Ðề: Xin một lời khuyên a ! a quả là ng thông minh và biết suy nghĩ . Trường hợp của a thực sự chả bít khuyên rì. Có lẽ e còn quá trẻ. Dù sao cũng chúc a vững vàng trong c.s
Ðề: Xin một lời khuyên a ! vớ va vớ vẩn, bạn đang định lôi kéo người khác chơi đề hả? tôi chẳng tin câu chuyện kể của bạn. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu người chơi lô đề, cờ bạc nhưng mà nói thật chỉ thấy thua chứ chả bao giờ thấy được, có thể hôm nay bạn được 1 tỷ rồi ngày mai cũng trắng tay mà thôi. lên voi rồi lại xuống chó, cờ bạc, lô đề chỉ là trò đỏ đen còn bày đặt nghiên cứu. hikhik. Tôi đặc biệt ghét thể loại đàn ông lười lao động, bất tài, vô dụng và chỉ biệt cờ bạc, lô đề. Thật là vô phúc cho bạn nào vớ phải bạn. Xin lỗi vì nói gay gắt,, nhưng mà tôi đoán bạn này không phải viết ra để tâm sự mà là định lôi kéo người khác lô đề giống bạn !
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Chào em, Đọc những gì em viết chị thấy em cũng chân thành và thực sự cần 1 lời khuyên. Chị chưa thấy ai coi lô đề là 1 cách kiếm sống cả, chỉ có người thì coi là để giải trí, có người thì nghiện như một đam mê cờ bạc k dứt ra được. Trường hợp như em quả là hiếm vì em k đam mê mà chơi vì cần kiếm tiền, và em vẫn kiếm tiền được từ đó thì quả thật em là người cũng giỏi đấy, chị nói nghiêm túc. Nhưng cuộc sống cứ đơn điệu và phải nói dối như thế cũng buồn, vì ngoài việc kiếm tiền ngta còn cần giao lưu, bạn bè đồng nghiệp và những quan hệ xã hội khác, có lẽ em cũng thấy thiếu vắng điều đó ngoài việc day dứt vì phải nói dối mọi người. Theo chị nếu bây giờ em đã có 1 số vốn cơ bản rồi thì em nên tách riêng 1 phần ra k dùng để chơi lô đề nữa mà để chuyển sang 1 lĩnh vực kinh doanh nào đó. Mở 1 cửa hàng nhỏ làm photocopy hoặc kinh doanh gì đó về tin học. Em có thể viết phần mềm để tính toán tức là em giỏi về IT, sao k thử nhận viết phần mềm cho các cửa hàng, đăng tin trên mạng cũng dc, có thể mọi người sẽ tìm đến? Tạm thời chưa thể bỏ hẳn thì vẫn chơi như 1 việc tay trái thôi và chuyển dần sang 1 công việc khác được nhìn nhận và trân trọng hơn? Việc em đang kiếm tiến k hẳn là xấu vì em k sa đà và nghiện ngập nhưng đúng là xã hội k công nhận nên cũng chịu nhiều áp lực. Dù sao đi làm ngoài việc kiếm tiền còn có nhiều lý do khác, một công việc thoải mái , k phải nói dối và k đơn độc cũng làm cuộc sống vui vẻ và em cảm thấy tự tin hơn. Em nên định hướng lại, trước mắt chưa thay đổi ngay được thì làm song song và giảm dần rồi dần tách hẳn ra. Cảm thông và chia sẻ với em, chúc em may mắn!
Ðề: Xin một lời khuyên a ! mình thì thấy bạn có cái giỏi và tài trong tính toán đó; nhưng cái tài của bạn chưa được sử dụng đúng chố. ko phải ai cũng có thể sống mãi bằng lô đề; bạn nên xem lại bản thân mình thực sự muốn gì; tiền giờ bạn có được 1 chút nhưng nó ko thể đủ cho cả đời bạn được còn con cái; gia đình bạn sau này nữa, ko chỉ có vậy bạn còn cần có sự nghiệp; có nhà cửa ; công việc đảm bảo cuộc sống cho bạn; gia đình bạn sau này.giờ bạn nên ngồi lại à tự bạn hỏi lại bản thân bạn thục sự cần gì? bạn có năng khiếu; điểm mạnh về cái gì ; bạn thúc sự thích làm về cái gì? nếu bạn giỏi tính toán thì chứng khoán có thực sự phù hợp với bạn ko; bạn cần có cái gì hiểu biết về nó đến đâu? mình nghĩ chỉ có bạn mới tìm được câu trả lời thích họp cho mình. để trở thành người môi giới chứng khoán bạn cần cái gì; người chơi chứng khoán thì cần cái gì?tự bạn sẽ có sự chọn lựa đung sđăn cho mình. còn lô đề kí thì các cụ đã nói rồi " của thiện lại trả địa " thôi bạn ạ ; bạn nên làm nhiều việc tốt để đồng tiền bạn có được sử dụng 1 cách có ích cho bạn và những người thực sự cần nó như bạn lúc xưa. chúc bạn sớm tìm ra con đường đi cho bản thân!^.^
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Hì theo mình bạn nên công bố công trình nghiên cứu của mình, khả năng đoạt giải Nobel là rất cao ^^ Nếu mà có công thức, phần mềm như bạn thì thiên hạ giàu hết rồi, mà cũng chẳng đến nỗi trên đời ko có ai giỏi hơn bạn. Tỷ lệ nó là ~ 80/100-85/100 rùi thì càng chơi nhiều càng chính xác, có thể may mắn trong 1 đoạn nhỏ nào đó mà thôi.
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Đọc mà buồn nhỉ ! chẳng hiểu lôi kéo để làm gì anh chị a.Nhưng thôi vậy nước sông vẫn chảy....!!
Ðề: Xin một lời khuyên a ! the em hoc truing nao? di xin lai viec lam co de khong? hoac dung so tien em dang co kinh doamh mot cai gi do
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Em không có thời gian đi làm hồi sinh viên mà em lại có thời gian nghiên cứu lô đề .
Ðề: Xin một lời khuyên a ! bạn nên dùng số tiền đang có mà mở 1 cửa hàng j` đó mà kinh doanh có lẽ là sáng sủa nhất
Ðề: Xin một lời khuyên a ! đúng là nghe câu chuyện của bạn chủ top ảo kinh thật ra bạn chỉ cần đề 4 dòng cuối thôi nếu thật sự thiếu ý tưởng cho việc sắp tới, ko cần phải kể cả 1 câu chuyện dài về lô đề cờ bạc để bị ném đá đâu bạn ah
Ðề: Xin một lời khuyên a ! em nếu không nhấm môn xác suất thống kê đã chỉ ra rằng, càng chơi càng lỗ, vậy mà nó nuôi được bạn ăn học ý ạ? hichich, lần đầu có ng giàu vì đề đóm dù không phải là chủ đề
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Chúc mừng bạn đã tìm được phương pháp làm giàu. Nếu có điều kiện thì giúp đỡ nhưng người khó khăn bạn nhé. Mình chắc không theo cách đó được
Ðề: Xin một lời khuyên a ! Bốc phét thôi ạh, nếu bảo là may mắn thì còn tin chứ nói viết phần mềm thì xin lỗi luôn. Ông nào từng chơi mà ko làm bảng tính, viết phần mềm đâu ^^ em sợ là bác Ngô Bảo Châu mà xem mấy cái bảng tính của mấy ông chơi lô đề thì còn phải lắc đầu ko hiểu gì + bỏ nghề Toán luôn vì xấu hổ ^^