người đứng tên chủ hộ trong KT3 là nhà mình chứ đâu phải chủ nhà hả bác. Giống như quyển hộ khẩu ý nhưng chỉ khác bên ngoài là họ ghi sổ tạm trú dài hạn thôi.
bạn chưa có nhà thì phải nhờ người có hộ khẩu ở tp hoặc có kt3 đồng ý cho bạn nhập vào thì mới được chứ nhỉ?
Cái nhà bạn đang thuê là của ông chủ mà nên bạn sao có quyền đứng tên chủ nhà được. Mình từng thuê nguyên căn nhà dài 20m. Ông chủ làm bên quân đội nên mình cũng chã đi làm tạm trú gì hết mà chỉ cần hàng tháng trả tiền đúng hẹn
chỉ cần chủ nhà đồng ý ký xác nhận vào tờ giấy xin cấp sổ KT3 của mình là được mà mấy bác, khi nhận sổ KT3 là 1 quyển sổ tách riêng chỉ có các khẩu trong gia đình mình thôi còn chủ nhà chẳng có tên mà cũng chẳng liên quan gì đến quyển sổ KT3 của nhà mình hết.
ngộ hén ta Sổ KT3 của chị hai mình thì tên chủ nhà là chị hai mình. Còn các trang kế tiếp là tên của mình, chồng mình, con mình, tên em trai mình, tên các cháu Mình còn nhớ ở dầu trang có ghi là quan hệ với chủ hộ....... Của mình thì ghi chữ em, con mình thì ghi chữ cháu. v.v và v.v
hì, thế thì sổ nhà bác là sổ chưa tách riêng rồi. nhà em ngoài này làm là sổ riêng nên xin học cho con cũng đỡ phức tạp.
Chị ơi, bao nhiêu người làm sổ kt3 cả đấy và họ đều được cấp 1 quyển sổ. Trong đó chủ hộ là các ông chồng của gdinh đi thuê đang có ý định vay mua nhà đấy c ah. Em k nghĩ cái hành chính là làm khó m đến vậy. Nếu muốn vòi tiền thì nói là làm đc nhưng gây khó khăn. Đằng này bảo thẳng là k làm đc nên em mới cú đấy ạ.
Thà là các ông gây khó dễ để ý là vòi tiền. Đằng này ở chỗ em, mấy ông bảo thẳng là k làm đc. Bảo knao có nhà thì đến làm. c ah
Ý định của mình là làm KT3 của nhà chị hai là để sau này con có tới tuổi đi học thì mình chỉ cần gia hạn KT3 là được Hiện tại mình đã có nhà riêng rồi thì đâu cần KT3 làm gì nữa đâu Bạn đợi khi nào đủ tiền thì mua luôn các căn nhà của ông chủ đang cho thuê rồi đập và xây mới lại khang trang là xong hihi Sao phải chờ đợi cái gói cứu tợ của chính phụ. Tự lực cánh sinh đi chứ, gì cũng trông chờ vào sự hỗ trợ Nói thiệt hồi đó ông chủ có ý định bán cái căn mình đang thuê là 600 triệu nhưng vì lúc đó mình không đủ tiền, chứ nếu đủ thì mình đã mua luôn rồi
Mình thấy có nhiều người ham ở nhà công vụ, nhà của nhà nước xây cho ở khi đang công tác ở đó. Nhưng đâu biết thời thế thay đổi từ từ các nhà công vụ đó đều bị dẹp hết và chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Lại phải đi tìm nhà trọ bên ngoài
Nói như mn thì chính phủ đưa ra gói 30.000 tỷ làm gì chứ. Được mà có điều kiện mua luôn nhà như mn thì còn gì bằng ạ. Nhưng đối với những người ko có điều kiện, thì đợi đến già mới có khoản tiền xấp xỉ 1 tỉ để mua nhà à mn? Nhất là k phải dân buôn bán chi cho cam.
Chính phủ đưa ra là đưa ra nhưng đâu có ép tất cả mọi người phải theo. Giờ vẫn còn đầy người, một thời gian đi làm, dành dụm đủ tiền cất được căn nhỏ nhỏ mà. Ai biểu đòi cất nhà bạc tỉ chi thì tất nhiên vượt quá sức mình Chỉ sợ mục tiêu của nhiều người quá cao đó là muốn có được một căn ở thủ đô nơi mà tiền không dễ kiếm và không đủ dành dụm. Rồi lại hụt hẫng, hạnh phúc gia đình không còn như xưa
Tùy mỗi nơi mà giá đất nó khác chứ ạ. Như chỗ mình nè chưa đầy 200 triệu là đã có được cục đất rồi. Cất thêm 200 trieu nữa là đủ một căn nhà đấy thôi
Em ko biết mn ở đâu nhưng mà mn nói như thế là ko đúng. Em ở thủ đô, nên k có nhà vài trăm triệu đâu mn ah. Mất cả gần tỷ bạc mà chỉ có được căn chung cư thôi mn ah. Cái gì mà hạnh phúc gia đình ko còn như xưa. Thế thử hỏi bao nhiêu người dân tỉnh lẻ lên các thành phố học tập và cố bám trụ lại ở thành phố đều là sai à? Trong khi đó bộ phận này là đa số. Ngta cũng chỉ muốn cố gắng để sau này con cái tiếp thu và có điều kiện để phát triển tốt hơn thôi. Mọi thứ về các dịch vụ, phúc lợi công cộng. Còn nếu chỉ để sống cho bản thân thì ngta đã về quê cày sâu cuốc bẫm. Sống cuộc sống nhàn hạ, k fai bon chen rồi mn ah.
Mình cũng xin nói thêm là vợ chồng mới cưới thì không thể đủ tiền để sắm nhà ngay được mà đôi lúc có thể sẽ mượn thêm của nội ngoại hai bên Tiền mua nhà đất có thể là tiền bán vàng cưới, tiền lương hàng tháng dành dụm được, tiền để dành của hai người khi còn là độc thân ( tiền này chưa chắc cả hai sẽ xì ra, có thể sẽ ém lại bên nhà mẹ đẻ)
Sống ở thủ đô nhưng có thể mua nhà cách thủ đô từ 1km đến 10km mà bạn. Mình cũng đã đi ở trọ đến 5 chỗ rồi chứ đâu phải sinh ra đã có nhà riêng đâu bạn
Chị cứ ra thủ đô thử sống coi thì chị sẽ hiểu những gì em nói. Mua căn hộ mà cách trung tâm cỡ hơn 10km cũng fai mất cả hơn nửa tỷ mà còn nghe khó khăn đó chị ah. Còn nhà thì may mắn lắm mới kiếm đc miếng đất 40m2 cách trung tâm cả 30km với giá 300trieu c nhé.
Mình góp ý để mọi người có thể tính phương án tốt cho mình Chúng ta đang sống và làm việc vì thế cho nên chúng ta đâu có mơ mộng gì mà là chúng ta đang dần tiến đến mục tiêu mình muốn bằng sức lao động và bền chí mà đúng không