Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cảm ơn chủ top có bài viết hay và bổ ích. Em cũng con gái đầu lòng, cũng muốn hướng con theo chuyên Anh hoặc Văn cho nhẹ nhàng..... Vậy bé nhà chị lên C3 đang theo học ở trường nào ạ???
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" bạn ơi mình muốn tìm lớp ôn thi cho con để chuẩn bị lên lớp 10 ở khu vực Gia Lâm càng tốt ạ, năm nay con lên lớp 9, lực học của con cũng bình thường thôi ạ. Bạn giới thiệu giúp mình nhé, cảm ơn bạn.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" khâm phục chủ top, mình cũng muốn hướng cho con theo học tiếng Anh, con bé nhà mình đc các cô giáo và mình cũng thấy là thông minh, nhưng quá nhút nhát, nói rất bé, hay run, mình chán quá
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cảm ơn chị về những chia sẻ nuôi dạy con cái , cùng con cố gắng để vượt qua các kỳ thi , em sẽ phấn đấu để học tập chị cùng con cố gắng .
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" năm nay em trai em vào lớp 10, dịp quan trọng này em lại ko thể giúp đc em zai, vì em zai ở quê đọc topic của chị thấy chị sát cánh bên con mà em lại thấy buồn
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cảm ơn chị chaucaochep bài kí sự rất bổ ích cho các mẹ có con đang học cấp 2 và các con chuẩn bị thi cấp 3. Con nhà em năm nay lên lớp 7 cũng đang có ý định mon men thi chuyên ngư, gặp được toppic này như liều thuốc bổ, đọc ngấu nghiến từ trang 1 đến trang 21. Em sẽ học tập chị đồng hành cùng con trong quá trình học thi
Các con SN 1998 năm nay cũng vừa trải qua kỳ thi chuyển cấp giống như con nhà tớ năm ngoái. Điểm của các trường chuyên PT thuộc khối đại học đã có từ giữa tháng. Nhiều nhà buồn và ngỡ ngàng vì điểm ko đúng như dự đoán..... và cũng nhiều nhà vui vì con đỗ nhiều trường và lại .... lăn tăn chọn trường nào cho con . Năm nay tớ vẫn theo dõi sát sao, vui với từng gia đình có con đủ điểm đỗ và tiếc cho các con chưa đủ điểm, PM từng mẹ để học hỏi kinh nghiệm. Hy vọng khi có kết quả thi Ams các mẹ sẽ chia sẻ thêm các kinh nghiệm con mình học thi cho tớ để tớ trau dồi kỹ năng luyện gà nòi năm tới Họ hàng nhà tớ năm nay cũng có một bạn thi. Bạn ấy học rất tốt môn toán, theo những gì tớ cảm nhận được thì bạn ấy có tố chất và đủ điều kiện để được vào trường chuyên : 1. Thông minh, khỏe mạnh và nhanh nhẹn 2. Có niềm say mê với môn học (cái này con nhà tớ tìm mỏi mắt cũng ko thấy hic hic) thế nên rất tự giác học, ko phải nhắc như con nhà tớ. 3. Đặt ra mục tiêu thi chuyên từ rất sớm 4. Có thành tích cao ở trường cấp 2, tớ cũng ko hỏi xem có được giải quận, thành phố gì không nhưng thấy nói là một trong những mũi nhọn của trường để đưa ra ngoài thi thố. 5. Bạn cũng tự động mày mò theo các bạn trong trường để tự tìm lớp học thêm, bố mẹ chỉ việc đi đóng tiền và đưa đón (tớ rất ghen tị với nhà đó vì con tớ toàn dựa dẫm vào mẹ về các lớp học thêm thôi). Và theo thông tin của tớ thì thầy dạy thêm cũng khá nổi tiếng và là thầy của trường KHTN, nơi bạn ấy định dự thi Với tất vả các ưu điểm đó, đáng lẽ..... nhưng kết quả lại thật là đáng buồn....... Môn chuyên chỉ được 2 đ và môn toán đk 6.5 đ Tớ là người ngoài mà khi biết kết quả còn thấy .... sốc. Vẫn biết khi đi thi chuyên thì trượt là chuyện bình thường, nhưng ko thể tưởng tượng nổi là tại sao kq môn chuyên và toán đk lại có thể thấp như thế được hichic. À mà khi đi thi về thì cũng thấy lạc quan và tự tin là mình làm được bài nhá !!! Hóng hớt với các mẹ bên box giáo dục diễn đàn Oep trẻ con, tớ cũng thấy có trường hợp con đoạt giải TP về môn lý mà khi điểm lý chuyên chỉ có 1.5đ. Thật ko hiểu tại sao ?? Tớ vẫn chưa dám hỏi han gì khổ chủ, nhưng tự phân tích cố gắng tìm ra nguyên nhân của thất bại này để tự rút kinh nghiệm cho bạn T2 nhà tớ năm tới lại đến lượt Các khả năng được đặt ra là : 1. Cảm nhận của tớ về bạn ấy là sai, thực sự bạn ấy ko giỏi như tớ nghĩ chăng. Nhưng chả nhẽ cả trường bạn ấy cũng .... nhầm à !!! 2. Tập trung học kiến thức cao siêu quá nhiều mà hổng mất phần kiến thức cơ bản. Nên khi đề thi tập trung vào kiến thức cơ bản nhiều hơn thì ... ko làm được trọn vẹn và chắc chắn. Cái này chắc cũng ko phải vì nghe nói đề chuyên TH năm nay khó!!! 3. Khi học thi, chỉ tập trung vào việc làm quen với nhiều dạng bài, cứ ra được đáp số đúng là OK. Thế nên khi trình bày, lập luận ko rõ ràng, ko đủ điều kiện nên ko được tính trọn điểm. Cái này lúc nãy đưa con đi học tớ đã hỏi thầy giáo dạy con và thầy khẳng định là thi chấm môn chuyên, các thầy ko đặt vđ trình bày lập luận mà nếu tìm được đúng hướng giải là sẽ được điểm. Oa oa thế thì là vì cái j??? 4. Tâm lý đi thi không tốt nên ko thể hiện tốt phần kiến thức đã học. Cái này chắc ko phải vì bạn ấy rất lạc quan làm được bài 5. Không có kỹ năng làm bài, ko biết phân bổ thời gian cho các phần bài làm, khi làm bài thấy bài khó tập trung vào giải ko để ý đến giờ, quay lại giải các bài dễ thì đã hết thời gian. Cái này chắc cũng ko phải vì đi thi về bạn ấy rất lạc quan. 6. Trình bày quá ẩu, chữ xấu, bẩn giáo viên chấm bài sẽ ko đủ kiên nhẫn theo dõi bài làm mà sẽ bỏ qua luôn ko cho điểm. Có thể??? 7. Học lệch tủ... nếu thế thì đã ko làm được bài 8. Thầy chấm sai !!!!! cần phải phúc tra. 9. Tớ vừa hỏi thầy dạy thêm của con tớ thì thầy bảo có thể là do ẩu lúc làm bài, dù tìm ra đúng hướng nhưng khi giải lại nhầm + thành - hay đơn tính sai những phép tính đơn giản làm sai toàn bài và đi lệch hướng hic hic. Như vậy cứ tưởng mình làm tốt nhưng khi kiểm tra kỹ lại thì lại là ..... sai. Còn khả năng gì nữa nhỉ !!!! Thật ra tất cả những lý do trên đối với tớ vẫn chưa đủ sức thuyết phục cho những trường hợp học giỏi mà kết quả thi lại ... ko chấp nhận được ntn nhưng cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa hic hic. Do bạn ấy đi thi về tinh thần rất lạc quan, có vẻ là làm được bài nên tớ khả năng sẽ rơi vào lý do số 2, 3, 6 và số ... 8. Nhưng cũng vẫn thắc mắc là chả nhẽ lại bị trừ nhiều thế hic hic. Sau khi hỏi thầy thì lại chỉ còn lý do số 6, 8 và .... 