Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Tớ nhồi kinh lắm đấy mà gái nhà tớ chiến cũng ko kém nhưng chắc tại ... gen nên ko được dai sức, phải luyện dần dần thôi!!!

    Nhà tớ cũng kết AMS nhất là do các clb đó chứ, gái nhà tớ cũng đang mê mẩn các clb đó nên tinh thần phấn chấn lắm, trưa nay lại xin mẹ ở lại trường đây này. Nàng ý bảo "con đang đánh bóng hồ sơ" he he. Nhà tớ chưa có KH tiếp theo j cả, vẫn còn đang tìm hiểu thông tin mừ.
     
    Đang tải...


  2. hana1

    hana1 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    7,592
    Đã được thích:
    3,194
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nàng nói con gái ngâm cứu joint vào clb bóng ném nữa ấy :p. Mà không hiểu giờ ams còn bóng ném nữa không. Thời bọn tớ, lần đầu tiên biết đến khái niệm bóng ném, cực kỳ vui mà lại chạy nhảy nhiều rèn luyện thể lực tốt hihi.
     
  3. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Gái có đăng ký vào clb bóng rổ (ko thấy nàng ý nói đến bóng ném), nhưng chỉ đi SH được đúng 1 buổi rùi sau bỏ, bảo là buồn ngủ. Nàng này nhà tớ yếu nhất môn ... thể dục mà, đặc biệt là những môn có tranh giành, đối kháng là nàng ý toàn .... nhường thôi hic hic. Tớ với chỉ tìm được một môn phù hợp với nàng ý là bơi nhưng cũng chỉ đi bơi khi mẹ rủ đi cùng thôi..... Chẳng bù cho hai gái em, lúc nào chân tay cũng hoạt động liên tục, nhạc bật lên là nhảy loạn xị... toàn phải kiếm việc bắt ngồi yên:D
     
    Linhxinh05 thích bài này.
  4. ngocnhi06

    ngocnhi06 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2009
    Bài viết:
    2,359
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Câu chuyện hay quá, e cũng muốn có chút kiến thức để cùng con đến trường. Đọc chuyện của chị mà e thấy trường này hay quá, học mà k quên chơi. Chứ k như các trường chuyên khác, học tối ngày làm e cũng thấy chán chứ đừng nói các con
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. PiEm

    PiEm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cám ơn Mẹ Chấu Cào Chép về những chia sẻ. Con mình năm nay lên lớp 8 và cũng đang đi theo hướng của Chấu Cào. Vấn đề ở chỗ là cháu không phải là đứa xuất xắc nên nếu khong định hướng sớm thì chắc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hiện tại cháu vẫn đang học tiếng Anh theo kiểu mưa dầm thấm đất. Văn thì có vẻ có năng khiếu. Còn toán thì chán như con gián.
    Mà lịch học của bọn nó thì gần như là kín. Tuần 2 buổi học thêm cô giáo dạy toán văn ở lớp, mình đang băn khoăn không biết có nên cho cháu học lớp này không, vì cảm giác không hiệu quả, mất thời gian tự học, có điều lớp do cô giáo chủ nhiệm tổ chức và gần như 100% các bạn trong lớp theo học.
    Hic, khổ thân bọn trẻ con quá.
     
    chaucaochep thích bài này.
  6. mehocon

    mehocon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Bạn cho con gái ăn sáng đầy đủ để lấy năng lượng nhé! nhóc nhà mình học cấp 2 nửa buổi nên cũng học kiểu đó suốt. Khi nào quen rồi thì thấy thích hơn là học bán trú. Con về nhà tầm 12g30', ăn trưa, rửa bát rồi đi ngủ lúc 1h30', ngủ đến 3-4 giờ chiều (hoặc hơn) rồi dậy tự học, tối nào đi học thêm thì cũng được nghỉ ngơi rồi, thấy thời gian chủ động hơn là học bán trú.
    Nhà mình ngay gần 1 trường công tốt (cách nhà 200m), vụ "cám dỗ" cũng gay go đấy, hi hi
     
