Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị cũng ko nhớ rõ nhưng hình như vào khoảng sau tết là bắt đầu rục rịch thi quận thì phải. CLB đó tổ chức cho cả quận HK a. Phong trào bên trường con nhà chị chán lắm nên cứ tự thân vận động thôi...
     
    Đang tải...


  2. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Hôm vừa rồi các trường của Quận thi khảo sát để chọn các bạn vào đội tuyển để ôn luyện thi HSG ấy chị, thi ở trường Ngô Sỹ Liên, như môn Anh có hơn 80 bạn đến từ các trường, lấy 20 bạn vào CLB. Cả các môn khác nữa, một số bạn còn vào đội tuyển "Giáo dục công dân" :).
    Nhưng hình như trước khi thi TP sẽ chọn ra khoảng 10 bạn để đi thi.
    E chả kỳ vọng con thi có giải, chỉ mong con có cơ hội ôn luyện với các bạn xem mình đang đứng ở đâu, hơn nữa hình như học miễn phí :)
     
    chaucaochep thích bài này.
  3. mactu

    mactu Thành viên mới

    Tham gia:
    26/10/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    hix, đang hay thì đứt dây đàn. Mẹ nó đăng tiếp ký sự đi ạ :p
     
  4. conglam_mdc

    conglam_mdc Thành viên mới

    Tham gia:
    25/7/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    chào các mẹ! em là thành viên mới!
    Chúng em đang là sinh viên năm cuối Trường HV Tài Chính + ĐH Quốc Gia, có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đi Gia Sư. chúng em mở CÂU LẠC BỘ GIA SƯ SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH.
    1 số thông tin nổi bật về CLB:
    - CÂU LẠC BỘ là do các bạn sinh viên HV TÀI CHÍNH + ĐH QUỐC GIA thành lập
    - 100% SINH VIÊN học trường chuyên ra
    - Chất lượng đầu vào 24 điểm thi Đại Học
    - Hơn nữa, CLB còn có sự liên kết với các bạn sinh viên trường ĐH hàng đầu VIỆT NAM như: ĐH Sư Phạm, ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc Gia, ĐH Ngoại Thương, ...
    => Về chất lượng GIA SƯ các mẹ cứ yên tâm, khi gửi gắm con CLB nha. (CLB LÀ DO NHÓM SINH VIÊN MỞ không phải là TRUNG TÂM GIA SƯ nha).
    hotline: 0985.700.102
    Mong các mẹ ủng hộ. Em chân thành cảm ơn nhiều nhiều!!
     
  5. cuonghuong86

    cuonghuong86 Trâu, lợn lạp xưởng tây Bắc 0374670007

    Tham gia:
    23/11/2012
    Bài viết:
    7,665
    Đã được thích:
    1,668
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    chúc mừng chị ạ,con học hành giỏi giang là niềm vui lớn nhất đối với cha mẹ. phải không chị
     
  6. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi, bé thứ 2 nhà chị chắc cũng đặt mục tiêu thi chuyên chị nhỉ? Chị chia sẻ tiếp về bé thứ 2 đi. Chắc mỗi bé một kế hoạch ôn khác nhau, bởi chúng khác nhau mà. Em tham khảo chị để xem có cách nào hợp với cháu nhà em thì tốt. Hiện tại bé đang học ôn ở đâu cả 3 môn chị ui?
    Thực sự em vẫn đang loay hoay tìm thầy dạy cho cháu nhà em. Cũng chưa vội, nhưng phải tìm dần, kẻo đến lúc cần lại muộn. Và nếu lúc đo có gì thay đổi thì học để thi c3 trường tốt 1 tí cũng không thừa chị nhỉ.;)
    Chị cho em xin tài liệu ôn môn văn với nhé. Hôm trước em đọc bên wtt thấy chị có tài liệu môn văn ôn thi vào lớp 10 của 1 chị share cho chị, em xin về cho thằng cháu nhà chị gái đang học lớp 8 đọc dần. Còn gái nhà em, tạm thời em cho cháu đọc sách, vốn từ phong phú rồi lớp 8 tính tiếp, nhưng đọc sách gì hỗ trợ tốt môn văn thì hihi e cứ mua lung tung. Chị có gì hay cho em tham khảo với ạ. Cô giáo bảo con nhà em giọng văn hơi cứng, chữ ẩu... biết làm sao cho mềm mại bây giờ chị ơi!!
    Môn tiếng anh thì vẫn chưa tìm được thầy phù hợp chị ạ. Con nhà em chưa chăm, nếu không đi học thêm thì không bật lên được, em cũng chỉ cần 1b np và 1b nghe nói thôi mà chưa được như ý, nên buổi đi buổi nghỉ.
     
