Ðề: Kiếp trước bạn là ai? đâu cần đi lên rừng, đi từ cung bà này sang cung bà kia cũng bị sét đánh chớ seo
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Thế thì phải hỏi lại bạn huyen kata xem có phải bị " sét đánh ngang tai " k !
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? chắc khoảng 60-70, thôi sống thế là đủ rồi, chứ sống thêm nữa cũng có làm ăn đc gì đâu hị hị
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Hô hô, em và chồng em có ngày sinh giống nhau nên cũng làm,,,,,vua! hahahahahaha! Vua chồng chết vì hóc xương còn vua vợ chết vìvowyt trăng!!! ha hahahahahahahahah! Tư giãn thâtk đấy!!!
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? ô nhầm, cứ tưởng là cộng ngày tháng sinh lại. Hóa ra kiểu này xem khác Vậy là mình làm tri phủ, giống như bà xem bói bà í phán kaka
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Trời ơi, em ngất mất, em làm Hoàng Hậu ! rồi em chết đói - ngất tập 2 hihi, cảm ơn chị Nglinh ạh, nhờ chị cho em mấy chục giây lên tiên (biết cái phần tháng sinh thế em đọc xong ngày sinh rồi nhảy ra luôn)
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Ô...Nô tì thời đấy sao có thể giống osin bây giờ đc nhỉ. Dám để hoàng hậu chết đói chứ.
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Mình sống ở thời Ngô, làm nô tì nên bị chủ đày đọa, ko cho ăn uống nên chết đói...Ối zời ơi là zời...
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? hihihi em thử mới dc em sống vào thời Ngô, làm Hiệp khách, và chết vì bị hóc xương cá, hcihcihcihc cái chết thật ko đáng, hcihci
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? =)) Cười qá. Ng Lờ làm cí này hay thiệt , ặc ặc Mềnh là Thái giám, bụng to quá đè chết , ặc ặc ...
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? ka ka, giờ thì em hiểu tại sao mình lại hay mê Zai đẹp ham ngắm gái xinh rùi, chắc tại do vẫn có dòng máu hoàng gia trong người đây. ka ka ka
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? hi kiep truoc minh song thoi nha Ngo, lam nong dan va bi ran can chet, hic hic, so qua. Ban nao doan duoc dung ngay thang nam sinh cua minh moi goi la sieu
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Cái này vui này, em thử nhá! Em kiếp trước là nhà sư, ko biết có phải thất tình ko mà lại đi tự tử -> chết lãng xẹt Xã em là hiệp khách mà lại chết già -> chắc giải nghệ sớm về ở ẩn. Vậy chắc câu chuyện là như vầy: nhà sư kết anh hiệp khách nhưng ko đc, buồn quá tự tử. Anh hiệp khách nhận ra thì đã quá muộn, tự thề với lòng mình là quyết ở vậy đến già. Kiếp trước ko đc ở với nhau, kiếp này lấy nhau đúng quá rồi!
Ðề: Kiếp trước bạn là ai? Kiếp trước em là hoàng hậu thời Lý, chết vì câu nói đùa! (chắc là chọc giận hoàng đế rùi đây!):-\"