Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Thế là đã giác ngộ rùi đấy hiiii.

    Chị thấy có hai hướng:

    Một là nghe thấy chuyên là đã lắc đầu quầy quậy vì sợ học vất vả quá, sợ ko đủ trình, sợ học lệch, sợ .... đủ thứ và nhất quyết ko thèm tìm hiểu, ko thèm ngó ngàng gì cả

    Hai là quyết tâm cao độ, chuẩn bị từ rất sớm, học hành căng thẳng liên miên, tìm mọi cách vào được chuyên ngay cả bằng cách dùng obama hiiiii

    Với nhà chị thì trường chuyên chỉ là một trong những mục tiêu của một giai đoạn cụ thể, là mơ ước để làm động lực học tập. Trong con đường đạt được ước mơ thì kiến thức thu được quan trọng hơn là kết quả. Tất nhiên nếu đạt được ước mơ thì là mỹ mãn rùi hiii, tuy vậy nó chỉ đánh giá được một phần kiến thức thôi, ko phải bạn đỗ chuyên là giỏi hơn bạn ko đỗ, nên có thể tự hào là ta đỗ nhưng ko được tự kiêu là ta giỏi hơn bạn. Luôn có những phương án dự phòng, các hẻm nhỏ trên con đường chính để có thể rẽ bất cứ lúc nào nếu thấy chân chồn, gối mỏi.

    Và quan trọng nhất là trong cuộc sống ta có thấy hạnh phúc ko, có hài lòng với những gì đạt được ko và có tiếp tục có những ước mơ khác nữa ko????
     
    Đang tải...


  2. mebeluan

    mebeluan leonbaby.com

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    3,982
    Đã được thích:
    1,087
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em mới đọc lại topic này 1 lần nữa, ko phải để lấy tinh thần thi chuyên mà là học cách chị chắt lọc cho con
     
    chaucaochep thích bài này.
  3. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Vậy chắc là cùng đấy chị ạ.
    Con bé nhà chị sang năm mới thi đúng không? nên cứ đủng đỉnh thôi. Con nhà em năm nay thi rồi, nhưng cũng không được tự giác lắm, thích chơi nhiều hơn học. Mẹ cháu giờ cũng AQ rồi, không thành lọ thì thanh chai, chỉ mong sao con thành người tốt là được :).
    Cô Hoàng Ngân có phải là Đinh Hoàng Ngân và là con gái nhà văn Ma Văn Kháng không chị ?
     
  4. melucky2

    melucky2 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi tiếp tục đi, con em đang học lớp 7, mục tiêu của mẹ con em cũng là AMS cấp 3.
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ngưỡng mộ chị quá cơ. Em định đọc hết rồi hỏi chị mấy thứ, đến đoạn này e thấy chị share chuẩn quá hihi. Có câu e đọc được ở đâu đó ý là "hãy thích những gì trẻ thích thì trẻ sẽ thích những gì mình thích". Bé nhà e mới học lớp 6 của trường công. Con chỉ thích học 1 trường DL gần nhà bởi: môi trg thân thiện, phòng học đẹp, sạch sẽ, bởi mê cô giáo dạy văn từ lúc đc học thêm 1 tháng ôn thi, bởi trg chú trọng kỹ năng sống...1 loạt lý do mà e cũng thích, hic nhưng trg DL mới thành lập thì ngoài những thứ đó, còn nhiều thứ phải băn khoăn. E cùng phân tich, cũng đến tận nơi thăm quan trg cùng con, rồi cũng từ từ phân tích cái hay - dở... Đến giờ mặc dù học trường thcs TLieem, lại mới đỗ vào lớp chuyên anh, đi học rất hứng thú, hôm nào về cũng kể đủ thứ chuyện, và hay đc cô khen nọ kia, hăng hái phát biểu, tham gia phong trào ...nhưng cứ đi qua trường dân lập ấy "lòng con cứ thấy thế nào ý mẹ ạ, giá như con đc học trg này"! :-k.


