Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm Du Lịch Cô Tô Gặp Bão 2015, Các Mẹ Nên Rút Kinh Nghiệm

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi khuyen123, 15/3/2016.

  1. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    Các mẹ đi Cô Tô năm nay thì tìm hiểu thông tin khách sạn và nhà nghỉ luôn nhé, chọn những nơi có lương tâm chút chứ tránh như năm ngoái trời bão nhiều nơi chặt chém lắm, dở khóc dở cười như báo đăng đây này.

    hãi hãi, đây là đợt mưa hồi tháng 8 có mấy khách sạn đuổi khách ra ngoài đường nè ---->

    http://www.tinmoi.vn/gap-bao-khach-bi-ep-tra-phong-o-co-to-chu-khach-san-len-tieng-011369560.html

    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/du-khach-bi-ep-tra-phong-khi-bi-ket-o-co-to-vi-mua-lu-20150729113141013.htm


    Mình đi năm ngoái có chút kỉ niệm vui nên mình kể lại cho các mẹ. Công nhận là Cô Tô đẹp thật.
    Năm ngoái đoàn mình đi tháng 7 để tránh bão vì theo kinh nghiệm mình bão hay vào tháng 8, thế nào mà đợt đoàn mình đi gặp đúng bão mới chít.:S Hic.
    Nói trước bước không qua. Thế là hoãn lại 3-4 ngày liền mới về được tưởng mọi người mếu máo nhưng mà lắm kỷ niệm vui lắm nhé.::):)(
    Lắm mực và cá thế này đây
    [​IMG]

    Nhìn mực mà thèm quá ực ực

    [​IMG]
    [​IMG]

    đấy là cuối tháng 7, cả đoàn từ Thái Bình ra đảo Cô Tô đến 1 khách sạn ở bãi Vàn Chảy, dự tính của đoàn đi 3 ngày thứ 6-cn, thứ 2 về nên nhà mình ăn chơi xả láng cuối tuần không phải nghĩ ngợi gì.

    Đến lúc chuẩn bị lên xe ra cảng thì nhận được thông báo hoãn tàu chạy mặc dù bão chưa về nhưng biển động nên hoãn, lúc đó akay lắm vì bão còn cách xa 100km, lúc đó lên tàu thì về vẫn kịp nhưng họ cấm biết làm thế nào.
    Thế là đoàn mình lại về khách sạn. Hic


    [​IMG]

    [​IMG]


    Đi chợ ở đây cũng lắm hải sản, mua mê ra :D

    [​IMG]

    Tình hình ngân quỹ của đoàn 30 người sắp cạn, mà đoàn mình toàn khách VIP, công ty mình tổ chức cho họ nên chuyện tiền nong tụi mình phải đứng ra lo hết. Mà cảnh này mất 3-4 ngày bão tan thì mới về đc, đang đau đầu húi hụi thì chị quản lý khách sạn nơi mình ở báo là tiền phòng giảm 50% ngày bão. Oh je lúc đó mừng mừng chút nhưng còn ăn uống, nói thật lúc đó m đau đầu lắm ý, được ngày đi du lịch khách của mình lại gặp bão. Phù! Thế là đỡ lo một phần.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Mình ngồi dưới sảnh đang bàn với chị kế toán của mình, vò đầu dứt tóc và đang muốn thử hỏi chỗ khách sạn xem có cho vay nợ gì ko? thì loa đài truyền thanh chỗ mình ở thông báo tin bão và thông tin các khách sạn ở Cô Tô giảm giá phòng và sinh hoạt. Lúc đó chị quản lý khách sạn Vàn Chảy chỗ mình ở ra thông báo với kế toán rằng tiền phòng giảm 50% thui, nhưng khoản ăn uống thì khách sạn sẽ nấu không tính công nữa, còn nguyên liệu thức ăn thì đoàn tự đi chợ mua, ăn gì mua gì tự đi.

    Thế là tụi em mừng quá, đội áo mưa mượn xe máy của anh gì làm ở khách sạn này đi chợ chạy bão mua về một đống thứ vất tủ đông tủ mát ở đó đầy ặc cho qua mấy ngày. Mà đi rõ là xa những mấy km mới đến chợ. Vì đoàn là khách VIP nhà mình nên ko ăn uống xuề xòa được nên cũng tốn hơn bữa cơm bình dân tí.

