Ðề: Đánh hàng Quảng Châu bít đâu mấy chị em mình lại gặp nhau bên đấy năm nào tớ cũng tranh thủ đi đc mấy đợt hị hị, nói tiếng Tàu vù vù nhưng lần nào tớ cũng thuê tai @-@
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu em cũng mở cửa hàng teen đây ạ, sang đấy thành công em sẽ báo chị ^^ mà còn nhìu gian nan lắm
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu bây giờ không gặp cảnh 'khui thùng' giống dạo trước thi thoảng gặp trên Hàng Ngang Hàng Đào Đồng Xuân rồi , dân tình đứng chờ , chủ mối mở thùng ra 1 cái là anh chị em đổ xô vào nhặt rồi đổ đồng tính tiền cả nắm luôn , làm thế thì mới bán hết hàng hóa được , còn bày ra để mọi người lựa từ từ thì hết hàng hóa đẹp , còn lại là xấu ,,,
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Chị nhìu kinh nghiệm hơn bọn em rùi, KIhi nào đi cho bọn em bám càng theo để học hỏi với nhé.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu cac me co y dinh di theo doan dong dong cho em bam cang voi, em cung muon sang day tham do thi truong. Di 1 mh so so
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Năm mới chúc các mẹ đi buôn phát tài phát lộc. Mình cũng có ý định sang QC thăm dò thị trường quần áo, cho mình ké một chân với nhé.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu các bố mẹ muốn gửi đồ từ tq về vn đừng ngại gì cả , bên tq có nhiều dv vận chuyển về lắm , quanh kv bến xe vtn ở qc cũng có nhiều ... hồi sáng có 1 bạn nữ gọi hỏi có p mình làm vận chuyển về vn ko , xin lỗi bạn mình ko làm được việc này nhé , trước có hay nhờ 1 người bạn làm vận chuyển , do có dạo năm ngoái nhiều bạn trên lcm này muốn đi đánh hàng lăn tăn khoản này , nên mình có nói là nếu cần mình giới thiệu bạn mình bên đó làm vận chuyển , nhưng do một số yếu tố khách quan hiện tại công ty này họ đã thu gọn hoạt động lại , chủ yếu nhận chuyển khối lượng lớn của mối quen từ trước ... nên nếu bạn muốn chuyển hàng từ tq về thì cứ hỏi các chỗ vc gần bến vtn hay là trong mấy ks do người vn hoạt động là có ngay thôi ... không phải lo gì cả , họ chuyển hàng hóa về cũng uy tín lắm ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Hehe. Ai cũng sợ đi 1 mình lun ^^. Em cũng rứa. Mà mọi người nên đi 2 người, còn có người giữ đồ cho nữa chứ.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ...thì vậy , giá mềm mà , chấp nhận rủi ro , 50-50 , hên thì nhặt được nhiều đẹp , xui thì đành chịu , rút kn dần ... dần dần mọi người thích tự mình đi lựa vì được mẫu mình thích , nên hiện tại bên qc mới nhiều dân mình vậy ... nên các dv vận chuyển , vân tải , đặt phòng , chuyển đổi tiền , phiên dịch mới pt mạnh như vậy ,... ... mà bố mẹ nào có vốn , sang tq đấy kd béng dv ks giá rẻ , đổi tiền , phiên dịch , cv & thu nhập cũng đều , lại sẵn gặp gỡ nhiều "đối tác" ... "muốn" "nộp tiền" như trên lcm này ... ...mình xui dại mọi người đấy , đừng có dại mà nghe , tốn nhiều tiền lắm đấy , vui mồm phát biểu linh tinh ...
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Em cũng phải đọc mấy lèo mới hết top nhà mình. Chưa có dịp đàm đạo vs bác. Cơ mà hâm mộ bác ghê cơ. Hôm nào em khai trương shop nhất định mời bác ghé qua chơi, bác đừng từ chối nhé .