    E hỏi chị kinh nghiệm học chuyên anh tiếp nhé, để e đọc nốt đã, tks ch.
     
    chaucaochep thích bài này.
  6. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con nhà tớ năm nay cũng thi mà. Bạn ấy sn 99. Mà may quá vừa đến test ở chỗ cô Vân Anh - DH Hà nội về, cô bảo con chắc cơ bản và nhận vào lớp luyện chuyên của cô rồi, lớp cũng đông nhưng chắc chắn ko đông bằng chỗ cô L.A và cô HN đâu, lại còn được gần nhà nữa. Phải cám ơn rất nhiều đến mehocon, người đã rất quan tâm tìm kiếm thông tin về các lớp học thêm gần nhà cho mẹ con nhà tớ....(u)(u)(u)

    Đúng là cô Đinh Hoàng Ngân, cô hiện đang dạy C2 Ams. Nhưng bố cô là ai thì tớ chịu hiiiii


    Về vụ trường lớp này thì bạn thứ 2 nhà chị hồi lớp 1 -3 cũng học dân lập, đến lớp 4 vì cô chị chuyển sang cấp 2 trường công, mẹ ko đi đón hai ngả đường được nên cũng chuyển cô em về trường TH công gần trường cấp 2 của cô chị. Trời ơi, sau buổi đi học đầu tiên về, bạn ấy khóc lóc các kiểu và đòi về trường cũ, lại còn chê các bạn ở lớp mới là .... ngu nữa chứ. Chị đưa luôn điều kiện, nếu qua 1/2 học kỳ một mà con toàn điểm 10, bỏ xa bạn đứng T2 thì mẹ chuyển con về trường cũ ngay. Thậm chí con ko yêu cầu mẹ cũng sẽ chuyển vì mẹ ko muốn con học cũng với các bạn quá kém!!! Thế nhưng có được đâu hiiii, cố lắm cũng chỉ xếp khoảng thứ 5 -10 lớp thôi. Thế là yên tâm ở trường công đến tận bây giờ hiiiiii. Thỉnh thoảng cũng phải quân phiệt với các bạn ấy một tí chứ ko phải lúc nào cũng phân tích thiệt hơn được đâu.........
     
    Sửa lần cuối: 19/8/2013
  7. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Về vụ trường lớp này thì bạn thứ 2 nhà chị hồi lớp 1 -3 cũng học dân lập, đến lớp 4 vì cô chị chuyển sang cấp 2 trường công, mẹ ko đi đón hai ngả đường được nên cũng chuyển cô em về trường TH công gần trường cấp 2 của cô chị. Trời ơi, sau buổi đi học đầu tiên về, bạn ấy khóc lóc các kiểu và đòi về trường cũ, lại còn chê các bạn ở lớp mới là .... ngu nữa chứ. Chị đưa luôn điều kiện, nếu qua 1/2 học kỳ một mà con toàn điểm 10, bỏ xa bạn đứng T2 thì mẹ chuyển con về trường cũ ngay. Thậm chí con ko yêu cầu mẹ cũng sẽ chuyển vì mẹ ko muốn con học cũng với các bạn quá kém!!! Thế nhưng có được đâu hiiii, cố lắm cũng chỉ xếp khoảng thứ 5 -10 lớp thôi. Thế là yên tâm ở trường công đến tận bây giờ hiiiiii. Thỉnh thoảng cũng phải quân phiệt với các bạn ấy một tí chứ ko phải lúc nào cũng phân tích thiệt hơn được đâu.........[/QUOTE]

    Dạ hihi, vì đó là trg DL mới tuyển sinh năm đầu, e ko rõ thế nào mới phải băn khoăn thế chị ạ, giờ cũng ok rồi, bé đỗ trường công.
    E đọc được chỗ chị chia sẻ bé nhà chị học lớp chọn c2, và nằm trong dsach đội tuyển, đã thi có giải...kq giải không quan trọng mà quan trọng là những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học và luyện. hic, e thấy đoạn này có thể ứng dụng và đáng học hỏi đó. Chị share cho e tý kinh nghiệm làm thế nào để tận dụng lợi thế khi học lớp chuyên anh, vươn tới mục tiêu thi chuyên nhé chị (nếu ko đc thì về trg làng, e cũng xác định vậy từ bây giờ).
    Bé nhà e c1 cuối lớp 4 mới học thêm t.a, lúc ấy tự nhiên con thấy thích thì e cho học 1 cô gần nhà, học giáo trình Get set go. Vừa rồi đỗ lớp chuyên anh, à trường c2 này của bé nhà e chỉ có 1 lớp chọn chuyên anh phải thi ktra thôi, còn lại xếp lớp theo trình độ. Trường xa nhà tận 8km chị ạ, vì nhà e hẻo lánh nên có trường NTT gần khoảng 4km thì con thi thiếu tí đểm. Nghe nhà trg nói lớp này sẽ là mũi nhọn...nên đc đầu tư nọ kia. E cũng yên tâm phần nào và sẽ ko cho con đi học thêm nữa, phần vì xa, phần vì ko có tgian đưa đón nên e tìm hiểu thêm để hướng dẫn con tận dụng việc học trên lớp và tự học ở nhà, đến lớp 8 ôn sau, thế có đc không chị?
    E xem mấy quyển sách chị share rồi, e sẽ tìm mua cho cháu. Chị có tài liệu hoặc link nghe nói nào nữa thì mách e nhé...
    E bận tí, e xin phép đc hóng hỏi chị nhiều nhé, tks ch.
     
