Tin tức tổng hợp [h=2](Dân trí) - Bó rau mồng tơi được thả vào nước trước khi pha chế thuốc chỉ dài khoảng 20cm. Khoảng 10 tiếng đồng hồ sau khi được phun thuốc kích phọt, rau đã vươn dài ra 30cm.[/h] Rùng mình công nghệ tẩy trắng dừa bằng hóa chất rửa bể phốt Hiện nay, để rau sinh trưởng nhanh, bắt mắt, nhiều hộ trồng rau đã không ngần ngại sử dụng quá liều các loại thuốc kích thích sinh trưởng vươn ngọn, bắt chồi nhanh giúp rau tăng năng suất. Trung bình với những loại rau lấy ngọn như rau muống, mùng tơi, bí, hành… trồng ở ruộng thì phải mất từ 3 – 5 tuần mới bắt đầu cho thu hoạch được nhưng nếu dùng thuốc kích thích thì chỉ mất một thời gian ngắn là rau đã có thể đạt độ sinh trưởng tối đa. Để tìm hiểu về công dụng thần kỳ cũng như tác dụng thực sự của những loại thuốc kích thích tăng trưởng này, phóng viên Dân trí đã tìm đến một đầu mối chuyên cung cấp các loại thuốc bảo vệ thực vật tại một vựa rau nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội. Khi được hỏi về loại thuốc kích phọt rau, ban đầu người bán hàng này còn tỏ ra khá e dè, nhưng ngay sau đó khi biết chúng tôi có ý định mua với số lượng lớn thì người này nhiệt tình tư vấn. Theo đó, loại thuốc thần dược giúp rau vươn dài nhanh có nhiều loại, trong đó loại “kích phọt” rau giúp, ngọn mập có giá 9.000 đồng/ viên được gọi dưới cái tên là viên sủi tàu có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại thứ 2, dạng bột giúp rau vươn nhanh, bóng có giá là 6.000 đồng/ gói. Loại này chủ yếu được sử dụng cho rau muống, bí hoặc đỗ. Theo quảng cáo của người bán hàng này, thì chỉ cần 1 – 2 viên sủi hòa với khoảng 10l nước thì chỉ sau một thời gian ngắn rau sẽ đạt độ tăng trưởng mà người lần đầu tiên chứng kiến sẽ phải “trố mắt” ngạc nhiên. Thậm chí, hiệu quả sẽ trông thấy rõ rệt chỉ sau một đêm phun thuốc. Để trấn án PV, người bán hàng này cũng không quên tiết lộ, loại thuốc kích phọt rau này chính là “bí quyết” của hầu hết các hộ trồng rau, đặc biệt là đối với các loại rau lấy ngọn như rau bí, mùng tơi, rau muống… Để thử nghiệm công hiệu của các loại kích phọt rau này, PV Dân trí đã tiến hành thử nghiệm đối với rau mùng tơi. Bó rau mồng tơi được thả vào nước trước khi pha chế thuốc chỉ dài khoảng 20cm. Sau đó, tiến hành thả viên sủi kích phọt hòa tan vào nước. Loại dung dịch này vừa được dùng để tưới lên lá vừa để ngâm chân bó rau. Sau khoảng 14 tiếng đồng hồ, bó rau mồng tơi đã vươn dài ra khoảng 30cm, lá xanh mơn mởn, bóng mượt và trông rất bắt mắt. Kết quả này khiến cho không ít người rùng mình bởi mức độ siêu tốc của các loại thuốc kích thích được bày bán trên thị trường.
Ðề: Vạch mặt thuốc kích phọt Trung Quốc làm rau "lớn nhanh như thổi" Ôi đọc mà sợ quá, có lẽ tự trồng rau để ăn
Ðề: Vạch mặt thuốc kích phọt Trung Quốc làm rau "lớn nhanh như thổi" sợ nhỉ, may mà nhà mình có ma ma trồng đc rau tự tin mà ăn hi
Ðề: Thủ phạm khống chế con tin ở Hà Nội bị bắt nguy hiểm quá nhưng người như thế thì làm gì cho đất nước được
Ðề: Vạch mặt thuốc kích phọt Trung Quốc làm rau "lớn nhanh như thổi" mùng tơi họ còn làm thế này thì cái gì họ không làm nhỉ???????????
