Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Hic hic trượt ams2, lại về học trường làng mẹ nó ạ. Đang tiếp tục phục thù ams 3 đây. Hy vọng theo được chị....
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Em cũng cố gắng cùng bác vậy. Biết đâu 2 năm nữa em với bác lại họp phụ huynh cùng nhau, bác nhỉ.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Thế nhà tớ lại mẹ lo chăm sóc 3 đứa con còn bố lo kiếm xiền, bé út mới có 3 tuổi nên vất hơn mẹ nó rồi. Con gái tớ lúc đầu vào lớp cứ đòi xin chuyển sang A2 vì con bảo lớp này các bạn học siêu lắm gần nửa lớp là hs Ams, nhưng bây giờ cũng thấy đỡ hơn, có lẽ sức ép bên này cao hơn vì cuối năm lại thi xếp lớp.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Đánh dấu để theo dõi học hỏi. Ams là niềm mơ ước của rất rất nhiều phụ huynh, trong đó có mẹ cháu ạ! Cảm ơn chủ top nhiều!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Mẹ cháu cũng hâm mộ các mẹ có con học AMS lém, thành tích của con có 50% lỗ lực của các con và 50% sự hi sinh vất vả của bố mẹ tâm huyết. Hic bao giờ em mới được như các Bác thế này chứ.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Ngưỡng mộ mẹ cháu về phương pháp dạy con học, thật là tuyệt. Cảm ơn những chi sẻ của mẹ cháu. Chúc cho 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn cùng bước đường với con, chúc con học thật giỏi để mẹ vui. (u)(u)(u)
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" "Họ có thể ko coi trọng môi trường của trường Ams như mình (vì vào trong trường rồi mới thấy trường Ams cũng ko long lanh như mình tưởng ) nhưng cái được nhất và quan trọng nhất vẫn là bạn bè xung quanh mình có chung tư tưởng phấn đấu". Mình thích cầu này của mẹ cháu, mình thấy đúng là các con được học những lớp chọn, lớp chuyên môi trường rất tốt, học trò quan, cô giáo phần lớn là giỏi, nhà trường quan tâm, cha mẹ quan tâm đến con.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Em theo chân học hỏi bác nhé, zai em mới 5 tuổi thui cơ mà mẹ chưa có thời gian giành cho con huhu...
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Hôm nay em mới lội topic này của chị. Phục 2 mẹ con nhà chị lắm. 20 năm trước bạn em cũng là học sinh trường làng ( tận Bắc Giang ạ) đỗ vào AMS3 toán chị ơi.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" thực sự bài viết của mẹ nó làm mình suy nghĩ rất nhiều đấy , con gái mình năm nay cũng lên cấp 3 nè !
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" mình đã đánh dấu lại bài viết này , thỉnh thoảng sẽ đọc để có thêm động lực , cảm ơn mẹ nó nhiều lắm
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Con la học sinh,năm nay con 14 tuổi và đang học tại trường cấp 2 ở Ngoại thành,ở trường,việc thi chuyên AMS là xa lí xa lắc đấy cô Năm nay trường con có 2 anh thi Toán AMS nhưng chỉ một anh đỗ,Toán 2 vừa đủ điểm sàn,mọi người rất tự hào về anh.Còn lai,học sinh trường con thi CNN,Nguyễn huệ,nguyễn tất thành và Sư phạm la nhiều ạ,Con biêt để vào Nguyễn Huệ có lẽ dễ hơn,vào Nguyễn tất thành có lẽ dễ hơn,nhưng con yêu Ams,muốn trở thành Amser năng động cơ,Con đã chọn Ams và đi trên một con đường mà không ai ngờ,con thấy nhọc quá.Ở lớp con,cũng là lớp chọn nên mọi người học sàn nhau,có bạn nổi bật cũng ko dám thi ams,mà chọn Sư phạm và CNN,con tin bạn đỗ.còn 6 tháng nừa là kì thi bắt đầu,nuôi ngọn lửa niềm tin và hành trang kiến thức thật quan trong.Đọc bài của cô con ghen tị lắm,chị nhà cô vừa giỏi và còn được bố mẹ khá quan tâm.Bố mẹ con ko đầu tư nhiều,nhưng cho con tự lập,tự do,Con thi đỗ thì học mà không đỗ thì về cấp 3 trường làng.Nhưng con thích trường Ams lắm,mong môt ngày vào được lớp Văn,Lớp Văn thì lấy điểm cao quá,nhiều khi con hụt lắm cô ạ,con sợ ...Toán có thể con sẽ làm ổn,Văn con đang theo học đội tuyển ở trường,Anh thì kém quá cô ơi Nhiều lúc con tủi lắm sao mình dốt thể con nghĩ vậy đấy.