    chaucaochep thích bài này.
  8. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ui may thế, vậy là năm nay bạn Phương Anh lại được đồng hành cùng bạn Cào rồi. Tha hồ mà học hỏi kinh nghiệm mẹ Chaucaochep :).
    Bạn Cào nhà chị cũng học toán ở nhà bác Chuối hột phải không? em đoán thế.
    Bạn nhà em không xuất sắc nhưng lúc thì thích đi Mỹ, lúc lại thích đi Anh. Hôm nọ nàng ấy vừa nấu cơm vừa bảo với mẹ "mẹ cho con đi Anh nhé" làm mẹ giật hết cả nảy. Cứ tưởng nàng đòi đi trại hè ở Anh, hóa ra là muốn đi du học Anh.
    Mẹ bảo "con cứ học tốt rồi tự xin học bổng, muốn đi nứoc nào cũng được, mẹ lúc nào cũng ủng hộ".
    Còn môn Văn con nhà em cũng chưa đi học thêm ở đâu cả. Bạn nhà chị có học Văn ở đâu không?
     
    Me_Bop82chaucaochep thích.
  9. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Lúc chiều e đã đọc hết 27trang chia sẻ của chị và của nhiều bạn quan tâm tới vấn đề này, hay quá chị ạ. E tham khảo được nhiều ý kiến, để em có thể biết xem con m phù hợp gì. Nhà e ở XUân ĐỈnh, đi học thêm thầy cô tốt 1 tí cũng xa, trường cháu thì ko dạy thêm gì cả. Nếu chị biết thầy cô nào dạy t.a tốt gần khu vực nhà e thì pm cho e với nhé, và môn toán nữa chị ạ.
    Nói thật là khi đọc xong e thấy 2 mẹ con chị có mối quan hệ tốt quá, gần gũi chia sẻ với nhau như 2 ng bạn, điều này rất quan trọng. làm bạn với con khó mà cũng dễ chị nhì.
     
    chaucaochep thích bài này.
  10. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,370
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Đọc tâm sự của chủ top thấy ngưỡng mộ quá, thích thật đấy :)
     
    chaucaochep thích bài này.
  11. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Dạ hihi, vì đó là trg DL mới tuyển sinh năm đầu, e ko rõ thế nào mới phải băn khoăn thế chị ạ, giờ cũng ok rồi, bé đỗ trường công.
    E đọc được chỗ chị chia sẻ bé nhà chị học lớp chọn c2, và nằm trong dsach đội tuyển, đã thi có giải...kq giải không quan trọng mà quan trọng là những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học và luyện. hic, e thấy đoạn này có thể ứng dụng và đáng học hỏi đó. Chị share cho e tý kinh nghiệm làm thế nào để tận dụng lợi thế khi học lớp chuyên anh, vươn tới mục tiêu thi chuyên nhé chị (nếu ko đc thì về trg làng, e cũng xác định vậy từ bây giờ).
    Bé nhà e c1 cuối lớp 4 mới học thêm t.a, lúc ấy tự nhiên con thấy thích thì e cho học 1 cô gần nhà, học giáo trình Get set go. Vừa rồi đỗ lớp chuyên anh, à trường c2 này của bé nhà e chỉ có 1 lớp chọn chuyên anh phải thi ktra thôi, còn lại xếp lớp theo trình độ. Trường xa nhà tận 8km chị ạ, vì nhà e hẻo lánh nên có trường NTT gần khoảng 4km thì con thi thiếu tí đểm. Nghe nhà trg nói lớp này sẽ là mũi nhọn...nên đc đầu tư nọ kia. E cũng yên tâm phần nào và sẽ ko cho con đi học thêm nữa, phần vì xa, phần vì ko có tgian đưa đón nên e tìm hiểu thêm để hướng dẫn con tận dụng việc học trên lớp và tự học ở nhà, đến lớp 8 ôn sau, thế có đc không chị?
    E xem mấy quyển sách chị share rồi, e sẽ tìm mua cho cháu. Chị có tài liệu hoặc link nghe nói nào nữa thì mách e nhé...
    E bận tí, e xin phép đc hóng hỏi chị nhiều nhé, tks ch.[/QUOTE]

    Chị ơi, chị bận hay sao mà e ko thấy chị share và tư vấn tiếp. E vẫn chực hóng đây chị ơi :).
     