Kẻ bắt cóc con tin đã mua súng đạn, bình xịt cay định đi cướp [h=2](Dân trí) - Làm rõ nơi nhà thuê trọ của kẻ bắt cóc khống chế con tin -Trần Thanh Bình, cơ quan CSĐT thu giữ 1 súng bắn đạn bi sắt, hơn 100 viên đạn, bình xịt hơi cay, côn 3 khúc... Bình thừa nhận chuẩn bị số vũ khí trên để đi cướp tài sản. >> Kẻ bắt cóc con tin ở Hà Nội bị điều tra 2 tội danh >> Vụ khống chế con tin: Lời kể của nhân chứng phòng đối diện >> Bắt được đối tượng, giải cứu thành công con tin bị khống chế[/h] Đối tượng Bình thừa nhận với cơ quan điều tra, Bình sắm vũ khí để dùng mục đích đi cướp.Thông tin về động cơ của Trần Thanh Bình - kẻ bắt cóc khống chế con tin xảy ra tại nhà E6 (tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hà Nội cho hay, cơ quan CSĐT đã làm rõ được hành vi dùng hung khí để cướp tài sản của đối tượng Trần Thanh Bình. Chiều 16/9, qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an đã làm rõ nơi thuê trọ của Bình tại căn nhà ở ngõ 61 đường Nguyễn Sơn, (phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội). Ngay lập tức, cơ quan điều tra tiến hành khám xét căn nhà phát hiện và thu giữ được 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt do Trung Quốc sản xuất, trong đó có 8 viên đạn trong băng tiếp đạn; một túi nilon bên trong có 100 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay; 1 đoạn côn 3 khúc… Không giống như lúc mới bị cơ quan CA bắt giữ, Bình luôn tỏ ra mình là kẻ bị thần kinh như là gào to và nói về những bức xúc của bản thân và gia đình...Nhưng khi bị các điều tra viên cắt khúc làm rõ “từng thớ” tư duy của Bình thì Bình đã phải cúi đầu khai nhận, số vũ khí trên là do Bình lên Lao Cai mua về trong thời gian làm bảo vệ. Ngày 30/8, Bình đi xe khách lên Hà Nội, mang theo số vũ khí trên với mục đích không kiếm được việc làm thì đi cướp tiền và Bình đã thuê trọ tại ngõ 61 đường Nguyễn Sơn, (phường Ngọc Lâm, Long Biên). Sau khi lên Hà Nội thuê nhà nhưng chưa kiếm được việc làm, tiền tiêu thì hết. Đến khoảng 10h ngày 15/9, Bình đi xe buýt sang quận Thanh Xuân, số tiền ít ỏi còn lại Bình cũng tiêu hết và nghĩ chuyện mang dao đi cướp tiền để chi tiêu. Đến đêm ngày 15/9, Bình định bắt xe buýt về Gia Lâm nhưng không còn xe buýt và tiền trong túi cũng hết. Bình đi lòng vòng tại khu vực Ngã Tư Sở và cuối cùng vòng về Thanh Xuân để đi tìm chỗ ngủ. Trên đường đi, Bình có ý định vào một khu vực công cộng để ngủ nhưng thấy có bảo vệ xuất hiện cạnh đó nên Bình lại không dám vào. Sau khi đi bộ lang thang, với ý định tìm chỗ nào vắng người để ngủ và Bình đã leo lên cầu thang tập thể nhà E6 mà sau này Bình mới biết và chọn khu vực cầu thang ngồi ở chiếu nghỉ tầng 3. Bị muỗi đốt nhiều Bình đi lên tầng 4, sau đó lại xuống tầng 3. Sáng sớm, Bình nghe thấy tiếng lạch cạch ở tầng trên và đi ngược lên. Đúng lúc này Bình nhìn thấy bà Hồng đi xuống. Bình vội quay lại chiếu nghỉ tầng 3, nhìn thấy người lạ cầm dao, chị Hồng giật mình kêu lên và túm dao của đối tượng. Nghe tiếng hô hoán của chị Hồng, nhiều người trong khu tập thể đã lao ra, lúc này thì Bình đã gỡ được tay chị Bình ra khỏi con dao và sử dụng con dao dí vào cổ để khống chế chị Hồng. Bình thừa nhận, đến lúc đó cón đông người lao ra thì không thể ra tay cướp được nữa và nhanh chóng tìm lối thoát. Vì thế, Bình đã giả vờ khống chế mọi người để yêu cầu cho gặp vợ con. Sự việc Bình bắt cóc, khống chế con tin gây xôn xao dư luận.Bình khai nhận, trước khi bắt khống chế con tin tại nhà E6, đã có rất nhiều người trở thành đối tượng mà Bình nhắm đến để ra tay cướp. Nhưng số người này đã may mắn vì xuất hiện ở chỗ đông người nên Bình không thể ra tay. