Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 20/10/2004.

  1. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    thương con nhỉ! nhưng phải cho đi học thui
     
    Đang tải...


  2. yêu_anh xa

    yêu_anh xa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    con bạn mấy tuổi rồi,nếu còn nhỏ từ 1-3 tuổi cho con đi tư thục,có camera đi,nên cho con đi từ sớm vì khi đó trẻchuwaa ý thức được bám bame,dễ hơn nếu để con sau này mới đi
     
  3. TSTA

    TSTA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    các mẹ cứ nghĩ ntn thì cũng ko tốt, sao ko nghĩ con mình nó đã biết thay đổi chưa, biết thích nghi theo mọi chưa
     
  4. TSTA

    TSTA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    ko phải lo nó bị cô đnahs hay bạn bè đánh
    mà là xem tại sao nó bị đánh và lần sau còn bị đánh vì lỗi đó nữa hay ko. Bạn nó đnahs nó cũng có nghĩa nó cần khôn khéo hơn
     
  5. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Kinh nghiệm là cho con đi cùng anh chị em, bạn bè mà bé đã quen. Ở cùng lớp.

    Thứ hai là chăm sóc cô để cô chăm sóc con mình.
     
  6. Thu Vuong

    Thu Vuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Bé nhà em thứ 2 tới bắt đầu đi học đây,e lo, chỉ sợ nó khóc thui...hiixxxx
     
  7. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Khóc rồi sẽ quen ấy mà, nhìn con khóc cũng xót lắm, nhưng phải như thế con mới quen được
     
  8. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,882
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    hóng các mẹ, con mình cung sắp đi học rồi, vừa muốn vừa ko
     
  9. Thamnt104

    Thamnt104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2013
    Bài viết:
    1,264
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Ôi; giai nhà mình đi gửi tư thục từ lúc 20 tháng; mất 1 tháng đầu khóc lóc; nhì nhèo. Giờ 4 tuổi mẹ lại chuyển cho trường công; hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường; khóc từ nhà; hic.
     
  10. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Sao khóc từ nhà cơ à, hic mình cũng tính con 4t cho học công mà cũng chỉ là tính thôi, chưa biết thế nào
     
  11. nguyenyenbds2015

    nguyenyenbds2015 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    e thi trước khi đi làm, e gửi con trước 1 tháng. Nhà ở lúc nào rảnh là chạy sang trường con,gó xem con thế nào,chơi có ngoan ko,ăn có ngoan ko.Và thế là dần dần rồi ku nhà e cũng quen.Và thế là mẹ đi làm ngoan lành,hehe
     
  12. golddragon

    golddragon 0975.207.622.

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    7,151
    Đã được thích:
    1,196
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Bé nhà mình đi học cả năm vẫn khóc nhè .
     
  13. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cháu mình đi trẻ 2 lần rồi mà vẫn ko đi được, khóc nhiều bố mẹ sốt ruột bỏ giữa chừng
     
  14. tranha6251988

    tranha6251988 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,904
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Con nhà em hnay đi buổi đầu tiên.2 tuổi,chưa xa mẹ ngày nào,từ bé đến j toàn là mẹ trông,Trộm vía con lúc mới vào lớp khóc,cô phải cho ra ngoài chơi,đc nửa tiếng mẹ gọi cô xem còn khóc ko thì cô bảo hết khóc rồi.Và từ lúc đó đến 10h30 là giờ ăn trưa mới khóc tiếp vì ko chịu ăn.Còn đâu em xem camera thấy ngồi chơi thui thủi một mình,có lẽ chưa quen cô với các bạn.nhìn rõ là tội nghiệp ấy.Nh thế này là thành công ngoài mong đợi với em rồi vì xác định là sẽ khóc cả buổi cơ
     
  15. donikids

    donikids Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2014
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Các mẹ ơi,cho trẻ đi lớp cha mẹ phải thật rắn, không thể nhìn con khóc,ốm là cho nghỉ ở nhà,nếu thế thì mãi không quen được. Bé nhà mình đang đi lớp,hôm đầu tiên vui,nhưng đến hôm thứ 2 thì cứ đến trưa là khóc,không ăn,bà ngồi dưới xem camera ,gọi mình ời ời,nó khóc ghê lắm. Mình bảo mẹ bình tình,cứ để thế rồi quen hết. Bao nhiêu bé đi được sao con mình không theo đc,do cha mẹ cả thôi. Cố lên.
     
