Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Con trai không đơn giản đâu ạ >< mình thấy cứ có em bé là thích rồi, trai gái đều tuyệt cả
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Tớ thì quan trọng lúc sống thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến sau này hương khói j vì lúc đấy mình chỉ ngửi chứ có dc ăn đâu mà ham hố ^^ Đùa tí chứ tớ nghĩ có nếp có tẻ thì cũng tốt nhưng đấy là suy nghĩ, còn thực tế trời cho thế nào mình nhận thế ấy chứ ko kén cá chọn canh.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Xã hội bây giờ thì sinh con trai hay con gái cũng không quan trọng nữa bạn ạ. Quan trọng là các bậc làm cha làm mẹ phải có phương pháp dạy đúng đắn, hợp lý không bị cám dỗ xấu xã hội làm lung lay
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? uhm, mình có phần đồng ý với bác này, kaka, đến lúc ngồi nóc tủ thì ngửi gì chẳng được :v
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Chuẩn đó ak, vc em cứ 3 đứa theo dự tính , giờ mới đc 1 bé đầu là trai rồi nên em cũng có tí yên tâm ^^, sau chỉ mong 2 cô công chúa thôi :S
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? hihi, kể ra thì cũng đúng, cơ bản là tâm lý các cụ thôi
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Làm sao để nuôi dạy con mới là điều quan trọng nhưng tâm lý con trai vẫn còn phổ biến quá, em cũng vậy.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Quan trọng là m nuôi dạy con thế nào chứ mn nhỉ, k dạy được con, vô phúc để cho con làm khổ cả nhà, khổ cả chính nó thì mới gọi là khổ, chứ k sinh được con trai thì có gì đã gọi là khổ.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Nói thật là mình vẫn thích có con trai đầu lòng cho yên tâm vì anh xã nhà mình là con trai một mà.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình đã từng rất muốn, rất rất muốn có con gái đầu lòng.. nhưng bên gia đình chồng lại chỉ muốn con trai thôi... đâm ra nhiều khi lại suy nghĩ...
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình thì con nào cũng được, chủ yếu là áp lực từ người khác thôi ^^ cá nhân mình thì lại thích con gái
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? hihi, em đứa đầu anh cu rồi, tập 2 và tập 3 mong là công chúa thôi ạ ^^
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Em thì thích con gái hơn, con gái tình cảm & quan tâm đến bố mẹ hơn. Con trai thì còn lâu nhé. Bmẹ ốm đau thì con gái đến chăm trước chứ đợi con zai chắc hơi lâu, có chăm thì ở lại với bmẹ 1 lúc là lại lượn.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Đương nhiên ai cũng thích 1 trai 1 gái rồi. Chẳng phải vì sau này có người thắp hương, mà khi nuôi con mình sẽ được trải nghiệm cảm giác nhìn cả con trai và con gái lớn lên.
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Một trai một gái là đẹp nhất, mình thích 1 gái trước xong trai sau
Ðề: Lại là chuyện sinh con trai hay con gái???? Mình thì con nào cũng yêu nhưng bị áp lực từ người khác thôi bố chồng em bảo thì có con gái thì sướng trước khổ sau, có con trai thì khổ trước sướng sau còn có cả gái cả trai thì là sống dở chết dở