    Ngày cuối cùng tính đi tính lại vẫn thiếu cũng khoảng chục triệu, mỗi bữa 30 người x 50.000, 70.000 cũng đứt 2tr mặc dù đã tiết kiệm lắm rồi nhưng giá cả ngoài chợ tăng thì biết sao? Mà mình không thể bảo khách của mình đóng góp tiền được vì rất ngại.3D2%002

    Chị kế toán của mình xuống làm việc với khách sạn thì về thông báo mình là có thể nợ được. Khi nào về đất liền trả ngay cũng được.

    Ngày thứ 4 sau bão tức là đến thứ 6 đoàn mình mới lên cảng rời bến vào đất liền được. Tạm biệt Cô Tô và sẽ rất ghi nhớ khoảnh khắc này. Hic
    Mấy đoàn khác cùng ở khách sạn với đoàn mình cũng phải quay về đất liền mới trả tiền nợ đấy.

    [​IMG]
    Sau bão đoàn mình vẫn tổ chức được bữa sinh nhật tiết kiệm thế này đây[​IMG]

    Hic may là thoát nạn đợt đấy, rồi cuối tháng 8 e thấy cũng có 1 đợt bão to hơn và mưa kéo dài ngày, khách mắc kẹt ở đó đến cả tuần.

    Em nghĩ lại mình bỏ qua cuộc sống bọn chen hối hả ra đảo Cô Tô hòa với nhịp sống và học tập cách sống và thích nghi ở đây cũng hay các mẹ ạ, nhiều khi đó là một chuyến du lịch điền dã thực tế nhất đó. Và mình ko bao giờ quên được.

    3D1%0033D1%004
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khuyen123
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 17/3/2016
  2. jennyit

    jennyit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    đi du lịch mà gặp bão khổ thật chứ chả chơi.
     
  3. jennyit

    jennyit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/12/2015
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng nếu xem 1 ngày ở Cô Tô như video này, thì ai cũng muốn đi Cô Tô rồi, chả quản mưa gió đâu:
     
  4. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    cũng không hẳn bạn ơi, m thấy đó là một trải nghiệm với cuộc sống và là bài học ý nghĩa đó chứ
     
  5. hanhan86

    hanhan86 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2015
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    ddiii du lịch mà gặp bão đúng là cũng hơi đen nhưng mà cũng là 1 trải nghiêm cs khá thú vị
     
  6. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    năm nay có mẹ nào đi cô tô KO ạ
     
  7. cunly_susu

    cunly_susu QATE xuất khẩu_số 5 ngõ 120 Hoàng Hoa Thám

    Tham gia:
    5/3/2013
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Hè đang có dự định đi mà có con nhỏ nghĩ đi tàu phà mà ngán quá. Mn có kn share cho mn đi ạ.
     
  8. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    m thì đợt mình đi thấy có cả bé 3 tháng họ còn bế đi chơi nữa mn à, rồi 6,7 tháng cũng đi. Ko rõ bé nhà mn mấy tháng
     
  9. vivu247

    vivu247 Call: 02436 332 532

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Dù sao hè này Cô Tô lại hót cả nhà ạ.
     
  10. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    m cũng koi biết nữa. bao giờ mới đi đc nữa đây
     
  11. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    Có mẹ nào đi rùi chia sẻ ít kinh nghiệm và chỗ đẹp đi
     
  12. vivu247

    vivu247 Call: 02436 332 532

    Tham gia:
    21/1/2016
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Cô tô còn nguyên sơ vẻ đẹp của nó các mẹ ạ. Chi phi để đi cũng ko cao. Nếu đi đoàn đông thi hú em em làm đoàn cho nha.
     
  13. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    các mẹ có thể đi ghép thì nó sẽ thấp chi phí hơn
     
  14. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    các mẹ ơi năm nay cơ quan mình cũng có ý đi Cô Tô đó
     
  15. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    đầu tháng 4 rồi đó, năm nay nghe nói hải sản khan hiếm lắm
     
  16. khuyen123

    khuyen123 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    2,269
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    153
    còn vài ngày nữa đến kỳ nghỉ lễ rồi đó, các mẹ đi đâu chưa? e chả có tiền nên ở nhà thôi
     

Chia sẻ trang này