L

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi vivibibi, 9/2/2014.

  1. Ngon Ngon

    Ngon Ngon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    1,325
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: E buồn quá các chị ơi

    Còn người còn của mẹ nó ạ. Nhà em cũng chinh chiến nhiều năm ở BV vì mẹ em ốm đau liên miên, nhưng khổ mà vẫn đc nhìn thấy ng thân còn hơn là không còn cơ hội vất vả ạ.
    Khi mẹ em mất đi em mới nhận ra khoảng trống mà không ai lấp đầy đc là tình mẫu tử thứ tình cảm mà em có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi nghĩ đến. ...
    Chúc mn có nhiều động lực
     
  2. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: E buồn quá các chị ơi

    Chân thành cảm thông vs bạn. Chúc bạn sớm ổn.
     
  3. huongnq89

    huongnq89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: E buồn quá các chị ơi

    khó khăn rồi sẽ qua. cố lên mn nhé...
     
  4. vivibibi

    vivibibi 1234567

    Tham gia:
    15/7/2009
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: E buồn quá các chị ơi

    cám ơn các mẹ,e vẫn đang cố gắng lo liệu,chỉ tại mọi chuyện n thứ đến dồn dập quá làm mình trở tay k kịp
     
  5. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E buồn quá các chị ơi

    đấy cứ dính đến tiền nong là nhiều khi mất cả anh em.....
     

Chia sẻ trang này