Để đạt Anh điều kiện AMS 8 cũng khá khó với con,nhất là bài viết câu vs bài đọc Cô có thể hỏi chị giúp con kinh nghiệm làm tốt bài ý được không ạ con đang không theo học trung tâm hay lớp học thêm nào ngoài trường nhà cả,vì ko có lịch và một phần,con phải vượt qua kì thi HSG Văn mới có thể,cô có kinh nghiệm cho chị ôn thi thì có thể chia sẻ với con được không ạ?chị nhà cô có đề thi Anh điều kiện các năm của Ams và năm nay không cho con tham khảo với ạ.Có lẽ con sẽ không từ bỏ ước mơ này đấu cô!Mail của con là,à của ba con đấy lanthangnoithat@yahoo.com.vn và điện thoại con la 01644049561.Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Cô thấy rất vui khi con có ý thức như vậy. Đó là một yếu tố quan trọng để mình đạt được mục tiêu đề ra. Tuy vậy còn nhiều yếu tố khác quyết định đến việc mình có thành công hay ko, đôi khi chỉ là một yếu tố khách quan ko ngờ đến cũng làm cho mình ko đạt được mong ước. Nhưng dù mong ước ko đạt được lúc này thì ko có nghĩa là tương lai của mình khép lại. Trường Ams chỉ là một bước đệm trên con đường tương lai mà thôi. Khi ở ngoài thì trường AMs rất long lanh và là một mục tiêu tưởng ko bao giờ với tới của rất nhiều thế hệ học sinh. Nhưng khi bước chân vào trong trường rồi mới thấy cũng có nhiều điều làm cho mình thất vọng con ạ. Nếu con đọc kỹ bài viết của cô, con sẽ thấy mẹ con cô đưa ra mục tiêu từ thấp đến cao. Cô cho chị thi tất cả các lựa chọn có thể: CNN, sư phạm, Ams với nguyện vọng 2 là Nguyễn Huệ và đăng ký cả trường làng (ko phải là trường tốt nhất trong khu vực với mục tiêu là được vào lớp chọn của trường hơn là vào trường tốt nhất nhưng lại ko phải là lớp tốt nhất). Điều đó cho thấy là cô đã "đặt đệm đỡ" cho việc "trèo cao" của con mình. Và điều này làm cho chị nhà cô khi đi thi rất tự tin, bình tĩnh thể hiện tốt nhất những j mình đã học. Vì thực tế thì CNN với SP và Nguyễn Huệ cũng là những trường mà nhiều bạn mơ ước rồi. Và bây giờ chưa phải là quá muộn để trau dồi kiến thức. Cô thấy con cũng tự đánh giá được bản thân mình. Tự nhìn thấy điểm mạnh điểm yếu của mình, thế là rất tốt vì biết mình biết ta thì mới thắng được. Nếu con trong đội tuyển văn và tự tin vào trình văn của mình thì con nên thi chuyên văn. Năm vừa rồi điểm chuẩn vào ams của chuyên văn, sau khi hạ điểm là 39.5. Như vậy nếu con được 9 toán (bắt buộc phải 9 trở lên, mà cũng ko khó lắm vì chỉ cần học chắc kiến thức cơ bản và có kỹ năng làm bài tốt là có thể đạt), văn được 9 hoặc trên 9 (cái này cô nghĩ với dân chuyên văn thì cũng ko khó lắm vì chị nhà cô đã được 8.75 văn rùi) thì chỉ cần văn chuyên 7 hoặc 7.5, anh điều kiện được 7 hoặc trên 7 là có khả năng đỗ rồi. Với môn anh, con bắt đầu bây giờ thì kể ra cũng ko còn sớm đâu. Vì tiếng Anh quan trọng nhất là từ vựng mà từ vựng thì cần phải có thời gian học chứ ko gấp rút được. Vì thế nếu con thật quyết tâm cô khuyên con nên tập trung học từ vựng. Nếu ko sắp xếp được lịch đi học thêm thì mình có thể tự học ở nhà theo những quyển sách mà cô đã giới thiệu ở trên. Cô sẽ tìm lại xem chị có còn đề Anh điều kiện nào ko thì sẽ chụp gửi cho con. Để học tốt từ mới con có thể làm hoặc nhờ mua một hộp name card trắng, một mặt mình sẽ viết từ TA, mặt kia viết nghĩa. Rồi hàng ngày cứ lúc nào tiện là mang ra đọc và học dần dần mình sẽ nhớ được từ mới. Và khi từ vựng tốt rồi khi cô nghĩ đạt 7 điểm Anh đk ko khó nữa. Chúc con luôn tự tin và tiến bộ trong việc học TA nhá!!!! À một điều nữa là để đỗ được, vào trường nào cũng thế, mình phải phân chia thời gian để học đều các môn thi đấy. Môn chuyên thì tập trung hơn vì khó hơn và điểm nhân đôi nhưng ko được lơ là các môn khác vì nhiều kinh nghiệm từ các kỳ thi trước là có những anh chị điểm môn chuyên cao vời vợi nhưng anh đk hoặc toán văn ko chuyên thì lại ko đạt, thế nên tổng điểm ko đủ để đỗ, rất là tiếc!!!. Và cô thấy đôi khi để lấy thêm 1đ từ môn ko chuyên còn dễ hơn 0.5đ từ môn chuyên. Vậy cho nên những môn ko chuyên là những môn mà mình phải cố gắng đạt điểm tối đa!!!!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" bị trầm cảm hồi thi đại học vì ko muốn bố mẹ thất vọng,và cuối cùng cũng dc đền đáp em may mắn đậu
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Kinh nghiệm của mẹ bổ ích quá, cảm ơn các mẹ chia sẻ. Con em còn nhỏ, nhưng vào học hỏi kinh nghiệm của các mẹ dần dần ạ!
