Nhà mình bố mẹ chồng ở quê, bố mẹ vợ ở HN. Cứ khi nào được nghỉ là tót về quê chồng đến mùng 3 mới đi HN. Nhưng rồi từ mùng 3 thì ngày nào cũng ở nhà bố mẹ vợ đến tối
Tiện mới nhớ có mẹ nào xem cái này chưa. Em xem lần 8 rồi mà vẫn khóc hoài ( Cái video Xuân không màu ấy Mọi người có thể lên youtube search không thì xem tạm tại đây cũng được ạ. Sao em chả thấy chỗ post video nhỉ ( https://www.facebook.com/video.php?v=386359028365884
Nhà e cũng một chốn 4 quê đây, ngày 29 cận tết sẽ đi ô tô về quê của bố mẹ, ở 2 nơi khác nhau ạ! Rồi ăn tết ở Hà Nội, đến khoảng mùng 3-4 thì về ngoại, nhưng bố mẹ chồng không bao giờ phản đối việc e về ngoại đâu ạ!
Có e mn nhé lấy chồng cách xa gần 300km nên mỗi năm e ăn tết 1 bên, may eg e nó lại lsays chòng cách có mấy nhà. Nghĩ thương bme quá
Có mẹ nào năm nay được về ngoại ăn tết không ạ, điểm danh lấy tinh thần đòi về quê ngoại ăn tết nào các mẹ
Có thể mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nhà mình đây, nội ở Bắc Ninh, ngoại ở Nam Định và cách nhau 130km mỗi lần đi lại là 1 lần thuê xe 4 chỗ (nhà của 2vc thì ở Hà Nội). Và vc mình đã thống nhất quan điểm với ông bà nội ngoại ngay từ đầu là mỗi tết sẽ ăn Tết mùng 1 ở một nơi và năm nào cũng sẽ về cả 2 nơi. Ví dụ năm nay ăn tết ở nội từ 28-hết mùng 1 thì sẽ ăn ở nhà ngoại là từ mùng 2 đến hết mùng 5, ko phân biệt nội hay ngoại. Và tính đến tết này là đã 5 cái Tết từ ngày mình lấy chồng, và cứ theo quy luật vậy thôi, ông bà nào cũng hài lòng hết Cái khó nhất của việc một chốn 3, 4 quê là bạn sẽ cần nhiều tiền để trang trải cho cái Tết, nếu b lo được cái đó thì ok thôi. Vậy nên với mình lấy chồng xa ko thành vấn đề mà vấn đề là chồng và gia đình nhà chồng có tốt hay ko thôi
Cơ bản là ai cũng chỉ nghĩ cho m trước..m thì bm đẻ ko cho về bẩu:ở riêng chẳng chăm lo dc rì cho bm ch,nên tết fai về nhà ch..hì hì thế nên m nghĩ chúng ta hãy cảm ơn các cụ bố cụ mẹ khó tính để chúng ta cố gắng chịu thiệt thòi 1 chút rồi sau này với con cái chúng ta chúng ta cho chúng nó về tẹt đi..nội ngoại á..kệ cha chúng mày..he he!Ko cứ fai la tết..mọi ngay mỗi giờ mỗi phút trong năm mà minh bớt chút thời gian thăm hỏi bố mẹ..với m..tết chỉ là cuối tuần!
nhà e năm ngoài chiều m1 là đc về rồi, năm nay thấy hno mẹ ck e hỏi là mùng 2 về quê à, e bảo vâng. Nhưng nếu m1 e chúc tết bên nhà ck xong thì chiều tối e về quê. Ở quê có mỗi bme e nên buồn lắm, nhà chông thì các anh chị chồng và các cháu đầy ra, nghĩ bố mẹ mình lủi thui 1 mình mà thương
TẾT NĂM NAY CK E BẢO SANG NGOẠI ĂN TẾT NHƯNG E ĐANG PHÂN VÂN . MÙNG 1 VẪN PHẢI Ở NHÀ NỘI CHỨ ĐÚNG KO CÁC MẸ.
Chồng mn tâm lý thế, hihi, theo e thì nếu còn bme chồng thì nên ở nhà chồng ngày m1 xong chiều mình về ngoại cũng đc mà. Chồng e thì chả cho thế đâu, gì thì gì sáng m1 cũng phải ở nhà ck làm cơm cũng các thứ
Chia sẻ với các mẹ lấy chồng xa. Nhà mình may mắn nội ngoại gần nhau, nên mỗi lần về đều về 1 mối, cơ mà cũng nan giản lắm cơ. Ngày Tết thì nhiều chỗ phải đi, phải đến, đối nội đối ngoại đều quan trọng, mỗi lần về quê Tết tư mệt hết cả người. Có 3-4 ngày Tết thôi mà đi suốt ấy.
Thế thì thích rồi, nhà e mẹ ck e cũng k quá khắt khe nhưng mà chị dâu e lại mê tín nên sáng nào cũng làm cơm cúng các cụ. Mấy ngày tết sợ nhất cái khâu nấu cơm rửa bát, suốt ngày trong bếp