Tôi và anh ấy đã yêu nhau 5 năm rồi. Tình cảm của chúng tôi rất tốt. Đến bây giờ tôi đã có ý muốn cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại nhưng mãi không thấy anh ấy tỏ thái độ gì về vấn đề này hết. Tính anh ấy rất rụt rè ít thổ lộ tình cảm trực tiếp nhưng tôi biết anh ấy yêu tôi rất nhiều. Cả anh ấy và tôi đều đã ổn định vững chắc về sự nghiệp. Tôi cảm thấy mình là con gái sống trong thời đại TK 21, là 1 người sống linh hoạt và có những suy nghĩ cấp tiến. Sao cứ phải để anh ấy cầu hôn mà không phải chính tôi nên làm thế. “Cọc đi tìm trâu” hay “Trâu đi tìm cọc”…?
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Tớ có một cô bạn, cô ấy là người nói lời iu với cậu bạn học trước với câu "Tớ thích cậu đấy, tớ sẽ cưa cậu làm người yêu tớ". Trong thời gian yêu nhau, cô ấy luôn là người bày tỏ tình cảm (chủ động ngồi sát vào, cầm tay, rủ đi xem phim hay cafe) Và sau một thời gian yêu nhau, cô ấy là người chủ động đòi đến ở cùng với cậu ấy dù cậu ấy từ chối. Cô ấy về xin phép bố mẹ để đến ở cùng cậu kia, bố mẹ cô ấy bảo "chuyện này là quyết định ở con, nhưng con làm bố mẹ vô cùng thất vong...." nhưng rồi cô ấy vẫn dọn đến ở, sau đó một đám cưới diễn ra. Ngày trước tớ có đọc một truyện ngắn của Nga, viết về hai người yêu nhau, cô gái thì cứ đợi chàng trai nói lời yêu, nhưng chàng trai quá nhút nhát nên không dám nói. Và họ mãi xa nhau, đến khi về già, lúc chàng trai ngày xưa hấp hối, cô gái mới đến thăm và hỏi "sao ngày xưa ông không chịu nói yêu tôi", thì chàng trai nói "Tại bà không nói trước".
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Thời buổi này ai lại còn e dè chuyện đó nữa bạn ấy ơi, cứ thẳng thắn mà nói lên suy nghĩ của mình, để cho người ta hiểu nhé ^^
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? còn ko thì bạn cũng có thể áp dụng chiến thuật ngắn hạn ấy, cứ giận rồi ko nói chuyện với chàng 1 thời gian xem sao, để cho ng ta thắc mắc mà phải hỏi bạn tại sao, rồi chàng cũng sẽ hiểu ra ngay thôi ^^
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Yêu tới 5 năm rồi mà bạn còn phải e ới dè, nếu đã OK thì Ok nuôn, ngại gì, cầm tay mà chỉ ...chứ!!!!!
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Hơ hơ, em thì cũng gặp cái trường hợp của con bạn em thế này. Anh này là giai Tân Dậu í ạ, cũng 30 tuổi có lẻ rồi mà, từ bé giờ chưa biết tí tình yêu là gì...cho đến khi gặp bạn em thì tháy tim đập mạnh...hé hé, quay ra bảo bạn em là - Không hiểu sao, mỗi lần gặp em là tim anh cứ đập mạnh thế chứ... Rồi thế là cứ thế, dần dần cả 2 bên có tình cảm với nhau, nhưng mà khổ cái, anh này hiền lành,t hật thà và thẳng thắn quá. Em ví dụ thế này nhé - Con bạn em thích đi xem phim, nhưng chả nhẽ lại bảo là" anh ơi, cho em đi xem phim à", thành ra, con bạn em bảo " Ôi, lâu lắm ròi em chưa đi xem phim", lão kia bảo là" ờ, lâu rồi anh cũng thế..." sau đó thì lại chả bảo gì. Banana thế đấy.... - Con bạn em ốm, bác í alo hỏi " em ăn cái gì thì anh còn mua", con bạn đang ấm ức bảo la" thôi, ko cần đâu".....thế là lão kia đến tay ko - Ông í đi du lịch, con bé dặn là mua mãng cầu...nhưng chả hiểu sao, ko có loại mãng cầu ngon, thế là lão í gọi điện cho con bé ko được, vì con bé kia để quên đt ở cty...thành ra, lão í chuyển sang bay chuyến sau ...chờ tới khi gọi được cho nó.... Tổng quan: cao ráo, sáng sủa, ngoan ngoãn cực kì, hiền lành, thật thà quá, và cũng chưa bao h nói thích con bạn em....
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Nói lời yêu trước thì đc, nhưng cầu hôn trước thì e là...không hợp lắm, vì có nhiều chàng sợ bị trói sẽ co giò bỏ chạy. Bạn nên gợi ý cho ng.yêu thôi, đừng chủ động "anh ơi, ta cưới nhau nhé".
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? bây giờ nam,nữ bình đẳng. chuyện cọc,trâu không còn là vấn đề quá quan trọng,bạn nên chủ động ( vì biết đâu anh ấy có điều gì khó nói,nên k thể chủ động dc).Hạnh phúc đến,nên chủ động đón lấy bạn ạ,chứ để tuột mất,k níu kéo lại được đâu. chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Thử một lần gợi ý về vấn đề này xem, giả vờ đưa ra vde rằng bạn em yêu nhau lâu rồi mà sao chả thấy chàng rụch rịch gì, không hiểu anh thấy sao nhì. Chàng nhiệt tình bàn luận này nọ thì đưa chàng vào "tròng" xem sao, còn chàng im lặng thì chắc phải chờ thêm bạn ạ :d chúc hai người mau mau tiến tới nhá.
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Hãy để ý đến hành động của chàng thêm chút nữa trước khi đưa ra quyết định bạn nhé. Yêu nhau đã 5 năm rồi, thiết nghĩ các bạn cũng thuộc một số đặc điểm của nhau nhỉ. Là phụ nữ, mình có thể khiến chàng làm theo ý mình mà trong lòng vẫn nghĩ đó là điều chàng đang định làm đấy. Chúc bạn hạnh phúc!
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? Phải dò là trước xem ý chàng thế nào,sau đó mới nên ra đoàn quyêt định.
Ðề: …là con gái! Có nên cầu hôn trước ??? không sao cả bây giờ là bình đẳng mà bạn sao phải lo yêu nhau thì có gì đâu hay mà bạn