Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" mình tìm ở trên forum mà không tìm thấy bài nào tổng hợp giới thiệu về các gia sư cả mẹ nào biết thì cho mình xin link với nhé để mình tự chủ động chứ làm phiền các mẹ thế này cũng ngại ghê
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Uh, em ý thường nhận làm gia sư tiếng Anh nhưng tớ thấy kiến thức toán cấp 2 của em ý rất ổn. Nếu chỉ cần ôn luyện kiến thức cơ bản thì thế là đủ. Bố em ý là giáo viên toán cấp 3 nên thỉnh thoảng em ý cũng có được tư vấn của bố nữa. Nhưng tớ cũng không rõ là bây giờ em ý có nhận làm gia sư toán nữa ko, vì năm nay là năm cuối rồi chắc cũng bận bịu Ở bên này tớ cũng ko thấy có đâu. Mẹ nó có thể vào box giáo dục của bên Oép trẻ con mà tìm nhé, có thể có thông tin đấy
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Vậy là chiến lược về sự học hành của con là có vẻ ổn rồi nhỉ, lịch học thêm vừa phải, con có vừa có thời gian để tự học và tự ... chơi (có vẻ tự chơi vẫn nhiều hơn he he). Mẹ cũng chỉ phải đưa đón đi học thêm tuần 1 lần vào sáng CN mà cũng ko đi xa quá (sướng nhất cái này đấy). Học thì như thế rồi, bây giờ là lúc tìm kiếm thêm thông tin về những trường có thi môn chuyên Anh này. Ngoài Ams ra thì chuyên Anh còn có ở PT Chuyên Ngữ - ĐH ngoại ngữ Hà nội và Chuyên Anh – Sư phạm. Hai trường này thì thi theo đề riêng, nghe nói đề TA không khó bằng đề thi Anh của AMS nhưng toán và văn thì khó và có kiểu riêng hic hic. Vậy có nên đk đi học thêm toán văn kiểu đó ko nhỉ, ko học thêm thì chắc j đã làm được bài, mà học thêm thì ... lại ko còn thời gian ... chơi và tự học. Mẹ cũng chẳng biết chỗ nào dạy T & V để thi CNN và CSP ngoài các trung tâm ở trong trường mà thế thì .. xa quá. Hơn nữa sau khi ngâm cứu điểm chuẩn của CNN và CSP mẹ thấy nếu thực sự TA của con khá thì điểm 2 môn T, V cộng vào chỉ cần được khoảng 10 điểm là có thể đỗ rồi .Thế nên ... thôi chẳng học thêm j nữa, tập trung vào một môn Anh thôi, học thêm nhiều chắc j đã đỗ mà vất vả quá !!! Chả mấy chốc mà đã đến cuối kỳ lớp 9, đã đến lúc phải đăng ký thi vào các trường. CSP và CNN là 2 trường thi sớm và trong cùng một tuần, cách nhau có một ngày thôi. Như thế là trong tuần đó con phải thi 8 lần liên tiếp trong 4 hôm mà con thì .... lẻo khẻo như ... người mẫu. Mẹ lại chưng cầu ý kiến con, liệu con có muốn tham gia vào « cuộc chiến » thì mình mới đăng ký, vì mục tiêu quan trọng nhất vẫn là kỳ thi vào 10. Nếu cảm thấy quá sức mình thì ... thôi, chẳng sao cả. Con ... lần khần và ... suy nghĩ, có vẻ cũng muốn "bỏ cuộc chơi". Mẹ : - Con nên coi đi thi cũng chỉ như ... đi chơi thôi, ko hề áp lực gì cả thì sẽ đỡ mệt hơn nhiều. - Kiến thức đã có sẵn trong đầu rồi, bài nào làm được thì làm còn khó quá hay chưa được học đến thì làm được đến đâu ta làm đến đấy, biết được j thì viết nấy kể cả nhưng thứ nhỏ nhất. - Nếu ko đăng ký thi sau này thấy bài thi dễ quá thì có khi con lại tiếc thì sao???? - Em họ con cũng đi thi mà!!! mình đăng ký thi ... cho vui. Sau đó rủ em về nhà mình cùng ăn Pizza và bàn bài nhá!! -Coi như con có được một cơ hội được vào tham quan trường !?! Nhưng khi đã đăng ký quyết tâm thi thì phải quán triệt vụ tinh thần thoải mái nhá, ko cay cú, ko áp lực nhá !!! Con cười sung sướng : Vâng ... vậy thì hai mẹ con mình cùng .... đi "chơi" he he. Vui vẻ đấy nhé!!! Vậy là mẹ làm hồ sơ cho con thi cả hai trường CNN và CSP ... cho máu!!!