  7. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Bạn lớp 9 nhà chị đang học TA của cô Vân Anh, nhà ở Quan nhân, do mehocon trên diễn đàn mình giới thiệu. cũng mới học được khoảng 2 tháng chứ trước khi con nhà chị học ở Amslink. Chị thấy học ở Amslink (ngõ 59 Láng hạ) cũng ổn nhưng con nhà chị học hết chương trình lớp 9 thì cô Giang nghỉ do có bầu ko khỏe, nên ko có lớp luyện thi chuyên Anh mới phải đi tìm lớp mới. Lớp này thì trình độ .... cao quá, lại học cùng với các anh chị lớp 10- 11 nữa nên con nhà chị hơi sốc hichic. Ở khu nhà em thì chị chẳng biết chỗ nào phù hợp, sang khu bên nhà chị thì sợ xa quá, ko trụ nổi đâu. Chị tìm lớp cho con toàn phải tìm chỗ gần thôi vì thời gian mình đưa đón nữa mà. Tài liệu văn thì chị sẽ mail cho em, nhưng chỉ là tóm tắt phân tích văn bản lớp 9 thôi. Bao giờ lên đến lớp 9 mới nên đọc...

    Về văn: con nhà chị có học thêm một cô ở ngay gần nhà (cũng do mehocon giới thiệu - mẹ ấy cho con học nhiều nơi nên biết nhiều chỗ hiii) nhưng bây giờ thôi rồi vì đơn giản là chị thấy con nhà chị kém khoản diễn đạt mà đi học thêm các cô ko kèm được, trên lớp các cô chủ yếu giảng các văn bản thôi còn tiếp thu ntn thì mỗi bạn sẽ một kiểu. Trong khi đó tuần 2 buổi thì chẳng có thời gian để tự trau dồi kỹ năng cho con nữa, nên chị cho nghỉ AQ là nếu ko đỗ thì cũng chẳng sao vì .... có đầu tư nhiều đâu hiiii. Văn cũng tập trung vào học ở lớp phù đạo của các cô trên trường cấp 2 của con thôi. E tìm được cô nào dạy văn về hưu nhận sửa bài cho con là tốt nhất. Con có thể viết về bất cứ cái gì miễn là viết ra để sửa câu cú, trình bày là okie thôi. Nhưng nói thì dễ, làm khó lắm đấy hic hic...

    À mà nếu ko thì nhờ ngay cô dạy văn ở lớp con ấy, nhờ cô giao bài cho con rồi sửa luôn cho. Được thì đỡ phải đi lại mà chắc cũng đỡ tốn kém hơn hiiii

    Về toán: con nhà chị cũng nghỉ học thêm rồi, cũng đơn giản vì con nhà chị kém vụ trình bày, và ẩu. Mà vđ đó ở lớp học thêm cũng ko giúp được nhiều nên chị mang về "giao" cho cô chủ nhiệm, tập trung vào phần toán cơ bản và trình bày thật trỉnh chu theo đúng con đường mà con lớn nhà chị đã đi. Đỗ được hay không thì còn phải có tư chất nữa cơ, nên tạm thời hạ tiêu chuẩn xuống. Tất nhiên Ams vẫn là mục tiêu, là ước mơ nhưng ko là "kỳ vọng" hiiii

    Cô Trang cũng có nick trên diễn đàn mình, cô dạy ở Giang văn minh. Con cô còn nhỏ nên chắc cũng chỉ có thời gian tập trung cho lớp 9 thôi. Con em mới lớp 6 mà đúng ko nên chắc cô chưa nhận. Nếu ko tìm được lớp thì mời gia sư xem sao, cũng có thể tìm được nhiều bạn gia sư tốt lắm đấy, tuy vậy phải thử và sâu sát thì mới hiệu quả được
     
    Sửa lần cuối: 18/10/2013
    Me_Bop82 thích bài này.
  8. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi, em nhận được tài liệu môn văn rồi, em sẽ in cho thằng cháu lớp 8 xem trước chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị tư vấn nhiệt tình lắm ý. Thỉnh thoảng hỏi chị để biết thêm những gì mình làm, hoặc chưa làm được nó đang ở tiến độ nào, vẫn chưa muộn hihi.

