1 liệu trình 30 liều dùng trong 30 ngày, nó có các mức độ nhẹ trung bình và mạnh, m thì dùng loại mạnh, là 850k/liệu trình đấy mn ạ, m dùng chưa hết 1 liệu trình thì đã giảm đc ưng ý rùi, nhưng m vẫn uống đến hết để duy trì chứ dừng đột ngột cũng ko tốt mà
Mẹ nó đừng buồn, em ko ý chê bai gì nhé. Chỉ là quan điểm của em thôi. Thật sự, em thấy cây thuốc, lá thuốc của mình (nói chung nhé) hiện nay không đảm bảo an toàn ý ạ. Sâm, nấm gì cũng có thuốc bảo quản này nọ, em thấy nhiều ca cũng bị ngộ độc thuốc bắc rồi ý. Hơn nữa, nếu thấy quy trình sao tẩm thuốc bắc đó thì chắc chắn không ai nghĩ đến chuyện chữa bệnh bằng đông y nữa Hic...hic... Em thấy tin những loại có bào chế từ thảo dược, được sx bởi những dây truyền hiện đại hơn. Dù sao cũng thương hiệu lớn, người ta phải giữ uy tín
mỗi người có một quan điểm riêng mà, m ko nghĩ gì đâu, m ko buôn bán cái này, chỉ là đã sử dụng và của người nhà m cảm thấy yên tâm thì chia sẻ với các mẹ thôi chứ cũng ko có ý định lôi kéo hay quảng cáo quá mức
Em sịnh con xong béo lên 10 kg liên, vậy là em dùng thuốc giảm cân kết hợp bôi kem tan mỡ giảm 6kg chị ạ. Giờ em đang bán thuốc giảm cân và kem tan mỡ cho các chị em đây ạ, hiệu quả mà không gây mệt không cần ăn kiêng hay tập thể dục chị ạ
Nguyên tắc của giảm cân là phải vận động các mẹ ạ, Nếu không vận động thì ấy gì giải toả năng lượng,đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, vận động ở mức vừa phải mà vẫn giảm đc cân thì mới là giảm cân khoa học. Khi theo đuổi các bài tập thể dục, luyện tập hay vận động để tiêu hao lượng mỡ thừa, thân hình nặng nề khiến cho bạn rất dễ bị mệt và kiệt sức. Đồng thời lúc này, cơ thể chủ yếu lấy năng lượng từ đường huyết nên bạn dễ bị đuối sức khi lượng đường huyết dần cạn kiệt. Những trở ngại lớn này thường làm cho người thừa cân nản lòng và dễ dàng bỏ dở kế hoạch giảm cân của mình. Nhưng nếu mình dùng filiform berry thì viên uống giảm cân này, giúp các mẹ giải phóng mỡ thừa, đốt mỡ rất nhanh mà không cần vận động nặng nề đâu. Mình like lắm luôn
Mẹ lehang1507 hài hước quá, những kiểu lao động quá sức thế này có tiêu hao được lượng mỡ thừa nhưng thực sự khiến chúng ta đuối, gần như là kiệt sức, nhiều khi còn ngã vật ra ốm thì còn khổ hơn ý,
em sinh con xong người cũng xồ xề ra mà chả dám nhìn gương , chồng cũng đầu tư cho khóa tập aerobic với cả ăn ít tinh bột và tăng chất xơ lên, mỗi sáng uống kèm chanh mật ong, giờ em đã mi nhon đi trông thấy ^^
có chị nào như e k?chưa chồng chưa con, mà bụng 1 rổ như bầu 4 tháng ý, đến xấu hổ, same same với mấy chị 2 con ở cty e ( e buồn khổ lắm, ngồi nhiều, định mua cái rượu gừng hay cái j rang muối đấy, có chị nào thử chưa cho em rv với ạ
Giảm mỡ bụng thì không có cách nào khác là phải tập luyện đâu bạn ạ. Ăn kiêng, uống giảm cân hay là nhịn ăn thì nó giảm chỗ khác, chứ bụng là thành phần ít được tác động nhiều nhất. Chỉ có cách gập bụng mỗi ngày thôi mẹ nó ạ. Hoặc chống đẩy, hít đất ấy nha
Hồi chị chưa chồng, chưa con, chị cũng như em, bụng nhiều mỡ lắm. Hic..hic... Lấy chồng, đẻ 2 đứa xong thì mỡ toàn tập, mỡ toàn thân luôn. Ke...ke... Đúng là khổ sở vì mỡ đây em à
Các mẹ giảm cân thành công, lên khoe kinh nghiệm với ạ. Em cũng là tín đồ ăn kiêng, tập thể dục mà cân chả thấy giảm gì mấy, chán kinh lên được. Lại đến cái mùa lạnh lạnh, ăn gì cũng thấy ngon có chết không cơ chứ. Hẹ..hẹ... cứ gọi là béo ấy
haizzzzz, mình tưởng mình mình giảm cân mãi không thành, hoá ra cũng nhiều mẹ giống mình ghê ta. KHổ, chỉ tại cái mồm, ăn gì cũng thấy ngon, không ăn không chịu được, cái miệng làm khổ cái thân. Mà đúng thật nhá )) bệnh tật từ miệng mà vào, hoạ hoằn từ lời nói mà ra. CHung quy chỉ tại cái miệng
Cố lên chị, năm nay mùa đông không lạnh, giảm cân để tết diện đồ đẹp đi chơi chị Mít Mật. hí...hí... Em cũng phấn đấu rần rần vào hóng hớt các mẹ phổ biến kiến thức đây ạ
khổ, giảm cân, đẹp không thấy, người lại cứ rớt như tàu lá thì khổ chị nhỉ. Em chỉ muốn giảm cân mà không vất vả thôi )) Chồng bảo, nằm đấy mà mơ đi. Hic...hic.....
sáng nào t cũng dậy lắc vòng 20' chả biết có xi nhê j k?cơ mà bụng dưới thì k biết làm tn vì lắc vòng k tới đc chỗ đấy
chuẩn luôn, mình nhịn ăn chả thấy giảm cân nhưng nhan sắc thì giảm nhìn thấy luôn, hãi hùng vì mụn và xạm da, huhu, chả dại nhịn ăn nữa. Cơ bản thuốc giảm cân giờ loạn quá nên lo lắng không biết nên dùng loại nào cho hợp lý và an toàn
cứ chăm chỉ là có kết quả tốt nàng nhỉ? mình không có lúc nào đi tập được, nhân viên văn phòng cứ đi đi về về là tối mịt rồi, chồng con cơm nước là tập thể dục luôn nên có thời gian vận động riêng là hơi khó. Đang tham khảo vài loại viên uống giảm cân an toàn đây