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thanh Bình về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”. Cơ quan CSĐT cũng đang làm rõ ý đồ cướp tài sản của đối tượng Bình. Sau khi đối tượng Trần Thanh Bình bị bắt giữ, con tin được giải cứu, nhiều thông tin lan truyền cho rằng, việc khống chế con tin của Bình là do Bình vào nhầm nhà. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dạn của các chiến sĩ điều tra, từng “thớ” suy nghĩ và diễn biến tâm lí của Bình đã bị các điều tra viên “cắt lát”. Với những lời khai và số hung khí thu được tại nhà trọ của Bình, cho thấy Bình là đối tượng khá ranh mãnh, khi biết không thể ra tay cướp của thì Bình đã chuyển hướng sang việc khống chế con tin với yêu sách để gặp vợ con và sau đó Bình luôn tỏ ra mình như một kẻ thần kinh đã gây nên chuyện.
Ðề: Kẻ bắt cóc con tin đã mua súng đạn, bình xịt cay định đi cướp gần đây hay có vụ bắt cóc con tin tống tiền quá
Bé Kim Ngân tươi cười trong vòng tay cha Gương mặt bé gái 4 tuổi đã bớt biến dạng, các vết bầm dần tan, đặc biệt Ngân hay cười với anh Tố và thường đòi cha đưa đi chơi. Kẻ đánh bé Kim Ngân thừa nhận khai sai để né tội / Nam thanh niên nhận là cha ruột của bé Kim Ngân Bé Ngân cười đùa trong vòng tay cha và mọi người. Ảnh: Duy Trần Ngày 17/9, bệnh viện đa khoa Bình Dương cho biết, tình trạng của Kim Ngân - bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh - đã khá ổn định. Tại khu vực điều trị, bé có thể đi lại, cười đùa với mọi người. Đôi mắt cô bé giờ đã có thể mở to, những vết hằn do đòn roi cũng mờ bớt. “Lúc bé mới được đưa vào viện, đầu mềm nhũn, sưng vù, tưởng không qua khỏi. Giờ có vẻ ổn rồi nhưng nhiều lúc ngủ vẫn la lên ‘ba mẹ đừng đánh con’", chị Trang chăm sóc người nhà ở giường cạnh bên cho biết. Anh Trần Văn Tố, người nhận là cha ruột Kim Ngân chia sẻ, bé nhận ra anh ngay lúc đầu gặp dù 7-8 tháng nay cha con bặt tin nhau. Từ đó, cô bé cứ quấn quýt cha không rời. “Xót quá, khi bé ổn định tôi sẽ mang về quê chăm sóc, không để trên này nữa. Anh trai cháu cũng đang mong tin dưới quê”, anh Tố nói. >> Video: Kim Ngân rạng rỡ trong vòng tay cha Cũng trong sáng nay, UBND thị xã Dĩ An đã biểu dương, trao tặng 5 triệu đồng cho anh Nguyễn Duy Hưng (quê Thái Bình) và Trần Thị Quế Nhàn (quê Sóc Trăng), tạm trú tại khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An vì đã có công trong việc phát hiện, đưa cháu Ngân đi cấp cứu và chăm sóc bé trong những ngày qua.Bà Nguyễn Thanh Trúc, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tổng số tiền do các tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cháu Ngân được 130 triệu đồng."Sở đã thống nhất giao toàn bộ số tiền cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã Dĩ An và lập tài khoản ngân hàng để tiếp nhận, quản lý số tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ cho cháu Ngân. Khoản tiền này sẽ được giữ tại ngân hàng cho đến khi có quyết định pháp lý chính thức từ phía cơ quan chức năng", bà Trúc cho hay.Trước đó, chiều 12/9, Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và người tình Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) xảy ra cãi vã. Một số người trong khu nhà trọ đến can ngăn thì phát hiện cháu Kim Ngân nằm ngất lịm dưới sàn nhà, khuôn mặt sưng phù, thâm tím, bị kiến bu đầy người. Thấy tình trạng nguy kịch của bé Ngân, anh Hưng và chị Nhàn đã bế cháu đi cấp cứu. Những người tốt bụng này đã tình nguyện ở lại chăm sóc cho đến khi cơ quan chức năng và người thân của Kim Ngân có mặt.4 ngày sau Công an thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Minh và Trang về hành vi Cố ý gây thương tích.
