Bạn nhà em dnay bú sữa mẹ không đủ nên đêm nào bú rồi cũng ăn vạ. Em quyết định cho bạn ấy nghỉ tuti Hqua là bữa đầu tiên mà bạn ấy vật vã quá các mẹ ah. Cai sữa mà thằng bé vẫn p nằm cạnh mẹ, bố chả chịu giúp gì cả, khóc lăn lộn mãi mới chịu đi ngủ ý. Các mẹ có cao kién gì cho vụ này tư vấn em với. Em cảm ơn! Mở ngoặc: ku nhà em ngoài 16 tháng rùi!
Ðề: Kinh nghiệm cho bé "cai nghiện" Mẹ nó mua viên PH8 về uống , hết sữa bé bú không có gì rồi sẽ tự chán thôi.
Ðề: Kinh nghiệm cho bé "cai nghiện" Em chả thấy ku chán gì cả, hắn bú k có sữa thì cắn em ấy, đau lắm. Xong rồi lăn ra ăn vạ, em là em quyết cho bạn ấy cai nghiện ah Vất nhỉ chị nhỉ? 2 tối nay bạn ấy cứ vật vã ấy ah ((
Ðề: Kinh nghiệm cho bé "cai nghiện" e cúng đang định cho con cai sữa mà cứ thấy thương thươngcon lại thôi
Ðề: Kinh nghiệm cho bé "cai nghiện" Báo cáo, báo cáo là sau 3 ngày thì đêm qua bạn ấy đã ngủ ngon hơn rồi các chị ah. Đỡ vật vã lắm rồi, Trộm vía con nghìn lần. Mong rằng bạn ấy cứ thế mà tiến bộ. Em để ý cai sữa rồi bạn ấy ăn uống có vẻ ngon nghẻ hơn, lại trộm vía con ngàn lần. Chị Buiphuonganh: em cũng phải hạ quyết tâm lắm mới cho con cai sữa ấy ah. Cũng là ngoài dự định vì đợt này bạn ấy hư quá. Lẽ ra em định cho bú hết mùa đông cơ ý