Làm cách nào cho trẻ sơ sinh ăn đúng giờ???

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi Mẹ Zĩn, 14/2/2006.

  1. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ phebotit ơi, mình đã cho bé ăn theo đúng giờ giấc rồi đấy, bé ăn có vẻ được nhiều hơn (vì đói mà) và ngủ giấc cũng dài hơn (trộm vía Hin con). Nhưng có lúc bữa trước bé ăn ít, bữa sau chưa đến giờ ăn đã đói, thế là đòi ăn, mình không cho ăn, cứ khóc hẹ hẹ đòi, thấy cũng thương, nhưng mình không cho ănđể đến đúng giờ mới cho ăn. Như thế có cứng nhắc quá không nhỉ.
    Đúng là cho bé ăn lắt nhắt (ăn vặt) không những không tốt cho dạ dày mà còn không tốt cho não của bé. Mình đọc một cuốn sách thấy nói là: khi dạ dày hoạt động nhiều sẽ ảnh hưởng đến đại não của bé, nên người ta khuyên là tránh cho bé ăn vặt giữa các bữa ăn chính.
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ phebotit ơi chị làm bên giáo dục đúng không ạ? :)

    Mẹ kutkit, con yêu thế còn bán than cái nỗi gì. Nhỉ!!!

    Mẹ HinHin cố lên!
     
  3. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    To mẹ Zĩn: Mình làm trong lĩnh vực giáo dục nhưng về chính sách nhiều hơn. Còn xét về lĩnh vực thì hiện tại đang làm về mầm non. À mẹ Zĩn cho hỏi Tula là ở đâu đấy?

    To mẹ Hin Hin: Thế là tốt đấy. Nhớ phải kiên trì. Cũng đừng quá cứng nhắc cứ đến đúng giờ mới cho bé ăn. Như mình nói đấy, định giờ cho bé nhưng cho phép dao động 1 tiếng. Vì bé hay ăn vặt nên chiến lược của bạn bây giờ là phải kéo dài thời gian giữa các bữa ăn ra, nhưng nhớ làm từ từ để bé quen dần chứ đừng quá cứng nhắc. Mình thì chưa nghe nói đến việc ăn vặt sẽ ảnh hưởng đến đại não nhưng chỉ thấy là nếu ăn vặt nhiều, dạ dày phải làm việc nhiều và không định kỳ tiết ra dịch vị thì có thể ảnh hưởng đến sự ngon miệng cũng như khả năng tiêu hóa thức ăn.
     
  4. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Tula là một thành phố của Nga chị ạ.

    Chị làm bàn giấy thì mới online được nhiều, chứ đi dạy thì sao online nổi, chị nhỉ.
     
  5. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Phệ Bô tít ơi, em thì cứ tưởng là chị thích ăn phở bò gì đó đấy :D .
    Mẹ Zĩn nhá, cái chữ ký là người đọc bực mình quá đấy, cả nhà KK nữa đấy :twisted: .
    Thằng cu nhà em độ này đêm đòi ti nhiều quá mà cứ ọ ẹ là phải nhét ti vào không thì nó hét tướng lên, :twisted: hết cả người, em đang bẩu từ đêm nay giả vờ kông biết, kệ nó xem thế nào, khi nào khóc thật mới cho ăn chứ cứ ọ ẹ lại ti thì quen đi cũng chít, cứ cái đà này thì mẹ không hứa là không cai sữa sớm đấy, không thể chịu nổi với nó nữa.
     
  6. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em sửa rồi mừ....

    Bác Táo stress hét ghê quá...

    Mẹ Zĩn sợ xanh mẹt nè :cry:
     
  7. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    ui buồn cười quá, mình cứ chạy theo nhà Zĩn bẩu sửa chữ ký, vi phạm quyện tự do cá nhân nhà Zĩn, nhà này góp í với MOD cấm nhà Táo thì toi. :D :D
     
  8. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ phebotit thế là cũng làm trong lĩnh vực giáo dục rồi, vẫn có nhiều kinh nghiệm hơn rồi. Các mẹ ơi phải bámmmmmmmmmmmm thôi. :twisted:
     
