Tết nhất đến nơi rồi các mẹ ạ, Tết thì vui thật nhưng nghĩ chuyện nhà nội, nhà ngoại lại mệt các mẹ ah, một chốn 3,4 quê haizzz. Đi lại xa đã đành, lại còn ông bà không vui vì nhà có con nhỏ, đi taxi thì cũng bình thường mà, nhưng ông bà tỏ ý không muốn cho về ngoại. Mà em cả năm có khi chả về với bố mẹ, Tết thì phải về mấy ngày cho đỡ tủi chứ. Có mẹ nào chung hoàn cảnh không ah?
Xã hôị thay thay đổi khi ta thay đổi. Mõi năm về một bên, nôị ngoaị đều là bố mẹ, ông bà. Phải có sự công bằng ngay từ những viêcj thế này.
oài, em lấy chồng 4 năm chưa năm nào về tết bố mẹ, năm ngoái đấu tranh đc về từ mùng 4, năm nay tết dương về rồi nên chắc nghỉ ạ, đc cái lão chồng em tâm lý, luôn biết cách an ủi và chiều vợ nên em cũng đỡ tủi ạ
Đâu phải ai cũng hiểu được đâu hả mn ông bà nội thì cũng tốt thôi nghĩ cho cháu nhỏ, phận làm con mình cũng chẳng dám cãi lời, chưa biết thế nào, hy vọng ông bà thay đổi
trong năm em về thường xuyên, chỉ tết là k đc về thôi ợ, anh chồng em là con một ạ, nên sợ ông bà nội buồn nên em cũng vui vẻ, trc tết về với bố mẹ mình rồi
Hix, em chưa lập gia đình mà nghe các chị tâm sự về cảnh ăn tết 2 nhà nội ngoại cũng thấy nản rồi ấy. Gia đình chồng thấu hiểu thì không sao, họ mà ích kỷ thì mình tủi thân lắm, lại thương bố mẹ mình hơn nữa.
Trước Tết về rùi thì còn đỡ, như em cv lu bù ý, thời gian đâu mà về trc, nếu có thì cũng 29 ms về cơ ạ
lấy chồng xa có cái sướng đấy mn ạ, lấy chồng gần chả bao giờ đc ở nhà ngoại mà ôm mẹ ngủ đâu. mà tách hẳn ra lại sướng