    Con gái em lười viết - chỉ bắt buộc thì phải viết, nên nếu cô giao bài, thì may ra nó mới làm :(. Em cũng học tập theo chị, cứ tìm chỗ gần vậy, nhưng nếu khoảng 5km đổ lại mà có thầy cô dạy tốt thì em cũng cố chị ạ, có điều chưa tìm được. Giải pháp tìm cô về hưu chữa bài hay đấy chị. Chỉ lo nếu họ nổi tiếng thì chưa chắc họ đã làm, và chắc gì đã tìm được, nhưng gợi ý của chị hay lắm, em sẽ lưu ý xem.

    Cô T bảo em chờ để cô tách lớp, vì cô dạy vào chủ nhật, mà t7, cn con nhà em đang được nghỉ nên lịch như vậy phù hợp. Em thấy cô nhiệt tình, đọc cm thấy cô tư vấn rất tận tâm nên em muốn nhờ cô dạy. Em cố đợi vậy. Giờ cứ rảnh là nó ôm quyển truyện Harry Potter dày bịch chị ạ, mới được tặng bộ 7 tập nên như bắt được vàng ý, ko chịu học đâu, chỉ làm bài ở lớp thôi. Sắp thi giữa kỳ, cô giao phiếu toán 5trang, cô dặn làm bài nào thì làm bài đó, không làm thêm.

    Có quyển sách nào phù hợp với lứa tuổi, chị cho em xin tên với nhé, cũng may là em đã làm cho con thích đọc truyện dày chị ạ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thèm đọc truyện tranh, nên cuối tuần em hay cho 2 đứa đi nhà sách NVCu ở CG đọc "trộm" để đỡ tiền mua hihi.

    Em thấy chị xác định tư tưởng tiến đến Ams nhẹ nhàng mà hiệu quả đấy chị ạ. Em phải đọc bài của chị thường xuyên, hỏi thật nhiều cho đỡ cuống, cho yên tâm.
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2013
    chaucaochep thích bài này.
  9. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Ý này rất hay nữa. Nên em cố động viên con học thôi, chứ 12 năm học phổ thông, thi cử mệt mỏi lắm lắm!
    Lên lớp 8 sẽ biết rõ con có khả năng con có ôn thi chuyên được hay không chị nhỉ?
     
  10. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,749
    Đã được thích:
    3,101
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    ai cũng kì vọng vào con mình nhưng theo e thì cũng ko nên áp lực với các con quá ko bản thân các con sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.
     
    Me_Bop82chaucaochep thích.
  11. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chuyện Harry Potter con đang đọc chắc là bộ tiếng Việt, nếu con thích chuyện này thì em thử down load chuyện TA về cho con nghe thêm, một công đôi việc nó đang thích thì sẽ hợp tác hơn hiiiii. Link này chị cũng save từ chia sẻ của một mẹ bên wtt, nhưng các bạn nhà chị cũng chẳng chịu nghe hic hic...

    http://www.mediafire.com/folder/auxb2565b7079/Harry_Potter

    Ai chả ham chơi hơn học hiii, mình cũng thế mà. Nếu em muốn tăng tiến độ của con học thì cứ gặp trực tiếp các cô dạy trên lớp rồi nhắn nhủ cô giao thêm bài, hy vọng là cô ko từ chối hiiii, nhưng hồi các bạn nhà chị lớp 6-7 chị cứ cho chơi tẹt ga luôn chẳng quan tâm gì đến cái khác ngoài ... từ vựng TA....
     
