Hồi xưa các cụ thường bảo” thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”. Các mẹ nghĩ sao về câu nói này? Theo mình chỉ đúng một phần thôi. Trên thực tế mình thấy đòn roi, la mắng không có tác dụng lắm khi các con đã “lì đòn”. Giống như chuyện ở nhà mình. Chị mình và em gái mình rất hay mắng và đánh các con nhưng mình thấy các con ngày càng ngang bướng không ai nói được và cứ như một vòng tuần hoàn “con không nghe lời ->mẹ mắng, đánh->khóc (nhưng vẫn không nghe lời) -> khóc chán chuyển qua ăn vạ ->lại bị đánh”. Còn tớ tớ ít khi đánh mắng con, tớ chỉ nói ” mẹ nói con không nghe thì con muốn làm gì thì làm” rồi lơ đẹp ẻm luôn. ẻm không thấy mẹ không quan tâm thì ngay lập tứ sẽ chạy tới bên mẹ ” xin lỗi mẹ” và làm theo lời mẹ. Như thế tớ rút ra một điều đòn roi không phải lúc nào cũng tốt. Đó là suy nghĩ của tớ còn các mẹ thì sao?
Mình nghĩ việc la mắng và đánh con thì đôi khi vẫn có, nhưng phải rất hạn chế không trẻ sẽ bị lì đòn và khó dạy hơn thôi. Ai cũng biết k được đánh con, nhưng có những lúc bực quá thì k thể tránh được
Đôi khi k đánh thì trẻ k sợ, thành ra càng hư, khó bảo. Mình k ủng hộ đánh nhiều nhưng cũng vẫn cần có đòn roi mới thành người.
có rất nhiều chứng minh nói la mắng đánh đập trẻ sẽ phản tác dụng rồi, chỉ làm trẻ sợ hãi, mà còn hư hơn thôi
nói thật nếu các mẹ cứ dạy con theo kiểu đó sẽ k hiệu quả đâu vì hình thức dạy đó mà diễn ra liên tục thì con bạn sẽ quen dàn hình thức đó và sẽ dần k biết sợ nữa nên dạy khuyên bảo con bằng cái nói nhẹ nhàng, khuyên bảo dần dần thì con bạn sẽ nghe hơn đó và có khi con sợ bạn hơn
mình nghĩ đánh bé không phải là cách hay và tối ưu như thế vừa ảnh hưởng tới tâm lý bé vừa khiến bé k hiểu vấn đề
Tùy trường hợp thôi bác, nhưng nên dạy bé bằng cách nói chuyện với bé, phải tạo cho bé 1 lập trường là làm cái này sẽ không tốt... làm thế này mẹ/ba sẽ rất buồn... con có muốn mẹ buồn không... Bé sẽ dần dần hiểu và trưởng thành rất nhanh
Mình chưa đánh con bao giờ. Nhưng mình thấy cách ông anh mình dạy con hay. Không hay đánh con nhưng đánh lần nào là sợ xám hồn lần đó. Có lần bé ăn cắp đồ chơi của bạn. Ổng lôi ra đánh nhừ tử, nó xin tha tội, đừng đánh nó chết, mẹ nó cũng khóc lóc xin tha cho nó mà ổng cứ đánh. Sợ ba lắm
m biêt đánh con là ko tốt nhưng nhiều lúc bực ko chịu dc phải dánh ý, ai có cách nào giải quyết tốt hơn ko