  9. MaiHanhHN

    MaiHanhHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ngày trước mình cũng mệt về việc cho ăn đúng giờ đó, lại còn đúng liều lượng nữa. Có khi bé đòi ăn mà cứ phải cố dỗ. Nhưng mà bù lại đến giờ đã 7 tuổi nhưng ăn uống rất tốt. Chỉ có điều là cai ti giả hơi khổ. Nếu khóc quá lần sau cho tăng thêm chút. Bé nhà mình được cái vừa ngủ vừa ăn được :lol: :lol: :lol: (thự ra là có được mẹ huấn luyện)
     
  10. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Em mới phát hiện ra Zĩn nhà em chỉ muốn ti mẹ 1 bên. Chán quá các mẹ ạ. BÌnh thường em vẫn cho con ti đều. Nhưng đến hôm qua thì mọi chuyện thay đổi. Em cho con ti sang bên con không thích thì khóc ầm lên. Nếu muốn bế sang bên đấy phải chọn lúc nào con thật thoải mái.
    Em phải làm thế nào để Zĩn ti đều cả 2 bên các mẹ ơi? Bố Zĩn bảo cứ cho khóc để bắt nằm bên không muốn. Nhưng con khóc nhiều quá em cũng không đành.
     
  11. phebotit

    phebotit Thành viên mới

    Tham gia:
    10/2/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Buồn cười quá, nghe các mẹ phiên dịch nickname của mình mà phì cười. Đúng là tiếng Việt rất phong phú.

    To mẹ Táo Mèo: Táo trông hơi giống Tít nhà mình đấy.

    To mẹ Hin Hin: Bám nhiều là tớ cùn tớ xem thôi không trả lời đâu, cứ cho đợi với mong mỏi cổ :lol:

    To mẹ Zĩn: Mình có 1 chị bạn cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn đấy, tức là con chỉ ti một bên thôi. Cái bọn trẻ con này cũng lắm chuyện lắm. :lol: Cũng không có cách gì hơn là phải chấp nhận, và vắt sữa ở bên kia ra (bỏ đi hoặc cho bé uống nốt bằng bình hoặc thìa) cho đều cả 2 bên. Mình nghĩ là có 1 cái gì đó làm cho bé chỉ thích 1 bên thôi (ví dụ sữa ra nhiều hơn, dễ mút hơn hoặc bé thích tư thế ở bên đó hơn). Cứ cố tập cho bé ti đều 2 bên nhưng nếu bé chống đối quá (khóc nhiều) thì thôi đừng cố ép.
     
  12. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    @mẹ phebotit: ôi ôi, thế thì tớ chỉ dám bám vừa vừa thội vậy :D
    @mẹ Zĩn: Mình thì không có kinh nghiệm vụ ti một bên này, nhưng bé Hin nhà mình đã từng bỏ ti mẹ 2 ngày. Cứ nhét ti mẹ vào là khóc giẫy lên, cho bình vào lại bú. Sau đấy mình cứ để bé đói rồi cho ti mẹ, nếu bé vẫn giẫy lên thì lại cho bú bình, dần dần rồi bé lại chịu ti mẹ trở lại. Mẹ Zĩn cứ để khi bé rất đói cho bé ti bên đó, nếu không chịu thì lại cho bên kia, dần dần có khi bé chịu ti lại như xưa. Nhưng đừng cố ép quá, bé có tâm lý phản kháng lại đấy. Với lại mẹ Zĩn thử xem lại xem ti bên này có mùi gì khác không (ti bị nứt, có mụn nhọt quanh đấy gây mụi khó chụi cho bé chẳng hạn), cái đấy cũng làm bé khó chịu đấy. Chúc bé Zĩn ti mẹ hai bên!!!!!
     