Năm nay con gái vào lớp 9 và cũng định hướng thi chuyên Anh, đọc các bài ký sự của Chaucaochep thấy rất nhiều điểm giống nhà mình (trừ việc nhà mình ở quận HBT, hơi xa khu vực các trường chuyên, hic). Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chia sẻ, mong các bài viết tiếp của bạn!
Ðề: Re: Ký sự "Con thi vào cấp 3" He he, khoảng cách xa nhiều khi cũng thấy oải nhỉ. Nhà tớ quyết tâm vào AMS một phần rất lớn là do trường chuyển về gần nhà đấy. Nhà ở quận HBT thì có khi gần nhất chỉ có Chu văn An thôi. Năm nay họ hàng nhà tớ có 3 chị em gái cùng tuổi con cô bác đều đỗ vào chuyên: một đứa học Anh CVA, một đứa Pháp AMS và con nhà tớ là Anh AMS. Hồi chưa thi, chưa đỗ thì chuyên Anh AMS là một thứ gì đó thật xa vời và khó với. Còn bây giờ thì thấy xung quanh nhiều người đỗ quá, con mình cũng chỉ cố gắng ở mức độ vừa phải thôi mà cũng ... đỗ thì mới thấy ... cũng bình thường thôi
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mình cũng vào đây học tập kinh nghiệm. S nhà mình mới 3t thôi, lúc đầu định cho S học trường quốc tế từ nhỏ tới lớn luôn rồi nghĩ mãi mới quyết định thôi, học trường công rồi lên cấo 2 cũng cho thi vào chuyên. Nhà mình ở quận H.Mai cơ, xa lắc xa lơ. Hix. Trên S cũng có 2 đứa cháu 4 tuổi nữa. Mẹ chỉ ở nhà chăm con và dành tiền mua 4 bánh để đưa con đi học thôi. Mình cũng thích S sau này được vào chuyên Anh trường Am. Nhà mình có em trai và chị gái bên Canada nên hy vọng S sẽ học thật tốt môn tiếng Anh. Cảm ơn topic chia sẻ của bạn nhé!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Chi cá chép oi, con em nam nay moi vao lop 1 nhung muc tieu cua nha e cung la truong am vi nha em o ngay Trung Hoa, con be con nha e cung rat thich hoc tieng anh, chi cho e hoi luc nho chau nha chi chi cho hoc o dau vay a,e quan tam vu nay lắm lắm. Nhờ chị chia sẻ thông tin và kinh nghiệm chút ạ. Em cám ơn và chúc mừng 2 mẹ con
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" oài, mấy hôm định hỏi thăm xem cháu đỗ Ams chưa mà giờ mới thấy topic này. Em thấy bác làm gì cũng có vẻ thảnh thơi, mà làm được khối việc thế nhỉ, Chắc do toàn con gái nên nhàn hơn em (hehe, chả có lí do gì nên kiếm cớ thế cho đỡ xấu hổ)
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mới lớp 1 thì cứ để cho con chơi cho thoải con gà mái đã nhé. Nếu có học TA thì cứ trung tâm nào con thích học là ok (và gần nhà để bố mẹ tiện đưa đón mà hình như ở gần Trung hòa có chi nhánh của May school đấy - cái trung tâm này cũng thấy được khen ngợi hồi nó ở cung văn hóa thiếu nhi nhưng con nhà chị thì chưa học ở đấy bao giờ). Hồi con nhà chị còn nhỏ chị cho theo Apollo (hồi đó chị làm ở đấy nên được giảm học phí mà he he) nhưng chị nói thật là cũng chẳng hiệu quả lắm đâu vì một tuần được vài buổi, về