    Me_Bop82chaucaochep thích.
  7. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nhà tớ quán triệt vụ ko hiệu quả và quá vất vả thì ko đi học dù là cô nổi tiếng hay cô CN thì cũng thế thôi. Thế nên các bạn nhà tớ đi học thêm rất tự giác vì thấy có ích mà. Con đi học thêm về bao giờ mẹ cũng hỏi xem hôm nay cô giảng ntn, có thấy j hay ko, ko hiểu ở chỗ nào... đôi khi những chỗ con ko hiểu mẹ cũng ... ko hiểu luôn he he nhưng ít ra có giao lưu thì mình sẽ thấy được học thêm thế thực sự có ích hay ko. Tớ vẫn hay than phiền vụ đưa đón, rồi chia sẻ cả vụ học phí với các con nữa để nó thấy là để có một buổi học thêm của con đó là thời gian của mẹ, của con, tiền của ... bố thế thì phải chọn sao có có hiệu quả nhất. Với các lớp phù đạo của các cô ở trường cấp 2, nếu cô cho luyện nhiều thì cũng rất có ích, đó chính là rèn kỹ năng làm bài. Chưa chắn giảng kiến thức nâng cao đã là tốt nếu kiến thức cơ bản của con chưa chắn chắn. Mẹ thử theo dõi kỹ lớp học thêm của con xem, nếu thấy thực sự ko hiệu quả thì xin thôi. Mình cứ sợ cô trù úm này nọ nhưng đôi khi thôi, còn lại nhiều thầy cô tốt lắm mà. Gái em nhà tớ mấy năm trước có học thêm j ở trường đâu, mà cả lớp cũng có mỗi con ko đi học thêm ... chẳng sao cả.

    Gái nhà tớ cũng ko học tốt môn toán đâu nên cố gắng cho nàng ấy luyện kỹ năng làm bài kiến thức cơ bản thôi, ko nâng cao chi hết. Nếu chuẩn kiến thức cơ bản là sẽ được 9 điểm toán rồi. Môn văn khá thì cố gắng lấy điểm văn cao. Năm nay nhiều bạn thi vào Ams được trên 9 điểm văn lắm. Gái nhà tớ cũng thuộc loại có tí năng khiếu văn, được 8.75 môn văn đã thấy mừng hú rùi, thế mà thử làm chút thống kê thấy choáng luôn.

    Còn TA học kiểu đó là đúng rùi đấy, đặt mục tiêu cho con học thuộc nhiều từ vựng, mẫu câu .... và cả các bài khóa trong sách lớp 9 nữa nhé

    Uh, con chưa quen với lịch học mới mà, chứ tớ vẫn nghĩ là học nửa buổi hay hơn vì học bán trú, trường hay vẽ ra những tiết linh tinh, nào thì tiết tăng cường, tiết tự chọn... mà có được chọn đâu chứ. Gái nhà tớ bây giờ theo đúng lịch như con nhà mẹ đấy, trừ hôm nào có tiết thể dục buổi chiều thì xin mẹ ở lại buổi trưa luôn để ... đàn đúm.

    Vụ trường lớp thì tùy từng con, mẹ nó ạ. Con nhà tớ ko chơi hợp với các bạn ở cấp 2, nên nếu lên cấp 2 cùng khu vực thì cũng là kiểu chơi đó, con lại bị cô lập thì buồn lắm. Đó chính là lý do mà cả hai mẹ con quyết tâm vào trường chuyên đấy chứ ko phải vào trường chuyên để .... học chuyên đâu:D
     
    Sửa lần cuối: 30/8/2012
    PiEmmehocon thích.
  8. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    "Vụ trường lớp thì tùy từng con, mẹ nó ạ. Con nhà tớ ko chơi hợp với các bạn ở cấp 2, nên nếu lên cấp 2 cùng khu vực thì cũng là kiểu chơi đó, con lại bị cô lập thì buồn lắm. Đó chính là lý do mà cả hai mẹ con quyết tâm vào trường chuyên đấy chứ ko phải vào trường chuyên để .... học chuyên đâu:D[/QUOTE]
    Đồng ý với mẹ CCC quá! Đầu tiên con phải có một tinh thần ổn định, tâm lý thoải mái rồi mới bàn đến "cho" cái gì vào đầu, mẹ nhỉ?
    Cứ có một tâm thế bình an, vững tin và thêm sự hưng phấn khi đến trường,đến lớp thì học tập của con sẽ ngon lành thôi! ( tất nhiên nếu có cả một người Mẹ - người bạn lớn như mẹ CCC nữa thì ...con đúng là number one!) Chúc mừng hai mẹ con!!!
     
