Lá rau ngót trị dứt điểm đái dầm

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi dongdong_245, 28/7/2012.

  1. dongdong_245

    dongdong_245 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Con thường xuyên có 'nỗi buồn phiền của chăn chiếu' khiến mẹ vô cùng lo lắng.

    Hồi cu Bon hơn 4 tuổi vẫn thường xuyên có ‘nỗi buồn phiền của chăn chiếu’ (đái dầm) khiến mẹ nhiều lúc stress, buồn phiền và cũng vô cùng lo lắng.
    Vì nghĩ có thể do thận của con yếu. nên mẹ ít nhất đã 2 lần đưa Bon đi khám, nhưng cả 2 lần bác sĩ đều kết luận thận bé bình thường. Dù sao thận của Bon tốt mẹ cũng yên tâm phần nào!
    'Có bệnh thì vái tứ phương', bạn bè hoặc người thân mách cách trị đái dầm hay hay là mẹ ‘lao’ vào áp dụng. Từ việc mua thuốc đặc trị ‘giấc mơ đêm ướt át’, đến việc cắt khẩu phần sữa đêm của con… nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Nhớ lại lúc ấy, mẹ căng thẳng, con mặc cảm nên nhiều khi không khí trong nhà nặng ‘chình chịch’.

    [​IMG]
    Con đái dầm khiến mẹ rất lo lắng.

    Để tìm đường giải cứu con ‘dấm đài’, mẹ Bon vào các diễn đàn làm mẹ, hễ thấy chủ đề nào có tí liên quan đến ‘bệnh’ của con là đọc ‘ngấu nghiến’. Rồi cũng bình luận tích cực và tranh thủ ‘bán than’ với các mẹ khác. Bị mẹ Gấu đỏ ‘mắng’ rằng, Bon đái dầm, lỗi tại mẹ đã gây áp lực, không chịu hiểu để khuyến khích và rèn con đi tiểu trước khi ngủ… và chị bày cho chiêu: lấy một nắm rau ngót, tuốt hết cuống, rửa sạch, tráng nước sôi rồi vò sống trong nước đun sôi để nguội. Cho trẻ uống mỗi lần một bát con để chữa đái dầm. Thường chỉ uống 2-3 lần đã thấy kết quả… Để bài thuốc phát huy hết tác dụng, mẹ Gấu đỏ cũng khuyên nên kết hợp thêm một số điều kiện như: hạn chế cho trẻ uống nước vào buổi tối, cho trẻ đi tiểu trước khi ngủ và đánh thức trẻ dậy đi tiểu vào ban đêm với khoảng thời gian lùi dần về sáng…
    Mẹ Bon khấp khởi mừng thầm. Cuối tuần, bố phải ‘tự nguyện trên tinh thần cưỡng buộc’, chạy xe máy về nhà nội ‘vặt trụi’ vườn rau ngót theo 'lệnh' của mẹ.

    Thế rồi, mẹ Bon hì hụi pha chế nước rau ngót cho con uống. Mới đầu, cu cậu còn ngúng nguỷnh không ‘bắt sóng’, mẹ phải ‘ủ mưu’ đánh vào tình thương của con‘Bon có thương mẹ không?’ – ‘Có. Bon yêu mẹ nhất’, con ôm cổ mẹ nũng nịu – ‘Vậy, Bon uống nước này cho mẹ vui nhé!’. Nghe mẹ ngọt nhạt, cu cậu cầm cốc nước rau ngót ‘tu’ ngon lành. Uống xong còn chép miệng khen ngon. Cứ thế, trong 5 ngày liền, chiều nào mình cũng cho con uống nước lá rau ngót và kết hợp thêm với các biện pháp tâm lý, hiệu quả thấy rõ.

    Ps: Ngoài ra, mẹ Bon cũng đã đọc và ‘dắt lưng’ được một số biện pháp thú vị. Nếu bài thuốc với rau ngót không hiệu quả, các mẹ có thể thử một số giải pháp dưới đây xem sao nhé!
    - Uống nước ép nam việt quất: Đây là thứ nước rất tốt cho đường tiết niệu. Cho bé uống một ly nhỏ nước ép nam việt quất một giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp chữa bệnh đái dầm.
    - Lấy trứng gà, đập một lỗ nhỏ ở đầu to, cho vào 5 hạt tiêu trắng, đem hấp chín. Trẻ lên 5 tuổi mỗi ngày ăn hai quả vào lúc tối. Trẻ dưới 5 tuổi mỗi tối ăn một quả; ăn liền 5 - 7 ngày.

