Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ em cũng sinh mổ vì chậm ngày quá. Sinh mổ xong 2 ngày mẹ chồng đã bắt đứng dậy tập đi rùi, đau ơi là đau nhưng vẫn phải cố --- cuối cùng cũng thấy hết đau dần và đi lại được nhanh lắm. Thuốc giảm đau 2 ngày đầu dùng loại thuốc nhét hậu môn, ko có nó chắc teo ^^
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Vào để xem kinh nghiệm sinh mổ nó như thế nào, nghe cũng ghê nhỉ. Mình sinh đứa đầu thường nhỡ đâu đứa thứ 2 lại mổ thì sao nên vào hóng
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ bạn ơi! bạn sinh ở bv nào mà nghe bsi chu đáo, thèm thế?Nghe mẹ đẻ mổ mà nhiều sữa cho con, thấy thích thế, mình tập 1 đên nửa tháng sau mới có sữa cho con
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Mình cũng sinh mổ lần 1 ơ PSHN, thấy rẤt nhẹ nhàng, ko đau đớn j, có kinh nghiệm là nếu bị tác dụng phụ của thuốc gây tê: đâU đầu, nhức vai đau hông thì các mẹ mua coca lon uống nhé, sau 1, 2 tiếng là hết luôn, uống tùy khả năng chỉ loai đóng lon nhé. Cái này m hỏi chị y tá và dc hướng dẫn thế, hiệu nghiệm lắm.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Ko ảnh hưởng j mẹ nó ạ, t đạt 2 ngày , sau 2 ngày thì m cũng chả đau nữa mà tớ sữa về vẫn dạt dào lắm. Nc là mẹ vui vẻ, ko đau, thấy đi đẻ rất nhẹ nhàng
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Giờ đẻ ko đau bằng 6 năm trc rồi, thuốc thay đổi mình so sánh đc sau 2 lần đi đẻ 2 đứa hihi. Các mẹ cứ hiên ngang mà đẻ mổ nhé
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ ko sao đâu mẹ nó à,tất nhiên là đau hơn lần 1 nhưng cứ nghĩ sắp đón e bé đáng iu thì quên ngay mà,m cũng mổ 2 lần r nhưng chả lần nào m phải dùng đến giảm đau,tự chịu thôi và bgio m lại đang có dự định sinh tiếp lần 3 nè,ngâm cứu cũng thấy nhiều mẹ sinh 3 nên mình cũng háo hức,hy vọng và mọi việc đều tốt đẹp như mong muốn
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Mình hôm lên bàn mổ lần 2 đã được bác sĩ khuyên là ko nên sinh mổ lần 3 nữa vì ko an toàn cho mẹ, và chắc lúc mình bầu bí nhìn xấu quá nên bác sĩ cũng cảnh báo "đẻ lần nữa ko cẩn thận là chồng đi lấy người khác đấy". Nhưng sau sinh 1 tháng giờ người ngợm trở lại ngon lành rồi, tự nhìn mình thấy đáng yêu hơn rồi, thức đêm chăm con quen giờ tớ cũng ko thấy ngại nữa nên tớ cũng lại tiếp tục đeo đuổi ý định sinh tiếp . Nhưng mà cũng phải 5 năm nữa chứ ko dám sinh dầy quá.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ E hóng các mẹ để quyết có sinh lần 2 nữa k đây, e mới có 1 bé, ai cũng giục sinh đứa nữa đi vì con lớn rồi, nhưng mà e nhát lắm nên sợ đẻ kinh khủng, đang lăn tăn muốn dừng quá.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Mình cũng sinh mổ, lấy hết can đảm, hít thật sâu.....vs nghĩ sắp được gặp con là ok hết,
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Cho mình hỏi, mua thuốc giảm đau đặt ở hậu môn là thuốc gì vậy ?, mình thấy bảo thuốc Voltaren là thuốc giảm đau nhưng nó tăng nguy cơ đột quỵ lắm
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Hồi đấy tớ đặt vastaren hay votlaren cũng không nhớ nữa. Viên này phải bảo quản lạnh ấy. Một ngày chỉ đặt tối đa 1 viên thôi.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Hii, lúc y tá đưa em bé cho mình xem mặt mình cũng khóc, xúc động lắm. Mình cũng ko dùng thêm thuốc giảm đau (vì nói thật là ko biết đút vào hậu môn thế nào, hic). Bình thường thì không sao chỉ trừ lúc tiêm thuốc co dạ con thì đau lắm. Nhưng nói chung là được nhìn thấy con yêu là tất cả đau đớn qua hết í mà. Thanks chủ top đã chia sẻ kinh nghiệm! Chúc các bạn sắp sinh mẹ tròn con vuông, không bị đau nhiều nhé! ^_^
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Mình sinh mổ 2 lần đấy. Hồi đó thuốc giảm đau chưa được sử dụng phổ biến như bây giờ, đau mấy cũng phải cố mà chịu.
Ðề: Kinh nghiệm sinh mổ Ôi, thế á mẹ nó. Sao mình sinh mổ 2 lần mà ko thấy bác sĩ dặn dò gì nhỉ. Đang ấp ủ làm tiếp tập nữa mừ, có sao ko ta?