Ký sự "Con thi vào cấp 3"

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi chaucaochep, 10/7/2012.

  1. yeuchame_no1

    yeuchame_no1 Giasuuytin.org

    Tham gia:
    14/9/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Học tập là quan trọng. Tuy nhiên các mẹ đừng bắt ép con cái vào bất cứ một ràng buộc nào mà con cái không thích. Em nói ở đây là ví dụ như con muốn thi đại học này mà bố mẹ lại cứ bắt ép đại học kia với lý do về sau có tương lai sáng sủa, con thích ngành này bố mẹ lại hướng con vào ngành mà bố mẹ đang làm ...1000 ngàn lý do bố mẹ có thể đạt ra để làm cho cái sở thích của con cái bị dập tắt.
    Em xin đề cập tới " Hạnh Phúc" mỗi người có 1 kiểu hạnh phúc khác nhau, để thỏa mạn hạnh phúc đó chúng ta đều có những suy nghĩ riêng của mỗi người, doanh nhân thì rất hạnh phúc khi kiếm thật nhiều tiền, ông già câu cá thì chỉ cần hàng ngày được ngồi câu cá ngắm bình minh hoàng hôn ngày này qua ngày khác là điều hanh phục nhất. Con cái cũng vậy, hãy để các em tự thực hiện những điều sở thích (bố mẹ hãy yên tâm là mỗi em đều đã có những dự định riêng, hoài bão riêng của mình) hãy để các em tự quyết định và thực hiện như vậy các em sẽ đạt được hạnh phúc.
     
    Đang tải...


  2. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Sắp Tết rồi,dạo này chị nhà cô học thế nào ạ ^^ Con thích Tết lắm :X Vì Tết ở nhà với bố mẹ,mà cũng có thời gian để tự học.Năm nay bọn con phải thi HSG sớm,2 tuần sau Tết là thi rồi :( Con sẽ ôn thi thật kĩ ^^
    Con chúc gia đình cô có một cái Tết thật ấm áp ạ ^^
     
  3. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Chị nhà cô vốn xuất phát điểm ko được như các bạn nên vào lớp hơi bị đuối, cũng hơi buồn một tý nhưng vì đã xác định là ... ko học chuyên nên sức ép cũng ko nhiều.

    Tết năm nay con sẽ vất vả đây, sẽ ko được đi chơi nhiều như mọi năm nữa. Nhưng cứ phải cân bằng chuyện học và nghỉ ngơi nhá ko lại ... bị "treo máy" thì ..... bùn lắm!!!!

    Chúc con có kết quả tốt trong kỳ thi hsg ..... Có tin vui hay chưa vui lắm thì cũng thông báo cô .... vui cùng nhé!!!!!
     
  4. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Không sao đâu cô ạ.Mới học nên chưa quen thôi,con tin đến Kì 2 này chị không còn bị đuối đâu.Mới đổi môi trường học ai cũng thấy áp lực nên vậy thôi ạ
    Cũng không vất vả lắm đâu cô :p Con dành Tết để làm những việc mà mình chưa làm được.Con cũng có bài tập về nhà Tết nên làm thôi ạ.Không nhiều nên con vẫn thừa thời gian để tìm hiểu mấy thứ mình thích :X
    3 tuần sau con sẽ trở lại báo với cô kết quả vòng 2 của con ^^ Dù vui hay không vui con sẽ cố gắng hết sức để không phải tiếc ^^ Qua ngày mùng 1 rồiiiiii Con đi ngủ rồi mai bắt đầu chiến dịch tạo thói quen tốt đây ạ :D
     
    chaucaochep thích bài này.
  5. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Đọc topic này thấy lại hình bóng của mình ngày còn nhỏ :D
    Cấp 2 mình học trường điểm, thi lên cấp 3 cũng cố gắng thi vào trường điểm cho Bố Mẹ vui lòng vì mình tuy ở trong Vũng Tàu nhưng gốc Bắc và Bố Mẹ mình rất coi trọng chuyện học của con.
    Nhờ sức học không tệ nên mình đã thi vào trường điểm cấp 3 :p
    Chúc hai mẹ con sẽ đạt được mục tiêu đề ra!!
     
