Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Có hôm t xong việc nhà là lúc 10h tối, có hôm 11h, cũng vì thế mà nhiều khi mệt mỏi kinh khủng. Cố gắng vậy mẹ cháu ạ! Lúc mính đẻ xong chưa đầy 1 tháng, bị sót rau, đau đớn thế mà đêm vẫn pải dậy trông con, nghĩ tủi lắm, muốn die luôn. Thế mà vẫn sống đc tới bây h, phụ nữ số khổ, chẳng biết thế nào
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Mẹ nó vậy là sướng rồi, hồi con mình dưới 2t cũng được nhờ ông bà trông cho. Còn con trên 2t là đi học, rồi kinh tế gia đình cũng toàn 2vc tự phải lo. Nói chung thấy vất vả lắm!!!
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. phụ nữ mà bạn, đôi khi cũng phải AQ chút, đầy nhà phải làm hết chồng ngồi xem tivi cơ nên chồng giúp cho việc gì là tốt rồi, nhà tớ chồng đi làm về sớm mới đỡ vợ việc nọ việc kia nhiều khi cáu, tớ giả vờ ko làm lại lăn vào nịnh nọt, hihihi
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Có 1 người chồng hiểu mình, mẹ chồng thương con thương cháu thì hạnh phúc biết bao các mẹ nhỉ!
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Nghe các mẹ kể vậy em sợ lấy chồng quá *lau mồ hôi* Đúng là chồng con là cái nợ cái nần Em nên suy nghĩ lại việc này thôi
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. E có sợ thì vẫn phải bước tới thôi e gái à. Tuy vất vả nhưng cũng hạnh phúc lắm, nhất là lúc đi làm về các con chạy ra chào mẹ, rồi ôm mẹ. Hạnh phúc lắm e ạ.
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Đã sinh ra làm kiếp con người không có ai sướng toàn diện hay khổ toàn diện, mọi thứ đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ làm sao một phát sung sướng mà không phải trả giá. Mình thì thấy đàn bà hay đàn ông đều khổ. Đàn ông khổ vì phải kiếm tiền, vì phải mang áp lực trụ cột, vì vốn trời sinh có bản năng gieo giống , yêu gái đẹp mà luôn phải đấu tranh để chung thuỷ với bà vợ già cáu kỉnh ở nhà ( đàn bà thì trời sinh lại không có nhu cầu đó nhiều chứ không phải biết tiết chế bản thân để chung thuỷ nhé); rồi phải gánh nặng với cha mẹ già, và nhiều áp lực tinh thần, sĩ diện khác.... Có ai là sung sướng đâu ... Như chủ top vấn sướng chán vì không phải thuê nhà, vẫn có chồng con khoẻ mạnh , nhiều mẹ con tự kỷ, xấu xí hoặc ốm đau, rồi chồng yếu sinh lý hoặc bố mẹ chồng ốm đau ăn đâu thải đó... Có mà khổ hơn cả con ở luôn đúng không? Chị em mình phải tự động viên để vui sống thôi, than vãn ( tuy là đặc điểm của giới nữ ) chả được gì mà chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi tinh thần, mặt mũi cau có nhanh già nhanh xấu chồng nhanh chán.... Nếu khổ quá thì ra riêng mà sống, thực tế thì chị em khổ do mình tự chọn không ít. Nhiều người không dám tự sống và nuôi con trong khi với 1 ông chồng chả ra gì, với gánh nặng nhà chồng đến con chúng ta cũng khổ chứ đâu có sung sướng ? Em cũng hay chán đời nhưng ngẫm lại nhiều người khổ hơn mình nên em lại vui. Con em khoẻ mạnh, cả năm chả mất đồng thuốc em nghĩ em thấy may mắn, giờ mà nhỡ nó bệnh hiểm nghèo hay tự kỳ, tăng động, hay thiếu chân thiếu tay chắc em muốn chết luôn .... Bố mẹ em cũng khoẻ, chưa ốm đau nằm đó để em phải chăm lo, ấy là em thấy sướng hơn bao nhiều nhà có người ốm rồi... Cuộc đời âu chỉ cần thế thôi các chị ạ, mình vẫn sống chứ có chết được đâu , thế nên các mẹ tự động viên bản thân mới thấy yêu đời được .
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. tớ bầu bận thứ 2 cũng là zai thì AQ là thôi sau này nó đỡ khổ, làm con gái khổ hơn con zai nhiều, chậc chậc
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. lắm lúc nhìn con gái lại nghĩ đến tương lai và ....thương nó. Lại chồng lại con lại trăm thứ bà giằng mà ko biết chồng nó có ra gì ko? Ôi con còn bé tí đã lo rồi.
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. mẹ này thật giống mình. Nhiều lúc thấy mệt mỏi quá. Trước mình ở cùng bà nội còn phải Cb thức ăn bà chỉ việc ngoáy lên cho ăn. Về đến nhà vừa nấu cơm vừa nấu cháo cho con, dọn cơm ra cho cả nhà ăn còn mình thì ngồi cho con ăn. Con ăn xong mình mới đc ăn rồi dọn mâm bát đi rửa. tắm cho con, co con đi ngủ rồi mình tắm rửa và lên giường đi ngủ. Thế là hết ngày.
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. đấy, có hôm e mệt quá, tự dưng nghĩ thương con gái mình sau này cũng thế, rồi treo stt lên face. Thế là ck về nói 1 trận=> ghét. Lần sau chả thèm treo j nữa
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Phụ nữ là vậy mà các mẹ nhưng khổ nỗi đàn ông có ai hiểu không chứ hic hic nghĩ mà buồn
Ðề: L àm phụ nữ khổ thật. Hic! ai cũngh có nỗi khổ riêng cả thôi mẹ cháu ạ! e ít tuổi thôi nhưng e chả dám đứng núi này trông núi kia cao, ông trời cho mình thế nào thì minh hưởng thế thôi. Số mình mà đã khốn khổ rồi thì có chạy đường tời, chọn đi chọn lại vẫn cứ khổ thôi phải khôgn các mẹ