nhà ko dùng cũng quên hết. Nếu em hay xã nhà em biết TA thì cố gắng nói chuyện với con ở nhà, rồi cho xem video dạy TA trẻ em (youtube ý) là dần dần bé sẽ ngấm. Tuổi này ko quan trọng ngữ pháp mà phải tăng cường vốn từ nhiều vào (dùng nhiều). Đến lớp 6 -7 bắt đầu cho vào lò luyện là ổn mà. Còn nếu có đủ xèng thì cho con vào những trường tăng cường tiếng Anh đi (DL Đoàn thị Điểm thấy cũng ổn đấy, còn sang hơn nữa thì trường Singapore) Thảnh thơi thật mà!!!! Nó học chứ mình có học đâu. Quan trọng là "chiến lược" và "mị dân" thôi!!! (he he, đỗ rồi thì mới dám bốc phét tý!!!)
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" hix e cũng đang "cùng em thi vào cấp 3" ạ.bé e dạy năm nay lên lớp 9.định hướng thi chuyên ngữ.Tiếng Anh thì ko phải lo nhiều,chỉ sợ văn toán thôi.vì theo đánh giá của e thì e ý học tiếng anh quen từ 5 t nên khả năng ngôn ngữ Việt kém hơn diễn đạt bằng tiếng anh.Toàn thì lớp 8 cũng ổn,e đang dạy trc lớp 9 để vào năm học ôn chuyên đề hix
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" lớp 8 thì cháu vừa dạy rồi ạ.mà lớp 8 quan trọng nhất hằng đẳng thức và các dạng cơ bản để lên lớp trên áp dụng.cháu ở gần Trường Chinh nếu cô chưa tìm dc ai phù hợp thì bảo cháu ạ.cháu hocj Y HN năm 3,dạy 1 e từ lớp 7 giờ lên 9 ạ.toán toàn 9,10 bé nhà mẹ TamMinh trên diễn đàn ấy ạ.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Bé nhà em sang năm mới vào lớp 1 thôi, nhưng em ngưỡng mộ các bác có con học giỏi lắm, luôn lấy đó làm tấm gương để học hỏi và kèm cặp con này. Mong các bác chia sẻ nhiều hơn để mẹ con cháu có tinh thần tiếp bước.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Điều này cũng ko đảm bảo cho việc đỗ được chuyên Anh, đặc biệt với Chuyên ngữ CNN vì thi vào chuyên ngữ không có thi nói. Còn thi vào AMS thì cũng chỉ là 1 trong 4 kỹ năng thôi. Điểm đầu vào chuyên Anh AMS được tính như sau: điểm toán + Điểm văn + Điểm Anh điều kiện (bài thi TA dành cho tất cả các bạn thi chuyên) + điểm Anh chuyên * hệ số 2 TRong đó Anh chuyên bao gồm 2 phần thi: thi nói và thi viết. Tổng điểm nói và viết chia 4 sẽ được tính là điểm tiếng Anh Chuyên. Đề Toán và VĂn chính là đề thi vào 10 nên nếu các con học chắc kiến thức cơ bản ở trường dạy, trình bày đủ ý và ngắn gọn thì Toán sẽ được 9 và văn sẽ là 8. Đề Anh DK phải cố gắng được tối đa vì đề được các bạn thi chuyên Anh coi là dễ , nhưng phải đạt đến sự hoàn hảo thì với được 10 điểm. Còn đề Anh chuyên như vậy sẽ phải chú trọng cả 4 kỹ năng: nghe, nói, từ vựng và ngữ pháp. Về kỹ năng nghe và nói: - Thường những bạn học ở các trung tâm TA có người bản ngữ dạy hoặc học phổ thông ở những trường có yếu tố nước ngoài, có giáo viên bản ngữ dạy TA thì kỹ năng nói rất tốt. TA được các bạn ấy sử dụng đúng như là một ngôn