  16. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,243
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    thế thì khó lắm, chịu khó khóc 1 thời gian trẻ sẽ ngoan hơn, con m đi trẻ cả năm nay rồi, mà đi đều vẫn khóc nữa là
     
  17. zinzin30092011

    zinzin30092011 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Vấn được nhiều mẹ quan tâm đây. em cho cu cậu đi bộ đội từ đầu tháng 7 mấy ngày đầu cu cậu khóc gào sướt mướt, mấy hôm sau thì hào hứng hơn nhưng đến thời điểm bây giờ( sáng nay) thì thật là kinh khủng.. chưa thấy mẹ lấy xe đã gào khóc, không lên xe, đến lớp không vào lớp... nhìn con mà thương đến nao lòng các mẹ ah,có mẹ nào có kinh nghiệm cho trẻ vững tin không quấy khóc khi đi lớp chỉ giúp e với!
     
  18. thuhuyen86

    thuhuyen86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2014
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    con e vừa nhát, vừa biếng ăn, vừa nhõng nhẽo lại hay ốm mà e sinh bé t2 nên buộc fai cho đi lớp lúc 2,5 tuổ đc 10,5kg thôi ại. Ban đầu e lo lắm sợ sẽ ko chịu đc nếu con khóc quá nhiều nhưng thật bất ngờ là cháu quen với việc đi lớp trong 1 tháng vì mẹ cháu có dặn trước với cô về các đặc điểm của cháu như là hay nôn trớ, lười ăn, hay khóc ăn vạ và nhát lắm nên nếu cháu có làm sai điều gì thì co nhắc nhở cháu nhẹ nhàng chứ đừng mắng hay fat kẻo cháu sợ đến lớp, sau này quen rồi thì sao cũng đc ạ. thế là cháu đc cô chiều trong tháng đầu tiên nên thích đi học để múa hát lắm ạ, mỗi tội môi trường mới nên cháu hay sổ mũi và ho nên e thi thoảng cho nghỉ ở nhà nếu thấy biểu hiện ốm hơi nặng ạ
     
  19. cmwlaw.vn

    cmwlaw.vn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2014
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    Bé nhà em nổi tiếng là khó tính nhất khu, đi học lúc 16 tháng, nửa tháng đầu mỗi ngày chỉ học 4 tiếng,2 tiếng buổi sáng +2 tiếng buổi chiều. Đến để chơi cho quen bạn quen cô. Vậy mà sau nửa tháng vẫn khóc, em định hết tuần đấy mà vẫn khóc thì sẽ thử trường khác xem sao. Vậy mà quyết tâm để cho con học cả ngày, chấp nhận khóc, thế rùi bạn ấy đã đi học đc. Bạn ấy đi từ tháng 2 đến giờ, hơi lười ăn tí nhưng ngoan, biết nhiều
     
  20. Me Sanhoo

    Me Sanhoo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/7/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm gửi con đi trẻ.

    cái đó còn tùy tính nết từng bé các mẹ ạ, có bé thì hòa đồng chơi với bạn bè rất nhanh nhưng có bé thì khá vất vả để cho bé chơi cùng các bạn nhưng dần dần rồi cũng quen, quan trọng ở chỗ bé khóc nhiều mẹ lại xót nên cứ hay mủi lòng lại đón bé về ấy :D
     

Chia sẻ trang này