Đấy chắc vc bạn giống bố mẹ mình rồi. Nhưng mình lại khác mình vẫn thích có cả zai cả gái, mà mình thích lắm luôn ấy. He he
hì hì, thì đúng là nếu chuẩn thì trai gái đầy đủ là nhất mn ạ, nhưng ko dc thế thì con nào cũng quý hết
Uhm thì ko đc đành phải chấp nhận thôi, chứ làm sao được. Nhiều người mãi không có cũng stress lắm chứ, khi ấy thì chỉ ước có là tốt rồi
hihi, mình thì vẫn bthuong, chỉ là lúc mang bầu trước em bé nằm không đúng chỗ nên ko giữ dc thôi mn ạ, hi vọng lần này em ấy có về với mẹ thì chọn đúng chỗ để nằm, hichic
Nếu chưa được, thì mẹ nó soi lại xem các bước làm đúng và đủ chưa thôi ) nhất là đoạn tinh binh của bố nó có đủ khỏe không, bơi nhanh không ấy, hiii
còn trai hay con gái là do ng ck qđịnh mà, muốn có con trai thì ck phải khỏe mạnh, e thấy mn hay uống thuốc đông y đó
dù tư tưởng xã hội nay cũng ko đặt nặng vấn đề có con trai như ngày trước nữa..nhưng bản thân em cũng muốn có con trai cho nó yên tâm ah..hihi
Có con là hạnh phúc rồi bạn, chồng mình chỉ thích con gái thôi. Dù sao cũng chúc chủ thớt sớm sinh được con trai. hehe
mình có nghe mọi người nói muốn có con trai thì phải ăn nhiều chất đạm,rau giá và quan trọng là trước khi quan hệ thì vệ sinh bằng muối gì ý.ở ngoài hiệu thuốc có bán.phải vệ sinh trước 30p để làm giảm tinh trung nữ đi thì khả năng sinh con trai sẽ cao hơn.
Vc mình cũng cưới nhau hơn 2 năm mà chưa có bé. Hồi đó, nghe mọi người rỉ tai nhau có 1 ông ở BN chuyên cắt thuốc chữa đẻ và sinh con trai, mình cũng biết 1 vài ng sau uống thuốc ở đó và sinh đc con trai rùi. Vc mình cũng đến cắt thuốc uống. Bác ý bảo đứa đầu mong có nên cứ đẻ tự nhiên,chứ ko cắt thuốc cho đẻ con zai, uống hết thuốc đến thang 7 âm là có thai, nhưng sau đó vẫn đến kdd, mình đã thất vọng, nhưng bây giờ mình đã có bé đc 5w, ko bít zai hay gái
M nghĩ là do uống thuốc đó bạn ah, vì vc mình cũng thử đủ mọi cách ko có, ông thày đó bảo cứ tháng 7 âm là có sau uống thuốc 2 tháng, nhưng nhiều ng cũng phải thêm 1-2 tháng sau nữa cũng mới có, mình tháng 8 âm có nên cũng nghĩ giống 1 vài ng chậm hơn 1 vài tháng như vậy
Mình thì ko có kinh nghiêm gì, đứa đầu là con gái, đứa 2 cũng muốn một thằng cu, nhưng chưa kịp làm gì, thì bị nhỡ, đe ra thằng cu luôn. Mình nghĩ con cái là cái số thui bạn ạ. Với lại trai gái nào cũng được, miễn là khỏe mạh,ngoan ngoãn là ok rùi.