    Me_Bop82 thích bài này.
  12. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,708
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    con nhà mình còn hơn năm nữa là thi vào cấp 3 đây, lo dần là vừa rồi.
     
    chaucaochep thích bài này.
  13. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Hihi chị hóm hỉnh nhỉ.
    Con nhà em không thích học gì, cả từ vựng tiếng anh ý chị ạ. Nhưng bài cô giao thì nó phải làm. Em không xin thêm bài đâu, cũng may cô giáo dạy thêm tiếng anh không giao bài tập nên nó thích. Nhưng nếu cứ thế thì chả có chữ nào trong đầu mất. Có gợi ý cho con muốn làm cũng không được nên em kệ thôi. Tạm thời em buông,chứ đến lớp 8 xem thế nào phải khác chứ không thì thi vào lớp chọn c3 trường làng cũng khó. (nhưng em vẫn âm thầm tìm thầy mà tìm mãi chưa được. Thực ra không phải em khó tính đâu chị ạ, quả thực cô dạy NP tốt đấy, nhưng buổi học cô gom thập cẩm đủ mọi trình độ, có cả lớp 2,3, có cả sv đại học, mỗi người 1 trình độ. Cô giao bài làm xong thì chữa, lúc làm bài thì cô chữa của bạn khác, không giảng chỗ bị sai, chữa bằng bút đỏ vào vở rồi tự hiểu, vì ... làm gì có thời gian, hỏi nhiều thì cô bận chữa bài bạn khác nên cằn nhằn, cô hơi đồng bóng tí :(). Em cảm thấy như ... "câu" thời gian ý, lề mề sốt ruột lắm. Chỉ gần đến lúc kiểm tra, lúc thi cô dạy mới hay, mới sâu. Giá buổi nào cũng thế thì em khỏi băn khoăn hihi,

    Chị ơi, em chưa biết cách down truyện chị gửi, em bấm vào rồi nó ra cái gì ý mà em không hiểu cơ. Chắc phải nhờ bạn nào biết cách vậy. Nếu dễ chị gợi ý cho em với nhé.
     
    chaucaochep thích bài này.
  14. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nếu con có khả năng thì cứ tạo điều kiện chứ không tạo áp lực chị nhỉ! Làm sao cả 2 cùng vui ắt sẽ hiệu quả.
     
    chaucaochep thích bài này.
  15. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con thử nghe chương 1 tập 1 này xem có hiểu và thích ko nhé

    https://dl.dropboxusercontent.com/u/53362436/HP/Chapter 01 - The Boy Who Lived.mp3

    Còn cái link trên chị vẫn vào bình thường. Ấn vào đó nó ra luôn một loạt ds truyện HP từ tập 1 đến tập 7, muốn down truyện nào thì click vào link đó thôi. Chị cũng chưa down hết vì con ko nghe, sợ down về lại nặng máy. Thực ra chị thấy nghe cái này cũng khó vì từ mới nhiều và có nhiều từ do tác giả tự "sáng tác" ra như kiểu "trường sinh linh giá" ở phần dịch TV ý (vì là truyện kiểu này làm gì có trên thực tế), chị vẫn thích nghe storynory hơn hiiii!!!!
     
    Sửa lần cuối: 21/10/2013
    Me_Bop82 thích bài này.
  16. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Vầng, em thấy truyện ở storynory hay, đọc hấp dẫn, rõ ràng. Nhưng gái nhà em chưa chịu nghe, chắc phải tìm cái gì đó liên quan may ra mới được. Giả dụ như thích đọc truyện Harry... thì em thử gợi ý nghe truyện bằng tiếng anh xem sao. Em cảm ơn chị nhá. Em cho cháu thử đã rồi có gì down về sau ạ. Hi vọng cháu thích để em còn khoe với chị.

    Ở lớp bé nhà em, kiểm tra 1 tiết có cả nghe nữa chị ạ. Không biết lớp 6 các trường công khác có thế không chị? Nếu cứ thế này mà con không chịu nghe thì theo sao được. Hồi đầu mới học t.a cháu nghe tốt lắm và thích nghe. Cô giáo đánh giá cao về khả năng tiếp thu các kỹ năng. Giờ học khó hơn nên ... có khi lại ít thích rồi chị ạ.
     
    chaucaochep thích bài này.
  17. meyeubeCun2011

    meyeubeCun2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Đọc bài các mẹ đồng hành cùng con thi chuyên mình lại nhớ ngày xưa mình thi chuyên Anh Ams. Cả nhà cũng sôi sục đi tìm lớp học thêm tiếng Anh mà hồi mình học cấp III thì không có nhiều giáo viên tiếng Anh giỏi và tài liệu ôn thi nhiều và chất lượng như bây giờ nhưng như thế cũng là sức ép cho các con. Bây giờ trẻ con đi học vất vả, cạnh tranh quá.
     
