hôm qua mẹ cháu lừa cho ti bên không thích. Không thành công các bác ạ. Bùn!!! Zĩn nhất định chỉ mút tay và ti bên trái. À các mẹ cắt tóc cho con khi nào? Em thấy chị jeany bảo cổ con cứng là cắt luôn. Còn mọi người ở chỗ em lại nói 3 tháng 10 ngày mới cắt.
Anh Táo mèo thì gần 1 tháng (khoảng hai mươi mấy ngày gì đó) phải cắt vì tóc tốt quá, đẻ ra đã đen ngòm, dài 5 phân í, gặp mùa hè nên phải cắt ngay không thì mồ hôi kinh, lại bẩn nữa, chẳng biết mọi người kiêng thế nào. thế là khoảng 1 tháng đã cắt mà cũng chẳng thấy sao. (nhà này cắt xong, cho chỗ tóc cắt vào 1 bao nilong nhỏ, bọc bên ngoài 1 mảnh vải mềm để dưới gối cho Táo gối, các cụ bảo cho nó đỡ nhớ tóc nó vì có trẻ sau khi cắt tóc quấy lắm, hoặc lại còn bị ốm nữa, mình cũng làm như thế cho đỡ áy náy, yên tâm, trộm vía Táo không bị sao)
Mình thấy bảo cắt tóc cho bé trước 1 tuổi thì tóc cứng như rễ tre nên mình chẳng dám cắt cho Hin (con gái mừ). Tiện thể ...hehe... hỏi các mẹ luôn: Hin mấy hôm nay rụng tóc nhiều lắm, không biết có phải rụng tóc máu không?
Mẹ HIn để ý đấy, nếu thấy nhiều quá thì coi chừng, vì dấu hiệu còi xương, thiếu canxi cũng rụng tóc đấy, nếu chỉ vài cái ở gối thì không lo, còn thấy nhiều thì đề phòng, mà mẹ Hinhin cho HH uống D chưa thế?, nhà Táo sợ thiếu D vì mùa đông không phơi nắng được nên đã cho Táo uống Sterogyl từ lúc hơn 2 tháng, ngày 1 giọt đề phòng đấy.
Hơn 1tháng Zĩn đã uống VTM D rồi ạ. Tóc Zĩn lúc sinh cũng nhiều lắm. Bây giờ dài che tai rồi. Mẹ cháu ngày nào cũng phải vén tóc cho con đấy
Hin rụng nhiều lắm, không phải mấy cái đâu mẹ Táo ạ. Ngủ lại hay lắc đầu nữa. mình chưa cho Hin uống vit D đâu, có lẽ phải cho uống thôi nhỉ? Mình thấy có 2 loại vitD mà các mẹ hay cho bé uống :Infadin và sterogyl, loại nào tốt hơn hả các mẹ? Mình thấy nói sterogyl có cồn nên đã mua rồi mà chưa dám cho bé uống.
Mình thì cho Táo uống sterogyl, chưa thử loại infadin, 3 tháng uống dự phòng được rồi, mà mình chỉ uống liều dự phòng, ngày 1 giọt thôi, chắc không sao đâu, Táo uống từ lúc bằng HH đấy đến tận bi giờ, mẹ táo thỉnh thoảng cũng quên nhưng cũng không sao, vì mình cho uống dự phòng mừ, Táo uống toàn nhăn mặt lại, giờ biết rồi thấy mẹ giơ lên là mím mồm lại đấy.
Ặc bà ơi sao mà cho con uống lâu thế, Vitamin D, canxi ng ta chỉ khuyên cho bé uống ngắn hạn, khoảng 1tuần/đợt, ngày1 ống hay 1/2 ống thôi! Mà chỉ uống vào buổi sáng thôi! Thừa Vitamin là k tốt đâu!!!Tớ vài tháng mới cho 2 bạn uống 1 đợt, Calcium Corbiere
Nhầm nhọt rùi, vitamin D khác với canxi đấy, canxi thì chỉ uống theo đợt ngắn, thừa cũng nguy hiểm nhưng đây là dạng VTM D, uống để cho bé tổng hợp canxi tốt hơn chứ không phải là canxi cobier như bà đâu. xem lại đi. canxi là uống trực tiếp còn nếu cơ thể thiếu D thì không tổng hợp, tổng hợp kém canxi, xem lại đi nhé nhà bibo.
Hình như VTM D bình thường uống không hạn chế thời gian các chị nhỉ. Em thấy bác sĩ không dặn. Mai đi khám cho con em phải hỏi mới được.
Mẹ Hin ơi, có 1-2 giọt nên mẹ Táo toàn vạch mồm ra nhỏ trực tiếp thôi, không pha gì hết mới đầu bé hơi nhăn mặt sau đó thì chẹp chép miệng rùi OK, Táo mèo giờ cứ uống là mím mồm lại, mẹ kệ cứ vạch ra 1 giọt là OK, không pha gì cho lích kích, còn mình nghĩ pha vào sữa cũng được vì có 1 vài giọt thì không ảnh hưởng gì lắm đến mùi vị của sữa đâu nên cũng được.
Ý em là lọ VTM D mẹ HinHin ạ. Lọ VTM D có cần cho con uống 2 tháng rồi lại thay lọ khác không các mẹ nhỉ?
Mình thấy mẹ Luti bảo thế mà nên mình cũng thay cho Táo đấy nhưng thấy tiếc vì ngày 1 giọt, mình dùng đến cả hơn 3 tháng mà chưa hết 1/3 nên ngậm ngùi, hỏi dược sĩ thì bảo không cần, hết thì mua lọ khác chứ họ không giải thích gì cả, mà 3 mấy ngàn 1 lọ à.
Nhà Táo mua loại gì mà tận hơn 30K. Mình mua Sterogyl ở gần cơ quan (phố Ngọc KHánh) chỉ có 28K thôi.
Có 28K thôi hả mẹ janine. Thế mà mình bị "bóp" tận 45k đấy. Cất công lên tận đường gì đối diện bệnh viện K ý (đẻ xong lú mề, chả nhớ gì cả).
Ăn uống trẻ sơ sinh do nhu cầu của trẻ mẹ nó ạ.Con nhà mẹ nó đòi ăn như thế là bé cảm thấy đói rồi nên mới đòi ăn vì thế có thể cho bé ăn theo giờ giấc nhưng cũng có thể cho bé ăn theo nhu cầu của bé mẹ ạ.