Chánh án bị tố “làm tiền” ngay tại tòa: 10 triệu chưa đủ đi tỉnh! [h=2](Dân trí) - Ngay tại trụ sở TAND huyện Triệu Sơn, từ Chánh án đến thẩm phán và thư ký đều hùa nhau “ngã giá” với bị cáo. Khi bị can đưa 10 triệu đồng, vị Chánh án nói luôn: “Ngần đó chưa đủ đi tỉnh”. >> Chánh án bị tố “làm tiền” bị cáo ngay tại tòa[/h]Trong đơn tố cáo cùng đoạn ghi âm gửi các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Bá Quý (SN 1956, nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn) cho biết, ông bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản” và sẽ được TAND huyện Triệu Sơn đưa ra xét xử vào tháng 9/2014. Cho rằng mình bị oan nên ông Quý đã tìm đến Văn phòng luật sư Lê Quốc Hiền (trụ sở tại TP Thanh Hóa), nhờ bào chữa. Trước khi phiên tòa diễn ra, ông Quý đã tìm gặp bà Nguyễn Thị Niên, cán bộ bộ phận kiểm sát giải quyết án dân sự - VKSND huyện Triệu Sơn, nhờ bà Niên giúp ông chạy tội. Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn- Nơi diễn ra vụ "làm tiền" chạy án Ông Quý được giới thiệu đến gặp ông Lê Ngọc Hiệp, Chánh án TAND huyện Triệu Sơn. Tại phòng làm việc của ông Hiệp, cảnh "làm tiền" đã diễn ra. Theo nội dung ghi âm mà ông Quý cung cấp, ông Hiệp hỏi: “Đây được mấy triệu?”, ông Quý nói 10 triệu đồng. Ông Hiệp nói “Cứ cầm sang chỗ con Thu đi, tao sẽ điện cho nó, tao điện luôn này, con Thu (ý nói Thẩm phán Lê Thị Thu- PV) ở phòng số 2”. Ông Quý hỏi 10 triệu là được chưa, hay phải thêm. Ông Hiệp nói “Chỗ đó chưa đủ đi tỉnh”. Ngành tòa án Thanh Hóa từng “nhúng chàm” Tháng 7/2013, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử một cán bộ thuộc ngành của mình, đó là ông Đỗ Chí Nguyện, nguyên thẩm phán, Chánh án TAND huyện Mường Lát về tội “nhận hối lộ”. Ông Nguyện bị TAND tỉnh này tuyên phạt 3 năm tù giam do liên quan đến việc nhận 10 triệu đồng của ông Vi Văn Dây và Len Văn Lưn (đều ngụ huyện Mường Lát), bị bắt vì tội trộm cắp, đưa hối lộ để được ông Nguyện xử án treo. Khi được hướng dẫn sang phòng bà Thu, Ông Quý đưa cho bà Thu 10 triệu đồng nhưng bà Thu không nhận mà nói sang phòng gặp ông Lê Sỹ Thuần, thư ký tòa án. Cuộc "ngã giá" lại tiếp tục diễn ra tại đây. Ông Thuần nói: “Cái tiền thuê luật sư sao không để lên đây mà phải đi chỗ mô cho khổ ra”. Khi ông Quý đưa tiền, ông