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Con cảm ơn cô nhiều lắm cô ơi...Con thấy mình tự tin thêm chút chút.Còn 6 tháng nữa là bắt đầu chặng đua,con còn 2 kì cuộc phía trước nữa,chọn HS đi thi HSG TP vòng 2 cấp huyện và HSG TP,con sẽ cố gắng hết sức ^^
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" À phải nói thêm với con là kết quả kỳ thi HSG cũng quan trọng nhưng ko quan trọng bằng kiến thức thu được lúc ôn thi đâu. Nói vậy vì chị nhà cô ... trượt HSG Tiếng Anh từ vòng ... gửi xe quận đấy hic hic. Còn thi Olympic TA thì đạt được giải khuyến khích thôi. Khi có kết quả chị ấy cũng xuống tinh thần lắm, vì có nhiều thông tin rằng thi AMs là khó nhất, nhiều bạn đoạt giải nhất nhì HSG TA cấp TP cũng vẫn ... trượt Ams. Nhưng vì tự tin vì .... thi cho biết, thi hết sức mình thôi còn kết quả đến đâu thì mình cũng.... happy hết mà.
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Vâng ạ,chị thủ khoa Văn năm nay cũng trượt HSG cấp quận :X Con hâm mộ chị đó lắm.Ngày hôm nay con hư hư,lười lười,có lẽ do kết thúc học kì nên đây là không khí chung >< Con sẽ khắc phục ngay ngày mai,bây giờ con đi ngủ đây ạ,con cảm ơn cô rất nhiều.Dù với con thì mẹ con luôn tuyệt vời nhất nhưng phần nào,con vẫn hơi hơi chút chút,một chút xíu thôi ạ,con có ghen với chị nhà cô,hị hị ^^
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" 1. Trường rất gần nhà, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn nhiều khi đưa đón con đi học vì còn phải lo cho em nữa và khi con lớn hơn một chút, con có thẻ tự mình đi xe đạp đi học được 2. CSVC của trường còn mới, sân trường rộng, lớp học thoáng đãng, mát mẻ. 3. Trường công nên khoản đóng góp là không đáng kể và vì thế nên mình cũng ko kỳ vọng j nhiều vào trường và vì thể sẽ không …. thất vọng he he 4. Con chắn chắn sẽ thi được vào lớp chọn của trường nên các bạn cùng lớp cũng sẽ có trình độ tương đương, con sẽ đứng vào khoảng thứ 10 trở lên của lớp. Đó là một vị trí mà mẹ (và bà ngoại) cho là lý tưởng để phấn đấu. -------------------------- Con em đang theo hướng nhà bác các tiêu chí trên đây (trừ tiêu chí 4 vì cháu mới lớp 1 chưa biết thế nào được), nhưng hâm mộ hành trình theo con của bác quá. Em chưa theo được bước nào hix hix. Trộm vía nàng ngoan, lớp 1 mà ko cần phải mẹ kèm cặp gì cả, rất chịu khó học, kiến thức cô khen chắc chắn (chắc là học đến đâu biết đến đó hi hi). Sẽ giành thời gian ngâm cứu theo chân bác
Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3" Thành công của con là mồ hôi của mẹ. Đó là 1 hành trình dài không mệt mỏi. Từ tìm thầy cho con, từ mỗi sáng dậy sớm nấu ăn sáng chứ không cho tiền ăn ngoài kẻo đau bụng, rồi là tối rình xem có học hay đọc truyện... quả thật nếu không rèn luyện thì không bao giờ thành đạt được.