    chaucaochep thích bài này.
  9. chiminh

    chiminh ĐỒ LÓT TRIUMPH CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    22,738
    Đã được thích:
    2,976
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    e đánh dấu để mai đọc tiếp chuyện của mẹ con chị.e cũng đang đặt mục tiêu Ams cho bé nhà e nên có gì chị cho e kinh nghiệm nhé.chắc chắc c biết e đúng không.hi
     
    chaucaochep thích bài này.
  10. tho_yeu_rat_kieu

    tho_yeu_rat_kieu Em là con gái Bắc Ninh

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    8,268
    Đã được thích:
    2,435
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    bà đề mục tiêu sớm thế, con tôi học dốt chẳng dám đề ra mục tiêu gì cả,hic
     
  11. brokernguyen

    brokernguyen Banned

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Em đi gia sư nhiều nên rất hiểu cảm giác của các mẹ. Thật vất vả quá lol
     
  12. methuongconlam

    methuongconlam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    1,338
    Đã được thích:
    282
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    "bà đề mục tiêu sớm thế, con tôi học dốt chẳng dám đề ra mục tiêu gì cả,hic"

    Ấy, chớ nghĩ con vậy, mẹ nó! Phải tìm ra điểm mạnh của con, chắc chắn đứa trẻ nào cũng có một năng khiếu hay sở thích... Tìm được thiên hướng của con rồi kích, thổi , bơm ..( hì .. toàn động từ mạnh!), lên kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và giúp con thôi.
     
    chaucaochep thích bài này.
  13. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Dạo này con gái đi học toàn mang máy ảnh đi theo, tập làm PV ảnh, chộp lại tất cả những j con thấy thích. Và đây là một góc trường mà con thấy có ánh sáng rất đẹp, là nơi các bạn hay tập trung lại chơi với nhau.

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Me_Bop82, mehoconLinhxinh05 thích.
  14. Linhxinh05

    Linhxinh05 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nhìn trường Ams đẹp chị nhỉ, cứ vào top này lại thấy tinh thần quyết tâm, hiii
     
    chaucaochep thích bài này.
  15. susan2004

    susan2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Trời ơi, bao giời em mới được như chị nhỉ, con em bây giờ mới lớp 3 thui. Sau bao nhiêu miệt mài cố gắng cuối cùng cũng tới đích. Chị đúng là bà mẹ hạnh phúc nhất đấy. Chặng đường mới của nhà chị tiếp theo thế nào comment em học tập với, để em sẵn sàng lên dây cót, quyết tâm phấn đấu ah.
     
    Sửa lần cuối: 16/9/2012
    chaucaochep thích bài này.
  16. Me_Ket

    Me_Ket Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    2,445
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    cảm ơn chị chaucaochep rất nhiều vì topic rất hay và tâm huyết này. Con gái em cũng chỉ mới 2 tuổi thôi nhưng em đã rất quan tâm đến vấn đề học hành và kỹ năng sống của bé rồi. Topic của chị mang đến cho em nhiều cảm xúc quá. Tuy không phải là một học sinh trường Ams nhưng em lại may mắn quen được nhiều lứa học sinh trường Ams. Và đây cũng chính là lý do em cảm thấy trường Ams thật gần gũi với mình. Từ khi Ams còn ở Núi Trúc cho đến khi Ams chuyển đến gần Big C em đều cố gắng có 1 tấm vé tham dự các lễ hội, sự kiện của các em. Để được hiểu rõ hơn về môi trường này, về những tình cảm nơi đây và những cá nhân tài năng.

    Quả thực vào được Ams là một cơ hội đáng nhớ trong quãng đời học sinh. Em dám chắc em nhà mình sau khi rời Ams sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc này.