ngữ. Còn với những bạn học trường công lập bình thường, chỉ học thêm ở các lò luyện thi chuyên Anh thì kỹ năng này thường bị bỏ rơi giống như con nhà mình. May mà con được tham dự kỳ thi Olympic TA THCS nên cũng được luyện quen hơn một chút. Về ngữ pháp: chỉ cần đầu tư từ đầu lớp 9 là ổn, học sớm quá mà ko sử dụng đến thì cũng quên đi rất nhiều Về từ vựng (bao gồm cả cấu trúc câu, thành ngữ, liên từ, giới từ ...): cái này thì lại đòi hỏi thời gian đầu tư vì không thể có một vốn từ vựng đủ xài trong một thời gian ngắn được. Thế nên khi con còn nhỏ các mẹ nên khuyến khích các con học từ và các mẫu câu, cách dùng động từ, giới từ .... Như vậy nếu T9, V8, Anh dk 9, anh Chuyên phải đạt được trên 7 điểm thì tổng điểm sẽ là trên 40 mới có khả năng đỗ chuyên. Năm nay chuyên Anh AMS lấy 40.5, còn chuyên Anh - Trung là 39.25 (sau khi đã hạ điểm). Chuyên Anh trường Chu văn Anh và Nguyễn Huệ thì điểm chuẩn thấp hơn
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" em đã gặp chị rồi mà đến hôm nay em mới đọc đc bài viết chia sẻ kinh nghiệm của chị qua chữ ký, em thì mới chỉ có 1 cậu con trai 2 tuổi, dự định sang năm cho con đi nhà trẻ, mà em chưa biết cho con vào học trường nào cho tốt và chưa đưa ra đươc kế hoạch gì cho con, em sẽ học tập kinh nghiêm của chị, các mẹ nào có con nhỏ như em cho chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nhé
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Khu vực Trường Chinh có mấy thày dạy Toán tốt mà, thày Thảo ( CVA_, thày Kỳ ( LTV)học Gia sư làm gì cho mệt. Ngày xưa con bé nhà mình học lớp 4, mình thuê gia sư là sinh viên sư phạm trường mình hẳn hoi nhé thế mà có mấy buổi mình lơ là ko kiểm tra, dạy sai toét, cho nghỉ luôn.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" e cũng thấy đối với việc học hành của con cái,sự quan tâm theo sát của bố mẹ là rất quan trọng,đặt mục tiêu cho con phấn đấu nhưng đừng quá tạo áp lực.Phải cho con cái biết dc sự kỳ vọng và niềm tự hào của bố mẹ.Trc e cố gắng hết sức mình vì bố mẹ nhiều hơn là vì mình,bởi bố e quá yêu thương chăm sóc,có thể thức cả đêm để quạt cho e ngủ những hôm mất điện,dành hết những gì tốt nhất cho việc học hành của e,e chỉ sợ làm bố buồn nên đã cố và cố ko làm cho niềm tin về e trong bố sụp đỗ
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Em cám ơn mẹ nó rất nhiều vì đã chia sẻ nhg k/n này. Em cũng có hướng cho con vào chuyên giống nhà bác nhg cháu mới cấp 1 thôi. Lót dép chờ bác chia sẻ tiếp.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Em đang nghĩ xem bao nhiêu năm nữa em mới đc như các mẹ bây giờ : có con vào cấp 3
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" con em mới 14 tháng hihi, chắc còn lâu lắm, hóng cùng các mẹ để có kinh nghiệm trước hihi