    Đái dầm là một rối loạn bài tiết nước tiểu không theo ý muốn xảy ra khi ngủ (có thể bị khi ngủ đêm hoặc ngủ ngày). Đái dầm là hiện tượng gặp khá phổ biến ở trẻ em: ở lứa tuổi 5 tuổi gặp từ 10-20%, đến 10 tuổi tỉ lệ đái dầm là 3-4 %, trẻ trai bị nhiều hơn trẻ gái. Những trẻ có rối loạn tăng hoạt động bị đái dầm tăng gấp 2,7 lần. Đến tuổi trưởng thành vẫn còn khoảng 1% người bị đái dầm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dongdong_245
    Đang tải...


  2. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    e sẽ note cách này: lấy một nắm rau ngót, tuốt hết cuống, rửa sạch, tráng nước sôi rồi vò sống trong nước đun sôi để nguội. Cho trẻ uống mỗi lần một bát con để chữa đái dầm. Thường chỉ uống 2-3 lần đã thấy kết quả… Để bài thuốc phát huy hết tác dụng, mẹ Gấu đỏ cũng khuyên nên kết hợp thêm một số điều kiện như: hạn chế cho trẻ uống nước vào buổi tối, cho trẻ đi tiểu trước khi ngủ và đánh thức trẻ dậy đi tiểu vào ban đêm với khoảng thời gian lùi dần về sáng…
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ui đứa cháu nhà mình học lớp 1 rồi mà vẫn đái dầm, phải đóng bìm đi ngủ mà cháu lớn rồi nên toàn bị tràn bỉm thôi, để mình về bảo chị mình xem,cảm ơn chủ top
     
  4. tranmi123

    tranmi123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    rau ngót ra sau nhỉ
     
  5. tranmi123

    tranmi123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    có mẹ nào thử chưa nhỉ
     
  6. lethuy26686

    lethuy26686 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Để mình thử làm cách này cho con mình xem sao .
     
  7. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    rất hay, cảm ơn chủ top :)
     
  8. Chicchicvn

    Chicchicvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    hay quá cảm ơn mn nhé :)
     
  9. tuanstda2

    tuanstda2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày bé mình nhớ mẹ mình còn cho ăn thịt nhện nướng để khỏi đái dầm
     
  10. minhbaby1711

    minhbaby1711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    1,220
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    153
    Nay mới biết tác dụng này của rau ngót ! :). Mọi ng thử và feedback nhé!
     
  11. ChuyennhaKienVang

    ChuyennhaKienVang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/10/2015
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    hay quá, bé nhà em cũng hay bị dấm đài, tối nay về phải thử cách này luôn mới được
     
  12. Linhnguyen.hn

    Linhnguyen.hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    như cháu mình á, đi học vẫn tè dầm, chị mình tìm bn loại thuốc chữa nhưng ko có khỏi dc
     
  13. thanhthuan21

    thanhthuan21 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Chuẩn chuẩn, em nhớ là bắt con nhện nướng lên :D nhưng giờ trẻ con chắc nó nhìn lại sợ mất dép :D
     
  14. ngatlt

    ngatlt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,414
    Đã được thích:
    1,048
    Điểm thành tích:
    823
    Bé nhà mình thi thoảng cũng tè dầm
     
  15. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    hay vậy hả m, nghe mà phải làm luôn
     
  16. freshfoodsvn

    freshfoodsvn Nhà nhập khẩu cá hồi Nauy số 1 Việt Nam

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    873
    Giờ em mới bít cái này :D hay quá ạ
     
  17. mta1513

    mta1513 Buôn đủ thứ!

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Anh zai nhà mình được hơn 2 tuổi rồi thỉnh thoảng cũng đái dầm! Đợt này lạnh phải đóng bỉm khi ngủ! Ko biết lớn hơn thì tn nữa!
     
  18. linhnhung278

    linhnhung278 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/4/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình đã mẹ nào thử cách này chưa ạ? Em hóng quá
     
  19. huongly190

    huongly190 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/1/2015
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Mùa hè đái dầm còn đỡ. Mùa đông thì phải nói là siêu buồn luôn, chăn ga gối đệm :)
     
  20. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    có mẹ nào thử dùng cách này cho con thấy hiệu quả chưa ạ? bé nhà mình 5.5t rồi vẫn đái dầm mệt mỏi quá :(
     

Chia sẻ trang này