    Trước kia em học trường làng và lười học các môn (trừ môn TA) vì em nghĩ dại khờ là nó chả thực tế gì cả. Em đi chơi nhiều, tập kinh doanh, sáng tạo nhiều thứ, lang thang phố xá. Để rồi bây giờ tiếc hùi hụi tại sao hồi xưa mình không dành thời gian đi chơi để học vào Ams. Và bây giờ khi đã có con, em đã quyết tâm cho bé sẽ vào được Ams cấp 3. Em xin phép đánh dấu topic của chị để làm kinh nghiệm dạy dỗ dần dần cho con. Không biết tương lai 10 năm nữa Ams sẽ như thế nào, nhưng 99% em tin Ams sẽ luôn khẳng định được thương hiệu "Havard của Việt Nam".
     
    chaucaochep thích bài này.
  17. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Đồng ý với em là "vào được Ams là một cơ hội đáng nhớ trong quãng đời học sinh" nhưng khi vào rồi thì Ams cũng ko long lanh như những gì mình tưởng tượng ra đâu hic hic. Trừ một thứ mà ai cũng thấy là hầu hết học sinh vào được trường AMs có tố chất rất tốt, thì những điểm "tốt" còn lại cũng đều là được tô hồng lên thôi và trường ams cũng có những mặt trái của nó hic hic.

    Với những gì em miêu tả về mình thì chị nghĩ, em cũng đã học được nhiều điều từ những hoạt động tưởng chừng như vô ích của mình hồi phổ thông đấy. Tất nhiên nếu em được định hướng tốt và thậm chí có thêm một chút "quân phiệt" từ cha mẹ, lúc học phổ thông để tập trung học tập trước và dời những hoạt động "lang thang" đó lại để đến khi em đã được vào Ams thì có lẽ là em sẽ ko cảm thấy tiếc ntn he he......

    Tuy nhiên chị tin rằng em cũng đang thành công dù ko cần phải học qua trường Ams!!!!
     
    Me_Bop82 thích bài này.
  18. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Đồng ý với chị chaucaochep. Trường Ams không long lanh như mình tưởng tượng. Con em được học ở 1 phòng còn hở cả 1 mảng trần cỡ 1m2 cơ. Đóng góp đầu năm thì khỏi bàn luôn. Trường có bể bơi nhưng toàn bán vé cho người ngoài vào bơi. Có 1 vài thầy cô dạy dỗ cũng không trách nhiệm lắm. Cơ mà bọn trẻ rất thích học ở môi trường này. Con em lớp 8, cũng định thi chuyên ngữ. Khó lắm đúng không chị chaucaochep
     
  19. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Bọn trẻ thích là vì toàn học với các bạn năng động và thông minh nên mình cũng sẽ ... rạng thêm ra he he.

    Chị thấy thi CN cũng làm j mà khó lắm vì con nhà chị cũng đỗ mà :D. Em đọc ở trên sẽ thấy con chị chỉ đi học thêm mỗi TA thôi còn toán văn chỉ theo lớp phù đạo của các cô trường làng. Sức học cũng ko phải là nhất lớp đâu.

    Chị tính thế này: điểm vào CN thường khoảng trên 30 điểm một chút, cứ cho là 32 đi nhé. Nếu chia cho 5 (bao gồm T, V, NNdk, A*2) thì mỗi môn cần trên 6 điểm. Con mình thi Tiếng Anh thì NNdk chắc chắn phải được 8 (trình đó thì mới đỗ được :D) sẽ đỡ điểm cho hai môn T, V. Như vậy nếu chắc cơ bản về toán văn, con sẽ được tổng cộng trên 10 điểm 2 môn, con đỗ rồi!!!!. Cần j phải đi học thêm kiến thức nâng cao j cho mất thời gian, SK, tiền bạc. Dành những thứ đó để tập trung học môn chuyên còn hơn!!!!!
     
    Me_Bop82meyeuchuoi thích.
  20. friends

    friends Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Vâng. Em chỉ cho con đi học thêm Anh thôi. Cũng may là cô chủ nhiệm là cô Nguyệt Anh dạy văn. Còn toán thì nhà trồng được. Nhưng nhóc nhà em giờ mới đi học thêm Anh, thế em mới lo
     

Chia sẻ trang này