Bài em trôi nhanh quá! Các mẹ đi qua đi lại đẩy lên hộ em để mọi người cùng tránh với ạ! Tính ra là mất hơn 5 thùng sữa physiolac cho con đấy ạ! Tết nhất này nhiều mẹ du lịch lại càng nguy hiểm ạ! Trang web của bên lừa đảo đây ạ! http://asiabooking.com.vn Bọn chúng vẫn đang book khách các mẹ nhé!
Em tiếp tục truy lùng được số hotline là thành viên tíh cực của lamchame này các mẹ ơi: https://www.lamchame.com/forum/thre...oking-tron-3-tuoi-rinh-ngay-qua-tang.1319207/
Lên cả phóng sự VTV thì có vấn đề thật rồi. Họ vẫn tiếp tục nhận booking chắc là nhằm gom tiền trả nợ thuế xong mới trả được cho khách hàng Bạn đưa thông tin lên facebook có lẽ độ lan tỏa sẽ nhanh rộng hơn. Thường khi mình đặt phòng khách sạn online qua trung gian (mới) thì luôn phải gọi điện check lại với ks xem có booking của mình không, tình trạng ntn. Gần ngày đi cũng phải check lại lần nữa vì nhỡ đâu công ty booking đến hạn không thanh toán thì ks hủy đặt phòng.
Mẹ Fireworks ơi! chị thấy lên phóng sự của VTV ở đâu ạ? Sao em k thấy ạ? Vâng ạ! Em vẫn thấy bên đó nhận booking, mà cái số hotline còn bảo với em là công ty đang nợ cả tỷ đồng thuế và có rất nhiều khách như em, nên em có đòi tiền thì cũng chả có khả năng, huhu...trơ tráo đến thế là cùng ạ! Vâng. chắc em phải viết lên FB thôi ạ, nhưng các mẹ đi qua đi lại cứ up bài em lên để mọi người cùng tránh nhé! Em cảm ơn ạ!
Google là ra mà. Trang báo sức khỏe gì đó mà bạn tìm đc cũng trích nguồn vtv đó thôi. http://vtv.vn/doi-song/khach-hang-c...t-phong-qua-asiabooking-20160901095822348.htm
Huhu...vâng, là do em, cái tội không tìm hiểu. Mà thông tin cũng còn ít quá nên chắc nhiều người cũng không nắm bắt được. Các mẹ chú ý nhé! Đừng để như em, ức chế lắm, nó lừa mình mà nó vẫn cứ nhởn nhơ không ai diệt. Tin từ tháng 1-2/2016 rồi mà em vẫn bị dính đòn.
Đúng là thông tin hữu ích Tiền mất mà còn bực mình Nếu chẳng may đến KS mà mình không còn phòng rồi lếch thếch đi tìm phòng khác thì còn ức chế nữa
Cảm ơn chủ top đã thông báo cho mọi ng cảnh giác. Mình sẽ chia sẻ để mọi ng chú ý. Mình nghĩ ban nên alo vào đg dây nóng của bác thăng xem sao, chứ để nó hoạt động thì vẫn còn nhiều ng bị hại lắm. Và ai cũng chấp nhận, ko giám nói thì lại càng dung túng cho bọn chubgs.
em cũng hay đi, thì rút kinh nghiệm là đặt khách sạn qua 1 số web đc giá rẻ hơn là book trực tiếp với khách sạn. và em cũng có hỏi họ tại sao vậy rồi. Họ toàn bảo do lượng khách đến nhiều từ web và cạnh tranh nên giá ưu đãi hơn chế độ đặt phòng trực tiếp. Thứ 2 là trên web và khách sạn có chế độ book phòng trc, thanh toán sau khi ở hoặc gần đến ngày ở khách sạn sẽ gửi cho mình lịch yc thanh toán. còn cái trang kkia em chưa đặt bao giờ, toàn dung booking với agoda thui. Share để mọi người tránh
Cảm ơn mẹ thunglungxanh. Em cũng đã gọi rồi. Mà nghe chừng đường dây ấy nó chả nóng gì mẹ nó ạ. Nó lạnh tanh ấy, nhân viên tư vấn ậm ừ, hic...không biết bác Thăng có biết gì không? Chứ em thấy tình hình mà nhân viên tư vấn thế thì chắc cái công ty ma ấy chả bao giờ nó bị giải quyết.
