Tình là tình, tiền là tiền, việc nào đi việc nấy, cứ cả nể mà gặp toàn bạn "ối giời ơi" thì sớm muộn mất cả bạn lẫn tiền em nhé!!!
ơ nể thì nể nhưng nợ vẫn phải trả chứ nhỉ, e chỉ dính phốt 1 lần là lần sau cạch chả dám nữa. Cũng bảo thẳng với ck là nhng thành phần cù nhầy như vậy sẽ k có lần t2, mà nợ thì e cho tới trc tết phải đòi trả e
Bạn chắc hẳn rất quý người cậu này chứ mình ngoài ngoài đọc mà thấy vô lý bỏ xừ ý ) Ngẫm câu cap trên FB không sai: Không cho vay thì mất bạn - Cho vay thì mất cả bạn lẫn tiền. Mình vừa trải qua xong nên thấm thía lắm.
M cũng gặp 1 vụ mà k biết phải làm sao khi nhà đó "mặt dày" cả nhà ạ. M biết dùng từ đó hơi nặng nhưng k biết dùng từ nào cho phải: Nhà m và nhà đó cả vc cũng chạc tuổi nhau. Mới đầu thì k tiếp xúc nhiều vì vc m đều bận, mãi đến khoảng 2 năm sau m nhỡ kế hoạch nên cty thanh lý hợp đồng mà bầu bí đi xin việc cũng khó nên tạm thời m ở nhà. Vì ở nhà rảnh rỗi (vc nhà này cũng khá rảnh toàn đi buôn ch) nên chồng m tối hay đưa 2 mẹ con đi chơi, nhà đó cũng có đứa con gái chạc tuổi con m nên hay rủ nhà m đi. Đi đc 3-4 lần gì đó sang nhà m vay 2tr bảo bố ch bị tai nạn m ok cho vay hsau trả luôn, tiền cầm chưa nóng trên tay ch sang vay lại 2tr, m nể lại cho vay. Do rảnh nên m hay la cà hàng xóm, ôi giời hỏi ra thì nhà đấy vay hết khu đó rồi mà k bao giờ chả đúng hẹn, mọi ng nói m cungz bảo: vay thì trả chứ làm gì dám ăn quyệt đâu, "ờ, m cứ chờ đấy xem có khó chịu k". Quả thật, vay m 2tr phải đến 4th sau mới trả vậy mà bảo m là 3 hôm trả. Nói thật lúc đầu m cũng k có gì. Từ hôm trả hết đc 2tr thì cứ 5-7 hôm lại sang vay 500-1tr, có hôm sang vay 5tr, ối giời ch m đi làm nuôi 2 mẹ con, lại còn trả nợ tiền đâu mà cho vay. Ch thì cả nể, vay 500-1tr thì vẫn cho vay. M mới đẻ đc mấy hôm, sang vay 1tr, rồi 500k. M ức chế k tả đc, k phải chỉ vay nhà m mag còn vay nhà khác nữa. Tính ra thời gian chơi vs nhau đến bây giờ là khoảng 1,5 năm mà sang hỏi vay nhà m phải 15-20 lần, số lần vay đc cũng phải 10 lần, 10 lần còn lại vay m m từ chối khéo đc. Lần gần đây nhất chồng bà đấy gặp m ngoài đường vay 200k đúng hôm m k có tiền có hơn 50k trong ví nên k cho vay, hsau mò sang nhà m định vay tiền nhưng ch m đang tắm, đến trưa hôm sau sang vay 130k ch m cho vay 100k, đến hnay là gần tháng mà chưa trả. Hix. Nếu nhà m dư giả cho vay đax đành, đằng này m nuôi 2 đứa nhỏ, tuền trả nợ, tiền ăn điện nc.. Vân vân các loại tiền. Còn nhà đó vay tiền ăn tiêu cả nhà ak, vay 500k đi mua thùng kem về ăn, mua váy về mặc, mua giày về đi,,, tiêu hoang thì k ai bằng. Biêta rằng vay rồi sẽ trả nhưng vẫn cảm thấy khó chiuk. Đấy là chỉ là hàng xóm thôi ý. Xin lỗi vì m comment hơi dài sòng
chắc cháu nó lớn rồi, lớn rồi biết tiêu tiền thì phải làm ra tiền, chẳng may nhỡ nhàng như hỏng xe cộ, hay ốm đau thì cho mượn đã đành, còn như thế bảo a chị không có, lương anh chị thấp, chi tiêu còn không đủ, a chị cũng đi vay chú thông cảm! nói thẳng luôn, người không biết trước biết sau thì khỏi cần nể nang gì cả
Đọc topic lại nhớ tới món nợ nghĩ đến ức ck: ck cho ông bạn mượn 2tr đúng hôm 30 tết tới giờ chưa trả trong khi đó trước đấy gần nửa năm cũng cho ông ấy mượn mấy trăm cũng biệt tăm biệt tích luôn rồi.
Theo mình: Bạn có khoản dư dả nhiều thì hãy cho vay. Đằng này cậu bạn nợ bạn 3trieu mà đôi khi 2vc bí quá còn muốn đòi thì không nên cho vay. Vì 2 vc có con lúc nào cũng cần có 1 khoản ít nhất là 10trieu để lo liệu cv trong gia đình.
Việt Nam ta cứ tế nhị, vứt quách cái lịch sự hão đó đi. Cứ như mấy thằng mình quen sống nước ngoài quen rồi, hỏi tiền vay, nếu nó không muốn cho vay, nó nói là: Tôi thấy bạn chưa đủ khả năng trả nợ, tôi không cho vay. Tôi chưa có đủ số tiền bạn cần vay hoặc tôi không có tiền cho bạn vay Có mỗi hai câu này thôi nhưng cứ phải lăn tăn.
Mất lòng trước được lòng sau bạn ơi .. Có tiền mà cho vay cũng phải đúng đối tượng.. người không biết quý cho vay là tiền mất tật mang. mệt lắm
Vay lm ăn còn đc chứ vay nướng vào cờ bạc thì cạch mặt luôn ý, ae mà động đến tiền bạc nhiều khi cũng dễ mất lòng nhau lắm,
thì cậu mình chứ ai hả bạn, hai nhà chung sân với nhau mình mặt nào mà k cho mượn chứ, cậu cũng biết vk ck mình cv ổn định nên mới dựa vào đó, nhà m tuy lương k cao nhưng cũng đều đều
huhu, nhà e cứ thò đồng nào ra là lại cho vay hết chị ah, tính e lại hay cả nể mà thấy ng xung quanh khó khăn cũng k đành lòng, vì thế mà bạn ck e vay tiền bao năm đã trả e xu nào đâu, hứa hẹn bao bnhieu lần rồi, xác định mất