  12. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi, ku nhà tớ cũng đang chiến đấu lớp 8 mà thấy mệt quá mẹ nó ơi. Năm nay ku cậu học kém hơn năm ngoái nên tớ hơi lo......................
     
    chaucaochep thích bài này.
  13. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị thấy hướng em vạch ra là okie rồi mà nên nghĩ ko cần phải bàn bạc gì nữa hiiiii

    Thực ra con nhà chị cũng chỉ bắt đầu có mục tiêu chuyên là từ lớp 8, chứ lớp 6 - 7 chẳng đi học thêm gì cả, kể cả các lớp ở trường. Lớp con nhà chị cũng chỉ là lớp chọn trong trường làng, chưa bao giờ có tí tên tuổi nào. Và đội tuyển TA cũng chỉ bđ manh nha từ lớp 8, bắt đầu vào lớp 9 mới được học đội tuyển. Vì thế nên cũng ko có nhiều kinh nghiệm gì.

    Nếu con em được trong lớp chuyên Anh thì có lợi thế là nhà trường sẽ đầu tư cho học TA nhiều hơn, chị nghĩ cứ theo trong trường thôi là ổn, quan trọng là con học từ vựng đều vào. Để thuộc nhiều từ thì cần thời gian dài để ngấm. Từ vựng thì có rất nhiều nguồn, trong sách, trên mạng và cả ở các bài cô cho ở trường nữa. Lên mạng tra thì ra rất nhiều các trang học TA (gần chị mới biết nên con nhà chị cũng chẳng theo được vì bắt đầu vào lớp 9 rồi, ko còn nhiều tgian nữa hic hic!!!). Tài liệu thì nhiều vô biên, nhưng quan trọng là có học được hết hay ko. Ngay mấy quyển mà chị đưa ra đó, con làm đi làm lại mà thuộc làu làu thì chắc là đỗ Anh 1 luôn, khỏi phải lăn tăn, cần tìm gì nhiều sách cơ chứ hiiiii
     
    Me_Bop82 thích bài này.
  14. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    hihi chị, e nghĩ vậy ko biết thế nào nên cứ lăn tăn, sợ lỡ mất thời gian của con ý mà. Túm lại, đã có rất nhiều thông tin bổ ích từ chị, mehocon...và nhiều phụ huynh trên diễn đàn, và quan trọng nhất là sự phù hợp với con nên e tạm yên tâm cho con học thêm cô giáo gần nhà 1b ngữ pháp, 1b nghe nói (mặc dù 2 cô này dạy 2b/tuần), tại chưa chăm nên đành vậy, chứ bảo ngồi nhà tự học cháu vẫn lười lắm chị ạ.
    Thời gian còn dành cho việc học tốt ở trường, học đều các môn, tham gia các hoạt động khác. Đi học về nấu cơm hoặc trông em, hoặc chơi thể thao...:). Cố gắng giữ vững ở lớp chọn anh (nhiều bạn thi trượt nhăm nhe sang năm phục thù lắm chị ạ), rồi lớp 8 - 9 tùy theo tình hình thực tế tính tiếp chị nhỉ hic.
    Từ giờ đến lúc đó mẹ cháu vẫn tiếp tục tìm hiểu thầy cô phù hợp để ôn thi chuyên - hi vọng lúc đó có cô giáo dạy tốt chuyển về gần nhà em thì may quá :-k, tks ch nhiều ạ.
     
    chaucaochep thích bài này.
  15. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,002
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    E phải note cái chỗ c viết nỳ lại, quan trọng ghê
     
  16. mãothìn

    mãothìn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    đánh dấu để học hỏi ạ, cảm ơn chị chaucachep nhiều nhiều
     
    chaucaochep thích bài này.
  17. me Gia An

    me Gia An Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3,424
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cho em theo học kinh nghiệm với ah. .
     
    chaucaochep thích bài này.
  18. Mon2013

    Mon2013 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2013
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ôi, đọc bài thấy con giỏi quá, mình ấn tượng với mẹ quá. Viết được như vậy chứng tỏ nhà ấy phải quan tâm đến con thế nào. Ngưỡng mộ quá (u)
     
    chaucaochep thích bài này.
  19. munvatit

    munvatit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em phục mẹ chaucaochep quá ạ. Từ topic học tiếng anh sang đến topic này, mỗi chia sẻ của chị làm em vỡ ra nhiều điều và có định hướng rõ ràng hơn cho em gái em sau này.
    Cám ơn chị nhiều nhiều
     
    chaucaochep thích bài này.
  20. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi tháng mấy thì các con lớp 9 thi HSG tiếng Anh thành phố ạ? Hôm nay con nhà em bắt đầu đi học cái gọi là "CLB tiếng Anh quận HK".
     

Chia sẻ trang này