưng vì để mình nhẹ lòng khi về nhà chồng nó đã giúp mình những 60tr để lo chi phí ( chỉ là chi phí vòng vòng trong nhà, nhà trai lo riêng nhé),không phải cho mượn, mà là giúp không không cứ như cho luôn ấy. Mình học đại học, tốt nghiệp hẳn hoi, con bé thì nhỏ hơn mình 4 tuổi học chưa hết cấp 3 đã đi học nghề, nhưng nó giỏi buôn bán. Những thứ nhà mình có hiện tại như là sửa nhà mới, mua xe, điện thoại, tv các thứ, do 1 tay nó làm ra hết. Đặc biệt là con bé chưa từng tính toán với bố mẹ cũng như với mình. Có thể nói việc gì trong nhà cũng nhờ tớ nó hết. Lương mình hiên tại cũng 10tr 1 tháng, mình cũng gửi phần lớn tiền cho bố mẹ, chị em mình và gia đình mình từ bé đã thế.

    Vì nhà mình khi bé nghèo lắm cũng khổ nữa, khổ tới mức có lúc cả nhà thức tới 1, 2 giờ khuya để làm mà tháng đc chưa tới 1 triệu, mượn đầu này đắp đầu nọ. Khổ tới mức 1 tháng 30 ngày không có điện là chuyện thường xuyên, tới nỗi suốt 24 năm của mình chưa từng thấy bố mẹ mua được món gì mới trong nhà.nhà mình cũng nợ tiền học sinh viên đấy, mượn cho mình, khi trả là gom tiền của cả nhà mà trả, có khi cả nhà ăn cơm với nước mắm kho quẹt còn gạo thì đi vay. Suốt thời gian đó, bố mình chưa từng nhậu nhẹt, bài bạc, cũng chưa hề đánh mắng mẹ mình. Hai người lúc nào cũng chịu trước, khổ trươc. Tới bây giờ, mình nhận ra hạnh phúc lớn nhất của 1 người không phải là bản thân có những gì, mà là bản thân làm được những gì cho người đã từng hy sinh với mình nhiều như thế. Cả chị em mình đều biết ơn gia đình, đều cảm thấy không uổng kiếp này khi sinh ra trong 1 gia đình như thế, không ai tự chọn cho mình xuất thân, nghèo khổ cũng không ai muốn, nếu có thể tự làm họ chắc chắn sẽ không nhờ đến mình, vì thế nếu họ là người thân của anh ấy, là người đáng để giúp thì trong khả năng của bản thân có thể giúp tại sao lại không giúp?

    Nhưng đừng giúp 1 cách ngu ngốc và quá nhẫn nhịn, cũng nên tránh so đo hay tỏ ra khó chịu. Bạn có thể chủ động hơn trong vấn đề thu chi, liệt kê các khoản ra và nói nói ck chúng ta chỉ có thể giúp đỡ ba mẹ trong khoản này thôi. Vì nếu nhiều hơn nữa sẽ không đủ. Mình thấy ba ck có gọi ra hỏi bạn bảo không có thì cũng thôi, nghĩa là cũng không hẳn quá đáng lắm, mình có năng lực nên người ta mới nhờ mình. Vậy là nhẹ lòng nhất rồi. Bạn cũng đừng so sánh mẹ mình cho thứ này, em gái cho thứ khác...đau lòng lắm, Vì thân sơ có khác, người thân trong nhà, giờ nếu em bạn gặp chuyện, bảo bạn bán nhà thậm chí là cho 1 quả thận bạn cũng sẵn lòng cho, nhưng đổi lại là em chồng thì sẽ không có chuyện đó. Vậy nên cứ đối xử tốt nhất với người thân của mình, nhớ thật kỹ những gì họ đã làm bằng thái độ biết ơn nhất có thể, giúp đỡ nhiệt tình nhất, còn đã không phải ruột thịt họ không coi thường, không cư xử quá đáng, có chút xíu quan tâm là đã quá nhiều rồi. Chúc bạn hạnh phúc và đừng ray rứt việc mình có nhỏ nhen hay không nữa nhé.
     
    hatran2016 thích bài này.
  3. loanxinh92

    loanxinh92 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Muốn lo cho người khác, trước tiên phải lo cho bản thân mình thật tốt cái đã bạn ak, vậy nên không thể thấy cái gì cũng cáng đáng hết, phải có khoản gì đó để dành cho tương lai của mình chứ, cứ kiểu có 1 tiêu 1 thế này thì chết
     
  4. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,952
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà có 2 thằng con trai thì bao giờ cũng được 1 hỏng 1 mà bạn
     
  5. nguyenhai89

    nguyenhai89 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    trước khi cưới em và chồng cũng ở cùng nhau hơn 3 năm. trong thời gian, trải qua bao biến cố cũng chỉ bọn em lo thôi. vd: năm 2014 mẹ chồng em mổ uxtc ở viện C cũng một mình em đưa mẹ đi khám rồi chăm sóc mẹ ở viện, các cô cùng phòng cứ nghĩ em là con gái mẹ chứ không nghĩ là người yêu của con trai đâu. khi này, anh chồng cũng đi làm ngoài này lương tháng cũng gần 10tr nhưng anh chẳng quan tâm chi phí viện của mẹ bao nhiêu, mẹ nằm viện thế nào, ăn uống ra sao vợ chồng em lo hết. mẹ nằm viện 1 tuần và ở lại phòng em 2 tuần để theo dõi nhưng anh chỉ đến thăm mẹ đúng 1 lần trên viện xong thôi, sau rồi nghỉ làm ở đấy anh còn âm lại 15 tr cơ .hồi đấy bọn em cũng phải vay tiền để lo cho mẹ. Hiện tại, mối quan hệ giữa em và bố mẹ chồng tốt, bố mẹ yêu quý em, em chỉ muốn chia sẻ về bực bội từ phía anh chồng và cách cư xử của bố mẹ với 2 anh em thôi.
     
  6. Blackcat68

    Blackcat68 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/12/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều khi mâu thuẫn gia đình cũng chỉ vì tiền. Nếu không tìm dc tiếng nói chung để đồng tiên chi phối thì sự việc sẽ ngày càng trầm trọng hơn thôi.
     
  7. AN DẠ

    AN DẠ SONACO

    Tham gia:
    7/12/2016
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    1. Con trai cả làm ăn không ai bằng, tiêu cũng không ai bằng và là con trưởng >> phong cách ăn tiêu như thanh niên mới lớn, các cụ không thèm hỏi (có lẽ nghĩ vẫn còn bé).
    2. Con trai thứ chín chắn hơn vì có gia đình và đã sống ở ngoài >> các cụ sẽ nghĩ nó làm ăn giỏi, khỏi cần làm phiền đứa còn lại, có gì cứ bổ đầu nó ra là ổn.
    Có khó khăn, cả 2 vợ chồng bạn nên chia sẻ thẳng thắn với bố mẹ. Áp lực cơm áo gạo tiền tạo nên những suy nghĩ rối rắm về giải pháp. Đó là vấn đề cơ bản của cuộc sống, mình không nghĩ có gì là nhỏ nhen ở đây cả.
    Cứ giữ trong lòng càng nhiều, sớm muộn vợ chồng bạn cũng sẽ "đau dạ dày" thôi :(
     

Chia sẻ trang này