    chaucaochep thích bài này.
  6. mehocon

    mehocon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Năm mới chúc bạn Chaucaochep & gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, các con học tốt & gặp thật nhiều niềm vui nhé!
     
    chaucaochep thích bài này.
  7. hana1

    hana1 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    7,592
    Đã được thích:
    3,194
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Năm mới chúc nàng và cả gia đình luôn mạnh khỏe gặp nhiều may mắn nhé :heart: :heart: :heart:.
    Tớ lọ mọ mãi mới tìm ra cái topic của nàng để vào nhờ vả. Thằng cu con bạn tớ sang năm sẽ lên lớp 9 và định sẽ thi chuyên toán ams nhưng nó than thở là học văn và tiếng anh rất thảm hại. Tết vừa rồi ngồi nói chuyện tớ bò lăn ra cười với dự định sẽ tự mình đọc lại sách và nhồi vịt ông con của bạn tớ. Nhưng đồng thời mới nhớ ra nàng là minh chứng hùng hồn của sự nghiệp trồng người vĩ đại đó :). Nàng cho bạn tớ list danh sách các sách, tài liệu cần phải mua để luyện chưởng cho trẻ con môn văn với tiếng Anh được không vậy. Hì con nhà nó thì không định thi chuyên anh đâu nhưng vì tớ dụ dỗ cứ học tiếng anh đi để apply đi học ĐH nên nó cũng đang excited với ý định nếu nhồi được thì chơi luôn cả toán lẫn anh cho máu. Mong được nàng chia sẻ bí kíp, cảm ơn nàng trước nhé (u) (u) (u)
     
  8. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nàng làm tớ ... rung cả rún hehe!!! Tớ lại cũng đang gồng mình ốp một bạn đang lớp 8 đây. Và chợt nhận ra rằng mình tự hào .... quá sớm hichic. Vì bạn này nhà tớ văn chương thì ... lủng củng mà Anh thì cũng chỉ là đỉnh trong lớp thui...., cũng lại đang rối tung ko biết phải chỉ đường cho bạn ấy ntn nữa đây.

    Con bạn nàng như vậy là đang học lớp 8 giống con nhà tớ. Hiện tớ đang áp dụng như sau, mà ko biết có thành công ko đây hic hic, đang lo sợ!!!

    - Về Văn: bắt viết, viết về bất cứ đề tài nào cũng được để rèn kỹ năng trình bày và truyền đạt. Nói thì dễ nhưng từ hồi ra kế hoạch đến giờ con mới nộp được cho mẹ có ... 1 bài thui hic hic vì mẹ bận .... vodka huuuuuuu

    Bao giờ học lên lớp 9 thì mới quan tâm đến nội dung các tác phẩm

    - Về TA: chắc chắn vẫn phải học ở một trung tâm nào đó, con tớ đang học Amslink ở Láng hạ. Còn tài liệu thì tớ chỉ kết có 4 quyển mà tớ đã chia sẻ ở trang 6 #53 thôi vì nó phù hợp với kiến thức của các con, khó quá thì ... vừa sợ và vừa bị ...đơ!!!. Nhưng tớ cũng chưa hề cho nàng lớp 8 nhà tớ luyện j cả, vẫn còn đang dựa dẫm vào amslink ..... nhưng 2 mẹ con đang lên dây cót cho kỳ tới đây

    Cám ơn nàng đã "nhờ vả" làm tớ "tỉnh dậy" tiếp tục nhiệm vụ chính của mình, trả vodka lại cho ông anh!!!!
     