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu Sdt của mình dưới này rồi , lúc nào có 1 nhóm các mẹ sang Quảng Châu đánh hàng, bạn pm giúp mình nhé , YH cũng được : baoboi1010 , cho mình đi với nhé , chứ mình ko đi 1 mình .cảm ơn bạn nhiều
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu hic , mới vào đọc 1 top mới trong mục KD này về 1 bài viết ngắn của một member về 1 cty vận chuyển , dv vận chuyển của bên mình (và nhiều loại dv khác) sao càng ngày càng phát sinh nhiều vấn đề thế ko biết nữa ? dv gì cũng thế , cứ được thời gian đầu rõ là chỉn chu , đông khách 1 chút là bắt đầu tóe loe , mệt ... chưa biết chừng vài năm nữa mấy cha tàu khựa lại sang mình làm nốt dv này thì dn vận tải vn khéo lại toi sớm ............
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu có mẹ nào sang bên QC lấy đồ nam không ạ. Dành cho thanh niên ý ạ. Em định tháng 4 này đi mà chả có ai trên này làm đồ nam hay sao ý @@
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu E cũng đang suy nghĩ về việc lấy đồ cả nam và nữ. Nhưng còn đang nghĩ đã. Mẹ nó cứ đi cùng cả đoàn cho vui.
Ðề: Đánh hàng Quảng Châu ngại đi 1 mình cũng phải vì chưa biết mô tê gì bên đó đi lại ăn uống dv ra sao thôi , t tốt nhất nên tối thiểu đi 2 người cùng nhau , còn đỡ đần nhau nhiều thứ , mà người nhà đi cùng càng tốt , đàn ông sang tq 1 mình còn ngại nữa là phụ nữ ... đủ thứ có thể phát sinh khi sang nước ngừoi , mà chúng ta khó lường hết được , và phải trong trạng thái luôn sẵn sàng thích nghi & ứng phó với các tình huống phát sinh ... không hợp thủy thổ , say xe , khẩu vị , vệ sinh thực phẩm , giấy tờ hộ chiếu visa , tiền nong ... ... chắc là hy hữu có mình mình , qua cửa khẩu HNQ 3 lần bị máy soi thân nhiệt "bắt dính" do thân nhiệt cao , nên cứ bước qua là máy tít ầm ĩ cả lên , thế là bị túm lại , hồi mới có cúm gà có lần 7h hơn (19h) còn đang ngối trong phòng cách ly ở ck chờ cặp nhiệt độ lại lần 3 (3 lần cặp không hạ nhiệt dưới 38 độ được là về Lạng sơn luôn , mà tối cũng chả có xe mà về !) , nhà xe BT gọi đt cuống cả lên , qua bên đất tq may mà còn đúng 1 ông già lái taxi dù nằm chờ khách , nhồi 8 khách vào 5 ghế bẹp dí trong đó có đúng 2 chú VN còn lại là 6 bạn hải quan tq tan ca về nhà , tới bến xe bằng tường còn đúng 20 phút (8h tối xe xuất phát) , chạy ra nhai trợn nhai trạo được đĩa cơm , rồi lại chạy ngược vào bến xe, tay xách nách mang mấy thứ lỉnh kỉnh mới mua vội , chủ nhà xe nhìn thấy mình trời rét mà toát mồ hôi còn phì cả cười rút thuốc mời hút cho ấm ... nên sk càng cần chú ý hơn ... ghóp câu chuyện vui với mọi người vậy ... qua đó hành lý tư trang nên gọn gàng cho đỡ mệt , đồ nào quý hay tiền bạc ko nên để lại phòng ks , hoặc mang gửi lễ tân ks , ăn uống nên cẩn thận chút nhất là với mấy bác thích ẩm thực mà nhìn thấy các món lạ mắt là đều thích nếm thử cả ... ra đường có 2 người vẫn yên tâm hơn , nhiều vấn đề như đổi tiền giả cho mình , bắt nạt khách , mua phải sim đt rởm gọi nhanh hết tiền , móc túi , va chạm trên đường , mà mấy chú tq khi va chạm là mồm to lắm ... nghe nhiều người nói nhưng mình may mắn nên chưa bị dính gì cả ... khách quan mà nhận xét thì bên họ đa số dân tình cũng thân thiện dễ gần , hỏi han đường xá , hỏi thăm thông tin thì đa số họ biết thì đều chỉ cho mình cả ... ăn uống cũng được ngoại trừ mấy bác VN nhà ta khó ăn khó uống quá thôi ... còn trộm cắp móc túi thì mình nên chủ động đừng tạo cơ hội cho ăn cắp lấy đồ của mình ... đổi tiền , trả tiền cứ từ từ mà đếm khéo chưa quen lại nhầm mặt tiền ...