Thuần hỏi: “Tổng đưa sang toà nhiều không?”, ông Quý nói hôm nay mới có 10 triệu đồng, ông Thuần chỉ đạo: “Anh cứ cầm 10 triệu xuống dưới tỉnh lo việc đi, còn anh là người nhà chị Niên thì anh em trên đây được đồng mô quý đồng đó. Anh là khoản 2 trong tội cưỡng đoạt thì ai mà lo được. Chỉ cần ai đó ở dưới tỉnh điện về thì sẽ lo được”. Sau khi nhận 10 triệu đồng, ông Thuần hỏi ông Quý: “Tất cả bên đây chỉ có chỗ đây hay đưa nữa?”. Ông Quý cho biết sẽ đưa thêm, ông Thuần chốt: “Anh vứt xuống tỉnh 20 "cái", lo đây 10 "cái", tổng bên đây 30 "cái", được lòng trước khỏi mất lòng sau, chính xác 100%. Còn nếu anh không tin tôi thì anh cứ đi hỏi nơi khác, nhưng khi anh quay lại phải nâng lên một ít nữa, tính tôi rất thật...”. Khi ông Quý xin xuống 20 triệu thì ông Thuần không đồng ý, nói: “Tội cưỡng đoạt khoản 2 đ... ai cứu được”. Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Ngọc Hiệp xác nhận giọng nói trong đoạn ghi âm đúng là của ông. Ông Hiệp cũng cho biết chỉ vì nể tình cảm chỗ chị Niên nên ông mới giúp và cho rằng đây là tai nạn nghề nghiệp. “Số tiền ông Quý đưa tôi không nhận mà anh Thuần nhận sau đó 1 ngày thì anh Thuần mang sang Công an huyện Triệu Sơn báo cáo” - ông Hiệp nói. Ông Lê Huy Thịnh, Phó Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Hành vi trên của cán bộ TAND huyện Triệu Sơn là không đúng pháp luật, còn nhận tiền hay không cần phải được làm rõ. Tuy nhiên có lời lẽ không chuẩn mực, có đề cập đến mặt tiền nong. Còn cái câu các ông ấy nói “Chỗ đó không đủ đi tỉnh”, tôi cũng đã hỏi ông Hiệp ý tứ câu đó, ông ấy nói: “Ý em là từ trên huyện xuống tỉnh cũng phải thuê xe cộ, lo chỗ ăn, chỗ nghỉ. Ý em thế thôi”. Cũng theo ông Thịnh thì khi nào có kết luận cuối cùng, TAND tỉnh sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý. Quan điểm của TAND tỉnh là xử lý nghiêm, còn nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Liên quan đến vụ việc, ngày 17/9, ông Nguyễn Thành Bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lê Ngọc Hiệp - Thẩm phán trung cấp, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn; ông Lê Sỹ Thuần - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn và bà Lê Thị Thu - Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn; để điều tra, làm rõ.