9.... oà oà. Tớ quyết tâm phải tìm ra lý do ko thì tức quá cơ !!!! Bố Mẹ ACE nào có kinh nghiệm phân tích hộ tớ với, tớ rất hoan nghênh và nhiệt liệt cám ơn (u)(u)(u) Tiếc cho bạn ấy một điều nữa là chỉ đặt một mục tiêu vào chuyên KHTN, được thì học mà ko thì .... về trường làng hoặc dân lập. Thế nên chỉ được thể hiện có một lần, ko có cơ hội nào khác. Suy nghĩ mỗi nhà mỗi khác, nên đó là chọn lựa của bạn và gia đình bạn, nhưng tớ thì ... ngược lại hoàn toàn.Tớ sẽ ko bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào trong tầm với Vẫn biết là học tài thi phận, vẫn biết là trường chuyên ko phải là cái đích duy nhất, là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nhưng khi mục tiêu đã đề ra mà ko thực hiện được thì phải ... «HỌP » phân tích nguyên nhân chứ ko thì ... ấm ức lắm í. ](*,) Chính vì thế tớ muốn viết ra đây để tự dặn mình cần lưu tâm hơn, hoàn thiện hơn những chiến lược cho con năm tới. Hy vọng nó cũng giúp được các mẹ có con sắp thi lên 10 như con tớ !!!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Tớ có đứa bạn con đỗ vào chuyên ngữ sư phạm, thấy nói là con ngày thường học tiếng Anh khá giỏi, cg thi học sinh giỏi thành phố gì đó đạt giải nên thi chuyên đỗ luôn.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" giờ nhiều mom căng thẳng khi con thi cấp 3 quá nhỉ. hai con gái lớn nhà mình thời đấy thi mình chẳng lo gì cả, con thích thi trường gì cũng ok. thế mà con gái thứ hai đỗ chuyên luôn đấy, lúc nó báo mình còn giật mình. nói chung sức con con tự biết để chọn trường thôi
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Thế thì nhất nhà mẹ nó còn gì, ai chẳng GATO. Mẹ ko lo, ko biết, con tự đỗ được chuyên thì chắc con phải có đầu óc tuyệt vời hoặc tư chất chăm chỉ sẵn có. Con nhà tớ chẳng được thế, nếu để kệ cho phát triển tự nhiên thì chắc gì đã .... tốt nghiệp C2. Mà mẹ lại muốn con được gần ....đèn (như con nhà mẹ nó) để rạng ra được chút thì phải định hướng và .... đủn đít thôi
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Hóng các mẹ tý. Con trai tớ cũng vừa thi xong. PTCS con học khá nhiều môn. Cô giáo chủ nhiệm và cô bộ môn gọi cho mẹ từ đầu năm lớp 9 bảo cho con thi chuyên Hóa với Anh. Mất bao nhiêu thời gian tư vấn cho con, thậm chí bảo con là cứ thi trước mấy trường ấy để lấy kinh nghiệm thôi cũng được. Hết học kỳ 1 con tuyên bố 1 câu xanh rờn : thi chuyên hóa nhưng chỉ đăng ký Chu Văn An. Lý do rất lãng xẹt, trường ấy đẹp, thơ mộng lại là trường cổ nhất Hà Nội. Nhất quyết không đồng ý cho mẹ đăng ký KHTN, Sư phạm, Ams. Con bảo, mẹ mà đăng ký là con đi thi chỉ làm mẹ vui lòng thôi. Nếu trượt Chu Văn An, thì nguyện vọng 1 - Kim Liên thẳng tiến. Vậy là hành trình mẹ tìm lớp cho con học thêm. Con chỉ học thêm môn Hóa và Văn tuần 2 buổi văn, 2 buổi Hóa. Môn toán con tự học cô chủ nhiệm tại trường. Mẹ nhắc con học tối, học sáng. Mẹ chóng chóng dowload bài giảng, bài thi cho con. Con học, mẹ cũng học. Con chưa kịp thuộc, mẹ đã thuộc rồi. Nào là bất đẳng thức cosi, bunhiacopski, nào là Ánh trăng, Hoàng Lê Nhất Thống Chí, Làng, Đoàn thuyền đánh cá... Nào là các phản ứng hóa học, r*** nọ r*** kia... đủ cả. Sáng 4h mẹ dạy, gọi con dạy học để tận dụng 2 giờ vàng buổi sáng cho việc học thuộc lòng. 4h30, mẹ lại len lén lên xem con đã học thật sự chưa hay lại ngủ gật. Đi làm, mẹ tận dụng thời gian rỗi để xem lại bài giảng, nhờ anh google check lại đáp án bài toán khó để tối về có thể giúp con hiểu rõ bài. Sát ngày thi, con cũng có sút đi chút ít trong khi mẹ sụt 3 kg. Mẹ lại âm thầm đăng ký thi Lương Thế Vinh để tăng thêm cơ hội cho con. Tuần trước giục con đi thi, đưa con đến trường, mẹ thì thắt ruột vì lo. Còn con thì nhởn nhơ như không. Vậy là sau 20 năm tốt nghiệp đại học đi làm, mẹ lại một lần nữa học lại cấp 2 . Thi vừa xong, con nhắc mẹ đăng ký cho con đi học lớp đầu bếp chuyên nghiệp. Vậy là từ tuần này, tuần 3 buổi chiều, con lại làm quen với gạo, với bếp, với chảo với nồi. Con vẫn không từ bỏ một buổi phát sóng nào của chương trình Master Chef. Con đã từng học piano, organ, kèn, học bơi, khiêu vũ thể thao. Môn nào con cũng chơi tầm 4 năm rồi dừng lại. Con ở trong đội nghi thức của trường nên thỉnh thoảng Bố thường bảo, sau này thất nghiệp thì vào đội kèn trống. Chiều về, mẹ hỏi con làm bài thế nào. Con trả lời là con không quan tâm, đỗ Chu Văn An thì con học không thì con khẳng định 1,000% đỗ Kim Liên học gần nhà. Nhất định con không học trường khác. Giờ thì chỉ còn chờ điểm nữa thôi. Nhiều lúc nghĩ một cách AQ, có nhiều con đường tiến tới vinh quang đâu cứ phải đại học. Có khi con lại làm đầu bếp không chừng. Chẳng biết đường nào mà lần. Mẹ pó tay.com với con luôn. Con các mẹ có đứa nào ngoan cố, gàn dở như con nhà mình không hả giời
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mình phục hai mẹ con nhà bạn quá. Giờ các con thi lo ít mà các bố mẹ thì lo nhiều, haiz đến là khổ.
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cám ơn bạn đã chia sẻ. Với con có cá tính như con bạn thì tớ chắc chắn là sẽ thành công dù học trường nào. Kim liên cũng là một môi trường rất tốt, nhưng vì xa nhà tớ quá nên tớ thuyết phục con ko đăng ký. Con nhà bạn biết mình thích gì và đấu tranh cho niềm yêu thích của mình là rất đáng khích lệ. Con nhà tớ thì chỉ thích .... game, cũng học wushu, bóng rổ, organ, bơi đủ cả... nhưng bây giờ cũng bỏ hết rùi. Tớ cũng rủ rê học này học kia nhưng nàng ấy chẳng thích gì hichic Tớ thấy các con ko lo cũng là một cái tốt, vào phòng thi ko bị mất tinh thần sẽ thể hiện tốt kiến thức của mình, chứ lo lắng quá cũng khổ con.... ch ỉ cần con có ý thức một chút là okie
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Tớ nghĩ là tớ sẽ làm giống mẹ này, phải nghĩ tạm thôi chưa làm được vì hiện nay con tớ mới chuẩn bị vào lớp 1 mặc dù tớ cũng 20 năm tốt nghiệp đại học giống mẹ này hic hic tớ cứ hóng hớt nói chuyện với các mẹ thôi chứ đến phiên tớ còn lâu lắm. Mà con mới chuẩn bị vào lớp 1 mà tớ đã thấy căng thẳng lắm rồi.
Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Tớ tốt nghiệp ĐH năm 91 này nàng mà bây giờ cũng còn một đứa năm nay vào lớp 1 . Nàng qđ cho con học trường nào rồi? Phan đình giót?? Nàng có hóng hớt bên top "mài đá" oép trẻ con ko, thu hái được nhiều kn lắm đấy!!!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" May quá, anh con trai thứ hai - 2 năm nữa mới cắp sách đến trường. Ơn trời, nhà cháu hộ khẩu Giảng Võ lên lại theo chân thằng anh. Cấp 1 : Kim Đồng, cấp 2: Giảng Võ. Chỉ lo, nghe nói 2016 cải cách giáo dục (đúng năm con đi học). Chẳng biết cải tiến hay cải lùi. Chỉ mong con đi học vui là được.