mn phải quyết ngay từ đầu đi chứ, như tớ ngay từ đầu đã quy định là cứ mùng 2 là sang ngoại.. năm nào cũng thế
Mẹ ck em thì dễ tính xuề xòa nh bố ck thì ông ko nói ngay nh để bụng lắm, ứng xử ko khéo ông lại ghét ra mặt, mình ở chung đâu có phải ở riêng đâu mn, khó lắm ạ
Được ông chồng tâm lý cũng sướng bạn nhỉ, chả bù cho nhiều nhà bao nhiêu năm muốn ăn tết nhà ngoại không được
Nói đến chuyện ăn tết nội ngoại mình lại thấy quan hệ với nhà chồng xa cách. Nhà nội cách nhà ngoại 25km. Mỗi lần tết về nhà ngoại mà đi như ăn cướp. Sáng dậy chuẩn bị cho cả nhà ăn sáng, kềnh cơi, dọn dẹp xong thì 9h - 9h30 mới lên đường. Đi đường mất 1 tiếng. Đến trưa mới đến nhà ngoại. Đi thăm anh em họ hàng đông nên cũng chẳng ở nhà đc với bố mẹ đc bao nhiêu. 3h30- 4h lại cuống cuồng về nhà nội để còn lo cơm nước nhà chồng. Tầm 4h mà chưa kịp về nhà là bà nội gọi điện cho ông ngoại hỏi chúng nó về chưa? Về nhà chồng tầm gần 5h chiều là lén lụt cảm thấy tội lỗi lắm. Mẹ chồng thì sưng sỉa, cau có: "lần sau đi đâu thì đi úi úi lên mà về, ở nhà nhiều việc". Trong khi đó bà chị chồng cứ về nhà ăn dầm ở dề cả mấy ngày tết chả sao. Bà ý về nhà quăng 2 đứa con nít ở nhà cho mẹ chồng em trông rồi tung tẩy đi họp lớp. Chồng em có họp lớp cũng chẳng dám đi vì ở nhà còn khách khứa, bận bịu, em về nhà ngoại tí thì cuống cuồng. Làm dâu khó lắm vì lời mẹ chồng dạy: "Con gái lấy chồng phải gánh vác giang sơn nhà chồng còn giang sơn nhà mình thì để con trai nhà mình gánh". Ấy thế mà khi em và chị chồng cùng đẻ bà sẵn sàng đẩy em cho bà ngoại vì bà còn mắc chăm con gái của bà. Ở đâu ra cái kiểu sống trên đầu thiên hạ vậy nhỉ? Cảm giác như mình là món hàng bán đi cho người ta vậy.
Cần gì phải thế, ăn tết ở quê nội tầm 1-2 thì mồng 3-4 về quê ngoại. Đằng nội thì bắt buộc phải ưu tiên trước rồi nhé.
năm nay ck e bảo về ngoại ăn tết, thấy ai cũng có vẻ ngạc nhiên và bảo e sướng thế. Thiết nghĩ tốt nhất nên công bằng năm nội năm ngoại
M ước dc như mn..cơ mà từ lúc chập chững yêu cố yêu gần nhà đến lúc lập gđ cho sướng cơ mà ko dc như ý ợ!hik
Em thấy việc Tết về ngoại là điều hiển nhiên. Còn việc nhà nội bằng lòng thì mình mừng, ko bằng lòng thì mình kệ, coi như họ bằng lòng đi ))))). Chứ mà ngồi suy nghĩ làm đẹp lòng những con người ích kỷ ấy thì chỉ thiệt thân thôi. Mn cứ có lời xin phép ngày này giờ này vk ck con đưa cháu về chơi nhà ngoại đến ngày này giờ này lên. Thế là xong, chuẩn bị đồ đạc, xách túi lên và đi thôi he he.
Năm nay mùng 2 Tết là nhà em vác blo về ngoại đến mùng 5 lên, nhận ngay 1 tin từ mẹ ck : Sang năm cho chúng mày ăn Tết ở ngoại cho đỡ vất đi lại, trong bụng sướng rơn mà lại nghĩ sao từ nhiên mẹ ck mình lại tâm lý vậy????? Dù sao cũng có hi vọng sau 3 năm lấy ck, hehe