Ui sao bị mắng hả mn? Lần 2 phải mổ chủ động mới an toàn ah? Mn hỏi bạn mn hộ mình với, mình cũng sắp sinh mổ lần 2.
Mổ lúc nào là do mình thôi b ah. M mổ bé 3 bs cũng bảo mổ sớm nhg m cứ chờ tới khi chuyển dạ mới tới bv. Quan trọng là m phải biết sức khoẻ của m để ko nguy hiểm là đc
Mình t1 sinh 2013 Tập2 sinh 2015 ( sinh non do bị ốm...). Giờ t3 đc 20 tuần rùi... Chửa lần nào cũng to ( con 4kg - 3.5kg). Lại mổ cả 2 lần nên giờ cũng lo.... Tập 3 k biết chọn sinh ở đâu nữa... mà giờ mình đã thấy đau hông, háng rùi..
chẳng nói trước được đâu b ah, hồi m bầu bé đầu tiên nghỉ làm rảnh rỗi xem hết các thể loại sách , mạng, tối nào cũng đi bộ 1 vòng Hồ Gươm chưa kể quãng đường từ nhà ra hồ, vì nghe bảo sinh mổ thế nọ thế kia nên cũng quyết sinh thường thế mà vẫn phải mổ đấy nhg từ bé 2 mình thấy mổ thì lúc sinh nhàn hơn nhiều, đau sau sinh thì ko so sánh được vì chưa sinh thường bao h nhg nói thật nhìn các mẹ sinh thường thấy khiếp lắm, ngồi ko ngồi được, đi vệ sinh thì ko biết mổ thì tuổi già ảnh hưởng thế nào nhg nếu bảo mình chọn lại mình vẫn chọn sinh mổ