Ðề: Chánh án bị tố “làm tiền” ngay tại tòa: 10 triệu chưa đủ đi tỉnh! đúng là xã hội này, cái gì cũng tiền,,,, tiền, ức chê éo chịu đc
Thi thể hai vợ chồng bị điện giật nắm tay nhau Tử vong ngay trong sân xưởng sản xuất nhà mình, anh Hiền và chị Nhung để lại 4 con nhỏ, trong đó bé 3 tuổi chưa hay biết về cái chết của cha mẹ mình. Đứt dây điện hạ thế, đôi vợ chồng ở Hà Nội thiệt mạng Ba ngày nay, người dân xã Quang Trung (Phú Xuyên, Hà Nội) không thôi bàn tán về cái chết thương tâm của vợ chồng anh Nguyễn Khắc Hiền (42 tuổi) và chị Vũ Thị Nhung (33 tuổi, trú thôn Văn Lãng, xã Quang Trung). Người dân tụ tập, bàn tán về vụ tai nạn ngay dưới đường dây điện hạ thế bị đứt đêm 16/9. Ảnh: Minh Minh. Tai nạn xảy ra đêm 16/9, khi đường dây điện hạ thế bị đứt và văng vào sân của xưởng sản xuất lưới do hai người làm chủ. Anh Vũ Hồng Lam, anh trai chị Nhung nhớ lại, lúc đó là hơn 21h, phải xuất hàng vào Hà Tĩnh nên dù trời mưa gió do ảnh hưởng của bão Kalmeagi, anh Hiền chị Nhung vẫn ra xưởng làm việc. “Khoảng nửa tiếng sau khi hai vợ chồng rời nhà, gia đình nhận được điện thoại của người đến nhận hàng nói đã đỗ ôtô ở cổng xưởng, nhưng trong xưởng không có ai và không liên lạc được với hai vợ chồng”, anh Lam nhớ lại. Khi anh Lam và người thân tới xưởng thì phát hiện hai người đã tử vong. “Hai vợ chồng nó nằm song song, chân tay co quắp nhưng vẫn nắm tay nhau”, anh Lam nhớ lại. Sáng 18/9, thi thể vợ chồng anh Hiền, chị Nhung đã được đưa đi hỏa táng. Họ mất đi để lại bốn đứa con. Đứa lớn nhất đang học lớp 9 và cháu nhỏ nhất năm nay mới 3 tuổi. “Đứa nhỏ nhất vẫn chưa biết đã vĩnh viễn mất bố mẹ. Cháu vẫn hỏi bố mẹ đi giao hàng sao lâu về thế”, bác của bốn đứa cháu rơm rớm nước mắt kể. Giờ ông bà nội, thay cha mẹ, chăm sóc và nuôi dạy các bé. Chiều 18/9, nhân viên điện lực Phú Xuyên sửa chữa, cấp điện lại cho khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Minh Minh. Là người ngắt cầu dao điện cả khu vực sau tai nạn, anh Nguyễn Văn Cương (chủ xưởng sản xuất gần hiện trường) cho hay, đây không phải lần đầu đường dây điện hạ thế bị đứt. “Trước đó mấy tháng, trời không mưa, không gió nhưng đường dây hạ thế vẫn đứt. Rất may sự cố xảy ra buổi chiều, người dân phát hiện sớm và báo cơ quan chức năng xử lý. Nếu phát hiện muộn hay dây đứt vào buổi tối thì không biết hậu quả sẽ thế nào, vì điểm dây đứt nằm trên trục giao thông chính của xã”. Theo anh Cương, sau khi được báo tin, nhân viên điện lực chỉ mang đến một đoạn dây để nối lại chứ không thay thế bằng dây mới. Đường dây hạ thế 220v là dây trần, người dân từng đề nghị với cơ quan điện lực thay dây mới nhưng chỉ nhận được câu trả lời “sẽ trình lên sếp”. “Tôi ra đây mở xưởng được gần 10 năm, chưa bao giờ thấy điện lực duy tu bảo dưỡng đường dây. Bây giờ xảy ra tai nạn chết người, không biết bên điện lực sẽ xử lý hệ thống dây cũ trên thế nào”, anh Cương nói. Theo Tổng công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội), Công ty Điện lực Phú Xuyên đã có mặt tại hiện trường, cùng các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân tai nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng.
Ðề: Thi thể hai vợ chồng bị điện giật nắm tay nhau thật tội nghiệp, ngày nào lên mạng cũng toàn thấy chết chóc, tai nạn thấy hoang mang quá ạ
Ðề: Chánh án bị tố “làm tiền” ngay tại tòa: 10 triệu chưa đủ đi tỉnh! cái gì bây giờ cũng tiên hết, chán thật chỉ khổ dân đen
Ðề: Thi thể hai vợ chồng bị điện giật nắm tay nhau thật quá nguy hiểm, chắc sau khi sảy ra sự việc đau lòng này mới có người tới sửa
Ðề: Bé Kim Ngân tươi cười trong vòng tay cha đây là hậu quả của những cuộc hôn nhân đổ vỡ Khổ các con