Dạ vâng! Em cảm ơn mẹ nó. Chắc không mẹ nào bị lừa như em đâu, tại em thật thà quá mà! Thôi thì làm chuột bạch để cảnh báo cho các mẹ! Số hotline ấy vẫn mất tích các mẹ ạ! Mà em không hiểu sao công ty này nó hoạt động được từ năm 2011 nhỉ?
Dạ, may mà em cũng cảnh giác, vì em và gia đình bạn em toàn con nhỏ, nên em gọi điẹn trước 1 ngày hỏi KS để book lại, chứ không thì chắc đến nơi mà full phòng chắc em chết với mấy người bạn mất. Hic...các bạn ấy đưa tiền em book phòng rồi nên giờ mình phải chịu trách nhiệm bỏ tiền túi ra book lại, thế là mất hết tiền cho bọn công ty ma! Không hiểu sao giờ nó vẫn hoạt động được. Mà lạ cái em vào Facebook của nó không được ạ!
Mecusang ơi! Em gọi rồi, mà hình như đường dây nóng chỉ giải quyết nếu mình ở TP HCM thôi, chứ mình ở tỉnh khác, kể cả kiện công ty ở HCM họ cũng không giải quyết đâu ạ!
Em đã nghe heo hướng dẫn của ọt Em đã nghe theo hướng dẫn của một mẹ trên web và đã làm theo hướng dẫn của chị ấy để kiện công ty này, cho nghỉ cái kiểu lừa đảo khách kiểu này đi. Có gì em sẽ thông báo lại cho các mẹ kết quả cuối tháng 2 nhé!
Các mẹ ạ! buồn cười cực ý, hình như cái người có số hotline đọc được tin nhắn này của em trên diễn đàn hay sao ý. Thế rồi khi bị cán bộ điều tra hỏi, bên họ nói là em " bôi xấu danh dự và làm ảnh hưởng đến uy tín của họ". Xin thưa, nếu chị đọc được dòng chữ này thì chị ra mặt đi, chị nói rằng tôi nói không đúng sự thật đi, chị đưa ra các bằng chứng rằng tôi nói dối đi. Tôi sẵn sàng xin lỗi chị nếu chị tìm được nội dung nào không đúng như tôi đã phản ánh, tôi sẽ bồi thường danh dự cho chị ngay. Còn nếu như chị không làm được thì chị đúng là lừa đảo rồi, trên đời tôi ghét nhất loại người này vì thế tất nhiên tôi phải nói chứ? Nếu không chị lại tiếp tục lừa những người khác hay sao? Sống mà cứ như vậy dễ bị quả báo lắm chị ạ! Đôi dòng nhắn gửi nếu chị đọc được tin nhắn này. Tôi cũng không còn thời gian mà cứ phải nhắc nhở chị qua điện thoại nữa đâu, cứ để pháp luật giải quyết thôi.
Hi các mẹ, lại là em đây ạ! Em gửi một số thông tin mà em đã nhờ một mẹ trên diễn đàn mình phản ánh này: IMG20170123155736.jpg Các mẹ chia sẻ cho mọi người biết nhé.
Hi chị tienbach, Em chưa chị ạ! không thấy động tĩnh gì, hihi...cái công ty này nó gan lỳ thật ấy. Bị cán bộ điều tra hỏi rồi mà nó hứa đến cuối tháng 2 này giải quyết nhưng đến hôm nay vẫn chưa thấy gì ạ. Hihi... Em đợi nốt ngày mai nữa ạ. Nhưng em cứ inbox chị số điện thoại cho chị nhé! Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Tình hình cụ thế như thế nào em sẽ thông báo cho chị và tất cả các mẹ được biết ạ!
Vấn đề là em cũng không gọi điện cho số hotline kia nữa chị ạ! Giờ em cứ gọi lên chỗ cán bộ điều tra thôi. Em để xem web này có bị xử lý không? Haha... hay lắm nhé! Bạn em nó thấy em phản ánh lên FB, thế là nó gọi điện cho số ấy thử đặt phòng. Số hotline của web trả lời là phải nộp 100% tiền phòng trong vòng 1 tiếng sau khi đặt, nếu không book sẽ bị huỷ ngay. Eo ôi! đến giờ này mà nó vẫn hoành hành thế đấy các mẹ ạ! Đúng là bó tay. Bác Thăng ơi bác Thăng, bác có biết không?