  18. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị chaucaochep ơi, chị có nhiều kinh nghiệm lại rất tận tình tư vấn em lại hỏi chị tiếp ạ hihi. Theo như em biết thì môi trường chuyên thì nên dành cho những bé có tố chất phấn đấu, hình như chị chia sẻ ở đâu rồi ý. Chị nhắc lại giúp e "tố chất" ấy cụ thê là gì được không ạ? Để em xem con em có cái gạch đầu dòng nào trong đó không, còn phấn đấu. Nếu không có thì em xác định tinh thần yên ổn theo hướng khác vậy. Em cảm ơn chị ạ.
     
  19. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ko nhớ có nói năng linh tinh gì ở đâu trong lúc "mừng" quá ko hiiiiii, nhưng chị đảm bảo là nếu có tố chất gì gì đó mới vào được trường chuyên thì con chị .... ko có đâu. Bạn ấy mà ko được mẹ ép ... lòi kèn ra thì làm sao ... có topic này :p. Đùa thế thôi!!! với mẹ con chị (cả hiện tại với bạn nhỡ nữa) thì trường chuyên là một mục tiêu để phấn đấu. Được thì .... toẹt vời, mà ko được thì cũng ... tuyệt (dù ko thể ko ... buồn hiiii). Tuy là mục tiêu nhưng ko phải cần đạt được bằng mọi giá. Trong quá trình học tập để đạt được mục tiêu đó, có rất nhiều lối rẽ ngang mà nếu thấy chùn chân mỏi gối thì ta ... rẽ. Chẳng hạn nếu lên lớp 9, con thấy toán và TV của con đuối quá, cần toàn bộ thời gian để tập trung cho hai môn đó thì ta ... buông chuyên ra e ạ. Nhưng tốt nhất là chuẩn bị từ bây giờ ko để trường hợp đó xảy ra hiiii.

    Cụ thể với trường Ams và cụ thể hơn nữa là chuyên Anh Ams, các môn thi cho đến năm vừa rồi là toán văn (theo đề thi vào 10 - cái này thì bạn nào cũng p hải học cho tốt nếu muốn vào trường cấp 3 tốt) và Tiếng Anh. Như vậy mình ko phải học thêm gì nhiều lắm ngoài tiếng Anh, là môn mà nếu học được (dù có đỗ hay ko) thì cũng rất tốt. Cái này chắc chắn chị chia sẻ rồi. Và chắc chắn ai cũng nhìn thấy điều đó nên điểm đầu vào của chuyên Anh mới cao ngất ngưởng như thế hiiii. Khi đã thấy được lợi ích của việc học để thi chuyên Anh thì ta cứ thẳng tiến thôi. Nếu sự cố gắng của con biến thành kiến thức thật sự để đạt điểm thi tốt, con có một độ may mắn nào đó thì con sẽ đỗ vào trường, còn nếu ko thì với lượng kiến thức con thu được trong quá trình học, vào cấp 3 con cũng sẽ có một bệ phóng tốt để thi đại học. Chưa kể là TA bây giờ ai cũng cần, giả sử ko thi đại học bằng môn TA đi nữa, thì khi ra trường đi làm con cũng cần TA cơ mà. Lúc đó mới học thì chắc chắn ko có kết quả tốt được.

    Đấy, phân tích của chị đấy. Chị bắt cá nhiều tay lắm nên chẳng bỏ lựa chọn nào đâu. E đọc lại các chia sẻ ở trên sẽ thấy, dù mục tiêu thi chuyên nhưng vẫn "yên ổn" nếu rẽ theo hướng khác như em muốn hiiiii. E cứ định hướng cho con thi chuyên Anh đi nhé đừng lăn tăn gì
     
    Sửa lần cuối: 10/11/2013
    hanoimoonMe_Bop82 thích.
  20. Me_Bop82

    Me_Bop82 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị ơi em vừa đành 1 bài dài lắm, em gửi thì nick bị out, em đăng nhập lại thì bay mất bài rồi :(, giờ em không nhớ cụ thể nữa hic. Em cảm ơn chị lần nữa đã chia sẻ thông tin bổ ích nhé. Ngày nào em cũng vào top của chị để nghe ngóng xem chị và mọi người chia sẻ điều gì nữa để em tham khảo. Thôi em chúc chị ngủ ngon nhé, hôm nào rảnh em nhớ ra điều gì sẽ hỏi chị tiếp ạ, (u)
     
    chaucaochep thích bài này.

Chia sẻ trang này