  13. bekutkit

    bekutkit Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/12/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    370
    Điểm thành tích:
    103
    8) 8) này - này... mẹ táo nói gì nhà em thế. hì hì... biết là chiếm diện tích rùi, bác thư thả hẵng giận. Cho em khoe hình bé mấy hôm rùi đổi sau nhé nhé
     
  14. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Trẻ con lắm chuyện thật đấy các mẹ nhỉ. Em kiểm tra cái của em như mẹ HinHin bảo rùi. Mọi thứ vẫn bình thường chị ạ. Em để con đói xong cho bú bên không thích, vẫn bú bình thường nhưng 1 lúc sau, khi đã vơi cơn đói thì nhận ra không phải nơi ưa thích của mình, khóc ầm lên. Mẹ đổi bên kia thì ti tiếp đến khi ngủ thì thôi. :D
    Con em lại không khoái món ti giả như chị nhà bác Mai Hạnh đâu. :) Bây giờ đố mà nhét ti giả cho Zĩn ngậm được. Hét ầm lên ngay.
    Cháu lại sinh tật mới là mút tay. :lol: Nhiều trò quá các bác nhỉ. Bố mẹ không để ý cái là nắm tay cho vào mồm liếm liếm rồi mút chụt chụt. Một ngày mẹ phải kéo tay ra khỏi mồm không biết bao nhiêu lần, rồi còn phải nhắc nhở nữa.

    mẹ kk chỉ cần resize ảnh là được mà.
     
  15. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Mẹ ZĨn ơi, mỗi tuổi mỗi khác mà, Táo mèo lúc trước cũng thế đấy, khoảng 2 tháng là mút tay đến tận bây giờ, rời mắt cái là mút tay, giờ thì ngậm được cái gì là liếm cái đó, đêm mẹ chưa kịp nhét ti thì liếm ngay cái gối :evil: , nếu không có lần mút chọt chọt mông mẹ rùi đấy (mẹ mải xem TV mà), mẹ Táo lúc trứoc không biết cứ thấy Táo ti vài hơi lại ngoảnh sang bên khác cứ bảo anh này lắm chuyện xong 1 lúc chuyển sang bên đó thì anh ta ti tì tì à, bây giờ mẹ Táo toàn nằm bên anh ta thích rùi ép ngưòi xuống cho ti cả 2 bên.
     
  16. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Hi hi ... mẹ Zĩn có kiểu cho ăn giống mẹ Táo quá. Em còn ngồi vẹo người cho con ti cơ. ::)) Kiểm tra xem ti bên kia có bị làm sao ko thôi. hóa ra là cu cậu thích nằm 1 bên thôi
     
  17. taomeo

    taomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1,521
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    48
    Lại nói chuyện cho con ti, có lần mình chống 2 chân, 2 tay như bò í, thõng ti xuống như con heo mẹ đứng í, vì anh chàng khóc nằm ngửa, ti ngửa thì mẹ nằm kiểu gì cho được, bố Táo bảo Táo mày hết hành bố chạy cầu thang giờ lại hành mẹ cho ti kiểu chăn đàn thế hả con, đúng là hết cách với con mà anh ta lại thích như thế chứ, cho tay sờ ti mẹ vừa bú vừa cười mới :twisted: chứ. BN bẩu ùi nay mai còn nhiều trò hơn nữa chứ, thế ăn thua gì :shock:
     
  18. janine

    janine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/12/2005
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    48
    hì hì mẹ TÁo mới sáng tác ra kiểu cho con ti mới nghe bùn cừu quá :lol: :lol: :lol:
     
  19. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ Táo cho con ăn lại buồn cười :lol:
    Đang làm lại cười mọi người tưởng làm sao. Ha..ha...Cu tũn nhà mình thì lại ko chịu bú mẹ mấy, lúc nào cho bú là phải ép, đẩy cái đầu của nó lại rồi nhét ti vào mồm, giãy ra lại bị đẩy vào, lúc thì ép được còn lúc mà cu cậu nhất quyết ko chịu bú thì ko làm gì được.
     
  20. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Kiểu mẹ Táo cho con ăn là năm bờ woan day. Buon cuoi qua. :D
    Đúng là các bé càng lớn càng lắm chiêu. Hin nhà mình lúc nào không thích ti thì cứ mút 2mút lại giựt ra, nếu bị mẹ ấn đầu vào bắt ăn thì kệ cho sữa chảy trong mồm rồi sữa tự tràn ra ngoài chứ không chịu nuốt. Mẹ cũng đành chịu thua. Không biết lớn lên có bắt mẹ chổng m.. lên cho ăn giống mẹ Táo không? :twisted:
     

Chia sẻ trang này