đồng ý là nếu bé hư thì phát vào mông một cái thật đau, và phạt đứng góc, nhưng đằng này lại đút cho ăn theo kiểu "ăn gấp" và bằng cái thìa đến cả miệng người lớn cũng còn to ấy thì thật là... Nhưng ko phải con người ta nên ng ta ko bao giờ xót đâu!
Bạn ạ, dù cô giáo có tâm lý như thế nào ở ngoài cũng không được lấy trẻ con ra làm chỗ trút giận nhé. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, thì cô giáo đó vẫn là người sai.
e mình cũng làm giáo viên mầm non, nói chung cô làm như thế là ko đúng, nhưng giáo viên cũng nhiều áp lực lắm, ngay cả như mình 1 mình mình chăm con hoặc cháu mình ở nhà mà có lúc điên lên còn oánh cho chúng nó, nữa là các cô 1 người phụ trách cả mấy cháu!
giáo viên mầm non thì cũng khá áp lực, nhưng mẹ nào có con thì biết, mình mắng hay đánh con mình thì không sao, nhưng để người khác đánh mắng con mình thế thì mình làm sao đứng yên được
Con cái đứt ruột đẻ ra chỉ vì muốn con học được cái hay cái đẹp được chăm bẵm tốt lúc mình đi làm mới gửi con đi học xong gặp các cô giáo "hổ vồ" thế nào chỉ thấy thương các con thôi. Các cô cũng được trả lương mà không hiểu sao lại ác như vậy
giáo viên bạo hành trẻ là sai rõ ràng rồi bạn à, đó là một đứa trẻ non nớt vô tội chứ không phải cái bao cát để giáo viên trút nỗi giận nỗi khổ của mình vào đó, khổ thì thương chứ khổ mà hành hạ người khác để thoả mãn bản thân thì có còn là con người không cơ chứ
Nhiều trẻ cũng ngỗ ngược lắm không đánh cũng không được nếu có dạy thì đánh vào tay hoặc. Mông trẻ cũng không nên đánh nhiều trẻ sẽ dạn đòn
Cũng cố tính kéo sang một bên chắc nghĩ chỗ đó camera không đến Xem thế này đúng là nhói lòng. Ừ thì mình ở nhà trông một đứa còn hết hơi, nhiều khi bực còn quát mắng. Nhưng nhìn người khác đánh con mình như vậy. Haizz!
tùy mỗi người, mình cũng là người mẹ, cũng nuôi con, nhưng theo mình không nên đánh con như vaayjh. thử hỏi người khác đánh con bạn trong lúc cháu đang ăn thì cảm xúc của bạn thế nào?????????? t không quảng cáo hay pro gì đâu, nhưng t được biết và cháu t cũng gửi ở trường, con t nhà xa tận đền lừ nên không cho con theo học được, nhưng mình có 1 bé cháu đang theo học trường song ngữ học phí rẻ mà ở đó các cô nhẹ nhàng lắm, ăn uống thì chu đáo. nói chung thì nói khong ai tin, nhưng các mẹ nào gần đó thì qua xem. Cơ sở vật chất thì miễn chê, mình vào còn thích. tội con đi xa thôi. trường đạt chuẩn quốc tế mà học phí có 1,5 tiền ăn vào nữa tầm hơn 2 triệu gì đó. địa chỉ là lô 30,31 liền kề 2 khu đô thị đại thanh. t khoobng quảng cáo gì đâu, không tin các mẹ cứ đến tìm hiểu
nghề nào cũng có áp lực của riêng nó, nhưng dù sao thì đã theo nghề thì nên cư xử đúng với nghề mà mình đã chọn, cha mẹ gửi gắm con cái vì muốn con mình nhận được sự quan tâm, chăm sóc của giáo viên mầm non, và chính giáo viên cũng nhận được lương từ đồng tiền của cha mẹ con cái. Và khi thấy con cái mình bị đánh, bậc cha mẹ đó điều đầu tiên nghĩ đến chẳng phải là số tiền họ bỏ ra mà là cảm giác đứt gan ruột khi con mình bị đối xử tàn bạo.