    Me_Bop82hana1 thích.
  9. hana1

    hana1 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    7,592
    Đã được thích:
    3,194
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Hehe cảm ơn nàng để tớ gửi link này cho bạn tớ vào đọc (u) (u) (u)
     
    chaucaochep thích bài này.
  10. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cô ơi bảo chị làm giúp con bài tập nàyyyyyyyyyy :( Con ko hiểu gì chắc con hỏi luôn,hị hị
    Chuyển câu ạ : Have you got a cheaper carpet than this?
    Is this .........
     
    chaucaochep thích bài này.
  11. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    nhớ ngày xưa mùng 1 tết em dạy học 1 tiếng khai bút, tối mùng 3 là bắt đầu học lại. :)
     
  12. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nếu sau này tớ có con gái tớ cũng cho học chuyên anh, con gái khối d thông minh và khéo léo lắm.
    Lớp tớ hồi cấp 3 có 10 cô nói thật không ưng được 1 tẹo nào luôn. :)
    Nói vui thôi chứ thực ra con gái học Toán chuyên sâu không phát triển bằng con trai, nhiều khả năng bị thui chột trong khi thi vào chuyên Toán lại khó hơn so với vào chuyên Anh rất nhiều.
    Còn nếu có con trai thì chắc chắn tớ định hướng vào chuyên Toán.
    Con trai chuyên Toán khác với các chuyên khác lắm.
     
  13. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cô sẽ chuyển cho chị rồi bảo chị cho nick hay face rồi hai chị em ll với nhau nhá!!!
     
  14. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    em gửi câu trả lời
    is this the most expensive carpet?
     
    chaucaochep thích bài này.
  15. chaucaochep

    chaucaochep Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2011
    Bài viết:
    1,868
    Đã được thích:
    1,623
    Điểm thành tích:
    813
    Re: Ðề: Re: Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Dịch ra TV thì bạn mua hàng muốn hỏi người bán có cái thảm nào rẻ hơn ko, vậy mục đích là để tìm một cái rẻ hơn cái đó hoặc tìm cái rẻ nhất, thể nên câu hỏi của lady_first hỏi về cái đắt nhất có vẻ ko phù hợp nhỉ. Và nếu hỏi câu đó thì người bán sẽ tìm cho cái đắt hơn!!!!

    Vậy cứ chiểu theo nội dung thì câu hỏi tương đương sẽ phải là

    "Is this the cheapest carpet you've got?"

    Và đấy là câu trả lời của chị nhà cô
     
    Me_Bop82 thích bài này.
  16. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
  17. onthidh2013

    onthidh2013 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Nhiều thông tin bổ ích,up cho các mẹ quan tâm
     
  18. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con cảm ơn chị Châu Anh.Hôm trước con học cách chuyển rồi ạ!Hị hị
    Con vừa thi xong!Chiều nay ạ!Mới là vòng 2 để chuẩn bị đi thi TP thôi ạ...Nhưng mà gay go hơn...
    Chiều mai con sẽ có kết quả^^ Ko lo lắm!Con thưởng cho mình 1 buổi ngồi nghe nhạc,đặt ra mục tiêu tiếp theo ^^ Hi. hị !
    Cô bảo chị Châu Anh lúc nào có gì con ll với chị nha ^^ Tại con ít lên diễn đàn được,vì con chuẩn bị ôn thi Cấp 3 rồi iiii
    con cảm ơn cô :D
     
    chaucaochep thích bài này.
  19. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Con đã đi tiếp ạ ^^ :D Con nhất định cố gắng để không phai tiếc ^^ Hihi
     
    chaucaochep thích bài này.
  20. thanhhienvan1

    thanhhienvan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/12/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Ký sự "Con thi vào cấp 3"

    Cô ơi,cô hỏi chị giúp con xem bao giờ thì mấy trường chuyên của THPT bán hồ sơ hay rục rịch gì ạ == Cô gửi tin nhắn cho con nha,con lên đoc sau ạ.Mấy khoản Nguyện vọng con cũng muốn tìm hiểu nữa ạ ^^
     

Chia sẻ trang này