Ko có xiền thì mới phải cày chứ nị !!! Ca đêm làm từ 17h00 hôm trước đến 08h00 hôm sau. Mặt dán vào 3 màn hình máy tính, tay huơ huơ bắt chuồn chuồn !!! Thế mà chưa chắc đã được yên, nghe đồn đợt tới " tinh giản biên chế " sẽ bị điều đi trực tại các đài trạm ở mấy tỉnh miền núi, khoảng 22 ngày mới được gặp gỡ vợ con trực tiếp ( ở đó ko móc đâu ra sóng 3G mà gọi Đt videocall đâu ). Híc..híc...
ca đêm bác làm 15h cơ à, nhiều tóa nhỉ thi thoảng đổi gió lên miền ngược cũng hay chớ bác, xa vợ xa con vài ngày tình củm lại càng muốn gắn bó hơn ạ
Ối giời !!!! Một tháng xa vợ chỉ có 22 ngày ( những ngày đó chắc gửi con cho bà ngoại, vợ thì gửi cho đội dân quân tự vệ phường, con ốm con đau, con cần đưa đi học, đi chơi thì gọi nhờ " anh hàng xóm " cho nó " tắt đèn, đóng cửa có nhau " nhỉ ??? )
haha, bác đã có kế hoạch và dự trù trước thế cơ à, e hơi ngưỡng mộ đới nói thế thôi có ai thích xa vợ xa con, nhưng bác bẩu con việc, thằng sếp nó điều mình đi, chả lẽ mình lại bẩu e đi đâu làm giề cũng được miễn là k xa vợ xa con à mà có phải tháng nào cũng xa vợ xa con 22 ngày đâu bác
Lại ko chịu hiểu rồi !!! Sếp đì bắt chuyển công tác sang việc khác - chứ ko phải điều đi công tác tỉnh đâu nha - bởi nếu đi công tác thì còn biết tương đối ngày về, có chế độ công tác phí ngoài lương tính cho người đi công tác. Chứ điều về tỉnh làm việc thì ngoài ko có chế độ công tác phí gì mà còn bị hạ lương ( bởi coi như chuyển từ kỹ sư điều hành hệ thống sang nhân viên trực bảo vệ đài thôi ). Nếu muốn ko phải đi tuyến thì phải nhờ cậy đến Bác - mà nghe đồn sếp quen nhận hàng trăm chứ ko nhận hàng chục đâu !!! Kiểu này dễ phải lẻ lượn lắm chứ ko theo được sếp đâu.
nếu là e nhé đã nắm bắt tình hình như bác ở cái cty và cái ông sếp như thế rồi mình có trình độ, có kinh nghiệm thiếu gì nơi về về sao phải xoắn chỗ này ạ tìm kiếm cho mình những cơ hội mới đi bác ơi[/QUOTE]